3-7-2004
Kính thánh Toma, tông đồ
“Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con” Gioan 20,24-29
Khi chúng ta nghe tên Toma là đầu óc chúng ta tưởng nghĩ đến ngay ông Thánh cứng lòng tin, cho dù các phụ nữ đã tường thuật Chúa đã sống lại, các tông đồ cũng làm chứng ‘chúng tôi đã nhìn thấy Chúa’. Tôi phải cám ơn thánh Toma vì ông cứng lòng tin nên mới có chuyện Chúa hiện ra riêng với ông Toma. Mặc dù ông không dám thọc tay mình vào các lỗ đanh của Chúa Giêsu nhưng lời nói của ông làm chính ông và cả chúng ta tin thật Chúa đã sống lại 100%.
Trong cuộc đời chúng ta có bao nhiêu lần dám tuyên tín đức tin ra bề ngoài. Hay đời sống tâm linh xuống dốc để cả gan “chối từ đức tin” qua hành động và lời nói? Đức tin là một chân lý trọng đại trong đạo Công giáo. Chúng ta hãy cố gắng vun trồng cây đức tin hàng ngày qua hành động. Đức tin cao cả hơn nữa là khi chúng ta dám hy sinh mạng sống để bảo vệ chân lý đức tin.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, thánh Phêrô đã chối Chúa ba lần. Thánh Tôma chỉ có một lần cứng đầu không tin nhưng sau đã tin cho đến chết vì danh Giêsu. Xin cho con luôn giữ vững đức tin tông-truyền: trong kinh Tin Kính và những điều giáo hội dậy. Xin Thánh Thần Chúa tăng thêm ơn can-đảm để đứng trước những trào lưu thế giới vô thần duy-vật tân-tiến con biết làm chứng cho những điều con tin nhận. Amen.
Kính thánh Toma, tông đồ
“Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con” Gioan 20,24-29
Khi chúng ta nghe tên Toma là đầu óc chúng ta tưởng nghĩ đến ngay ông Thánh cứng lòng tin, cho dù các phụ nữ đã tường thuật Chúa đã sống lại, các tông đồ cũng làm chứng ‘chúng tôi đã nhìn thấy Chúa’. Tôi phải cám ơn thánh Toma vì ông cứng lòng tin nên mới có chuyện Chúa hiện ra riêng với ông Toma. Mặc dù ông không dám thọc tay mình vào các lỗ đanh của Chúa Giêsu nhưng lời nói của ông làm chính ông và cả chúng ta tin thật Chúa đã sống lại 100%.
Trong cuộc đời chúng ta có bao nhiêu lần dám tuyên tín đức tin ra bề ngoài. Hay đời sống tâm linh xuống dốc để cả gan “chối từ đức tin” qua hành động và lời nói? Đức tin là một chân lý trọng đại trong đạo Công giáo. Chúng ta hãy cố gắng vun trồng cây đức tin hàng ngày qua hành động. Đức tin cao cả hơn nữa là khi chúng ta dám hy sinh mạng sống để bảo vệ chân lý đức tin.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, thánh Phêrô đã chối Chúa ba lần. Thánh Tôma chỉ có một lần cứng đầu không tin nhưng sau đã tin cho đến chết vì danh Giêsu. Xin cho con luôn giữ vững đức tin tông-truyền: trong kinh Tin Kính và những điều giáo hội dậy. Xin Thánh Thần Chúa tăng thêm ơn can-đảm để đứng trước những trào lưu thế giới vô thần duy-vật tân-tiến con biết làm chứng cho những điều con tin nhận. Amen.