8-7-2004
Thứ Năm tuần 14 thường niên
“Các con hãy đi rao giảng rằng “Nước Trời đã gần đến’. Mt 10, 7-15
Hãy đi rao giảng, đây là một mệnh lệnh cho mọi Kitô hữu. Không phải chỉ riêng cho các tông đồ thời Chúa Giêsu; cũng không phải chỉ riêng cho những người được Chúa kêu gọi tận hiến. Đi rao giảng ở đây Chúa muốn nói với hết mọi cấp bậc trong giáo hội. Đi rao giảng bằng mọi phương tiện và bằng mọi việc làm của mỗi cá nhân. Tôi viết bài này trên máy điện toán để quí bạn đọc những dòng suy niệm ngắn gọn này cũng là ‘đi rao giảng’ trong một ý nghĩa nào đó. Các bà nội trợ, người làm ở công sở, học sinh nơi trường học, bác sĩ nơi văn phòng v.v... nếu chu toàn bổn phận mình một cách tử tế là đi rao giảng đấy.
Bạn cũng như tôi không thể đi mục vụ như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II được, nhưng cùng hiệp ý với Ngài, cùng đi với Ngài qua lời cầu nguyện: đó là rao giảng. Các vị truyền giáo đi khắp thế gian để rao giảng Tin Mừng, nhưng một chị nữ tu trong tu viện kín vẫn có công ‘rao giảng’ như nhau.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Nước Trời đã gần đến cho thế gian này. Nước Chúa sẽ đến với con có thể hôm nay hoặc ngày mai, tháng tới hoặc năm tới, nhưng xin cho con luôn biết sẵn sàng. Khi tâm hồn con có bình an là Nước Trời ở trong con. Khi con chu toàn nhiệm vụ cách tử tế vì yêu mến Chúa đó là Nước Trời ở với con. Xin Chúa cho con luôn trung thành với ơn Rao Giảng Nước Trời đến hết cuộc đời.