2-7-2004
Thứ Sáu tuần 13 TN,
Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế? Mt 9,9-13
Sau khi Chúa gọi Ông Matthêu nơi bàn thu thuế, “hãy theo Ta”. Tôi phải phục thái độ và tư cách của ông: “Ông đứng dậy đi theo Người”. Không chần chừ, sợ sệt là dấu hiệu của người công chính cũng như việc làm của Matthêu mà người đời dị nghị. Xem vào thái độ của Matthêu và nhất là sự bình dân của Chúa Giêsu đã thu hút được các người thu thuế và tội lỗi ngồi đồng bàn với các môn đệ.
Nói chung là “ăn nhậu” thì được gán cho tiếng không tốt. Nhưng ở đây Chúa Giêsu lợi dụng lúc ăn uống để biết rõ tính tình của những môn đệ tương lai: Bề ngoài như vậy nhưng trong lòng không phải thế! Chính vì đời sống nội tâm đơn thuần mà Chúa Giêsu dễ huấn luyện các môn đệ hơn. Thật vậy, Ngài chọn và gọi đoàn môn đệ của Người từ những bậc tội lỗi, yếu kém để làm những công việc cả thể cho Nước Trời. Hơn nữa, kẻ đau yếu mới cần đến thầy thuốc hơn những kẻ tự cho mình là khoẻ mạnh. Người cha nhân từ là người Cha luôn lưu tâm, săn sóc những đứa con yếu bệnh, thua thiệt về thể xác lẫn tâm linh.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu khoan dung, Chúa luôn muốn lòng nhân từ chứ không muốn hy lễ. Xin cho chúng con biết nhận ra mình là kẻ tội lỗi để được Chúa thánh hóa nên công chính. Xin cho chúng con đừng nhìn anh chị em với vẻ bề ngoài. Một hãy cho con biết kính trọng, thông cảm và yêu thương họ, cả những lúc họ làm khốn cho con. Amen.
Thứ Sáu tuần 13 TN,
Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế? Mt 9,9-13
Sau khi Chúa gọi Ông Matthêu nơi bàn thu thuế, “hãy theo Ta”. Tôi phải phục thái độ và tư cách của ông: “Ông đứng dậy đi theo Người”. Không chần chừ, sợ sệt là dấu hiệu của người công chính cũng như việc làm của Matthêu mà người đời dị nghị. Xem vào thái độ của Matthêu và nhất là sự bình dân của Chúa Giêsu đã thu hút được các người thu thuế và tội lỗi ngồi đồng bàn với các môn đệ.
Nói chung là “ăn nhậu” thì được gán cho tiếng không tốt. Nhưng ở đây Chúa Giêsu lợi dụng lúc ăn uống để biết rõ tính tình của những môn đệ tương lai: Bề ngoài như vậy nhưng trong lòng không phải thế! Chính vì đời sống nội tâm đơn thuần mà Chúa Giêsu dễ huấn luyện các môn đệ hơn. Thật vậy, Ngài chọn và gọi đoàn môn đệ của Người từ những bậc tội lỗi, yếu kém để làm những công việc cả thể cho Nước Trời. Hơn nữa, kẻ đau yếu mới cần đến thầy thuốc hơn những kẻ tự cho mình là khoẻ mạnh. Người cha nhân từ là người Cha luôn lưu tâm, săn sóc những đứa con yếu bệnh, thua thiệt về thể xác lẫn tâm linh.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu khoan dung, Chúa luôn muốn lòng nhân từ chứ không muốn hy lễ. Xin cho chúng con biết nhận ra mình là kẻ tội lỗi để được Chúa thánh hóa nên công chính. Xin cho chúng con đừng nhìn anh chị em với vẻ bề ngoài. Một hãy cho con biết kính trọng, thông cảm và yêu thương họ, cả những lúc họ làm khốn cho con. Amen.