Thứ Tư tuần 14 thường niên

“Các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Ít-ra-en” Mt 10, 1-7

Sau khi Chúa Giêsu chọn mười hai môn đệ, đặt tên và ban quyền hành cho các ông. Ngài sai các ông đừng đến với dân ngoại và vùng Samaria, nhưng hãy đến cùng các chiên lạc nhà Ít-ra-en. Hãy rao giảng cho họ biết Nước Trời đã gần đến.

Giáo Hội Thụy Sĩ mới thành lập phong trào đón tiếp những người bỏ đạo trở về. Hàng năm có rất nhiều người gia nhập đạo Công Giáo nhưng con số bỏ đạo trở lại cũng không phải ít. Ngày nay, Tin Mừng được rao giảng đến nhiều nơi, nhưng cùng một lúc cũng phải canh tân sứ điệp ‘Nước Trời gần đến’ nơi những con chiên lạc đàn nữa.

Con chiên mới sinh ra thường rất ngoan. Chỉ khi con chiên lớn lên ở tuổi trưởng thành nó mới dễ bị cám dỗ xa lìa đàn chiên. Bài Tin Mừng mô tả người chủ chiên đã bỏ 99 con chiên mà đi tìm một con chiên lạc đàn đáng thương. Khi tìm được nó chủ chiên sẽ vui mừng biết chừng nào?

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những con chiên đã lạc đàn trong một ý nghĩa nào đó. Đôi lúc con muốn tách rời khỏi đàn chiên Hội Thánh vì biết bao cám dỗ đang xảy ra chung quanh con. Xin chớ để con sa chước cám dỗ, nhưng cứu con khỏi mọi sự dữ. Xin Mẹ Maria luôn là Mẹ của con, kể cả những lúc con yếu đuối đã bỏ dàn chiên. Xin Mẹ Maria soi đường dẫn lối để con biết trở về với đàn chiên Giáo Hội.