4 -7-2004

Chúa nhật Tuần 14 thường niên

“Hãy chữa các bệnh nhân…” Lc 10,1-9

Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng nước Trời. Ngài bảo các ông đi từng đôi một đến các thành các làng mạc. Hành trang của các ông là “đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào ai dọc đường” nhưng chỉ trang bị cho mình “Lời Chúa”.

Lời Chúa là Lời Bình An cho những ai đáng được hưởng bình an. Lời Chúa có quyền năng làm cho ma quỉ phải vâng phục. Lời Chúa như thuốc thiêng chữa lành các bệnh nhân. Lời Chúa là thức ăn nuôi sống mọi người. Lời Chúa hứa ban Nước Trời cho những ai thi hành thánh ý của Ngài.

Lời nguyện:

Hôm nay là ngày độc lập của nước Hoa Kỳ, xin Ba ngôi Thiên Chúa chúc lành gìn giữ đất nước này luôn bình an, đầy lòng mến Chúa và biết rộng tay chia sẻ tình thương cho tha nhân. Xin Chúa cho chúng con trở nên những môn đệ trung kiên của Lời Chúa. Xin Chúa Giêsu ban thêm sức mạnh để các môn đệ của Chúa đứng vững trước những thử thách của thế gian. Xin Mẹ Maria luôn bao bọc chở-che các môn đệ của Chúa đã chọn.