Tháng năm đã đến Mẹ ơi
Cánh hoa tô thắm đất trời Nước Nam
Muôn màu muôn sắc ngập tràn
Hương thơm ngào ngạt tỏa lan mọi miền.
Bắc -Trung -Nam nối liền một dải
Tấm thảm hoa đàn trải sắc màu
Từ đồng quê - đến vùng sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu tươi xinh.
Thiên nhiên phong cảnh hữu tình
Gọi mời vun đắp công trình Chúa Cha.
Tiếng Ngài khởi thủy tạo ra
Núi rừng, biển cả, cỏ hoa, muôn loài.
Mênh mông rộng lớn nước và trời
Ầm ầm gió rít mãi không ngơi
Sóng ơi! Ai đuổi sao chạy mãi?
Ngã rồi lại gượng cứ liên hồi.
Con cái Mẹ mong hoài sớm tối:
Nước Việt Nam bước tới phồn vinh,
Khắp nơi chung hưởng thái bình,
Người trong một nước đượm tình keo sơn.
Hoa tươi, sắc nước, hương nồng
Lời ca điệu vũ tiếng lòng khát khao
Bay lên tận cõi trời cao
Mẹ ơi! Thương đoái Đồng Bào Việt Nam.
Cánh hoa tô thắm đất trời Nước Nam
Muôn màu muôn sắc ngập tràn
Hương thơm ngào ngạt tỏa lan mọi miền.
Bắc -Trung -Nam nối liền một dải
Tấm thảm hoa đàn trải sắc màu
Từ đồng quê - đến vùng sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu tươi xinh.
Thiên nhiên phong cảnh hữu tình
Gọi mời vun đắp công trình Chúa Cha.
Tiếng Ngài khởi thủy tạo ra
Núi rừng, biển cả, cỏ hoa, muôn loài.
Mênh mông rộng lớn nước và trời
Ầm ầm gió rít mãi không ngơi
Sóng ơi! Ai đuổi sao chạy mãi?
Ngã rồi lại gượng cứ liên hồi.
Con cái Mẹ mong hoài sớm tối:
Nước Việt Nam bước tới phồn vinh,
Khắp nơi chung hưởng thái bình,
Người trong một nước đượm tình keo sơn.
Hoa tươi, sắc nước, hương nồng
Lời ca điệu vũ tiếng lòng khát khao
Bay lên tận cõi trời cao
Mẹ ơi! Thương đoái Đồng Bào Việt Nam.