5-7-2004

Thứ Hai Tuần 14 thường niên

“Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại” Mt 9, 18-26

Bài phúc âm hôm nay thánh Mathêu kể lại hai phép lạ liền. Người đàn bà loạn huyết mười hai năm được khỏi bệnh khi đụng đến gấu áo Ngài. Bé gái dù đã chết nhưng Chúa Giêsu chỉ có cầm tay và nó liền chỗi dậy. Phép lạ xảy ra cho người đàn bà là do niềm tin trong lòng của bà. Bé gái được chỗi dậy là do niềm tin của ông bố đã tuyên xưng với Chúa Giêsu. Như vậy hai sự kiện được là do đức tin sẽ xảy ra phép lạ.

Cuộc đời của mỗi người có lúc mạnh khoẻ có lúc yếu đau là chuyện thường tình. Nhưng ngặt một cái là khi bác sĩ phát giác ra những căn bệnh hiểm nghèo thì sao? Lúc đó, chúng ta chạy đến với ai mà cầu cứu. Thần dược nào sẽ giải cứu ta hết căn nguyên bệnh tật? Thầy thuốc nào cao tay chữa trị được những bệnh ung thư thể xác lẫn tinh thần?

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những bệnh nhân nan trị xin Chúa hãy ra tay chữa trị. Xin Chúa hãy phán một lời chúng con sẽ lành bệnh. Đức tin của chúng con còn quá yếu kém xin Chúa hãy tăng thêm lòng tin cho chúng con. Nhất là những bệnh tật trong tâm linh của chúng con, xin hãy chữa trị tận căn nguyên trong chúng con, để chúng con được lành sạch và đáng hưởng Nước Trời.