Chúa Nhật 33 TN,
ngày 14/11/2004:
KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH NAM NỮ TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Rm.8, 35…: ‘Ai có thể tách chúng tôi ra khỏi tình thương của Chúa”
Hôm nay toàn thể Giáo Hội Việt Nam hân hoan mừng kính 118 Vị Thánh Anh Hùng Tử Đạo và cả hằng trăm ngàn người thuộc đủ mọi thành phần đã can đảm hy sinh mạng sống mình để bảo vệ và làm chứng cho niềm tin của mình.Các Ngài đã gieo hạt giống đức tin giữa lòng dân tộc và đã lấy chính máu mình vun tưới cho hạt giống đức tin đó đơm bông kết trái dồi dào.
Tình yêu Chúa Kitô đã thực sự là động lực thúc bách các Vị Tiền Nhân của chúng ta dám hy sinh và can đảm bước ra pháp trường để tuyên xưng niềm tin của mình. Máu của các Ngài đổ ra như là một lời chứng hùng hồn nói lên niềm tin và sự son sắt của mình với Chúa: ‘Ai có thể tách chúng tôi ra khỏi tình thương của Chúa”.
Các Ngài đã chấp nhận đi con đường hẹp của Tin Mừng để giữ được chính sự sống mình và đồng thời để lại cho con cháu những tấm gương hào hùng và chói sáng:Linh mục Tôma KHUÔNG ( tử đạo ngày 30/0/1860): “Tôi là Linh Mục Chúa Kitô.Hằng ngày tôi khuyên bảo các tín hữu trung thành tin Chú, thờ Chúa, chẳng lẽ bây giờ tôi lại nghe lời các quan mà bảo họ bỏ Chúa bỏ đạo sao.Tôi không mong gì hơn là được chết vì Chúa, trăm nghìn lần tôi ao ước được chết vì đạo thánh “Thánh quân nhân Đạt thưa (chịu tử đạo ngày 18/7/1839): “tôi đã chịu nhiều cực hình vì đức tin, nay tôi sẵn sàng chịu thêm nhiều hình khổ khác nữa.Hai bạn tôi đã được phúc trông, quan cứ chém tôi thành tám khúc cũng được”Thầy giảng Giuse Uyển (chịu tử đạo ngày:4/7/1838) “ Nếu quan để tôi sống thì tôi cám ơn, còn việc bước qua thánh gía thì nhất định tôi không làm.Tôi coi sự sống đời này chỉ bằng cái móng tay thôi”.Bà Thánh Nữ Anê Lê thị Thành (chịu tử đạo ngày 12/7/1841)
“ Lạy Chúa, con không bao giờ dám đạp lên thánh giá Chúa.Con bị họ lôi kéo.Xin Chúa thương xót con”………..và hằng trăm ngàn lời chúng khác của cha ông chúng ta
Lời cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm thất thật hãnh diện và vui mừng vì các bậc tiền nhân chúng con đã để lại cho Gíao Hội Việt Nam thật nhiều chứng nhân anh dũng.Xin cho những dòng máu hào hùng đó vẫn ngày đêm sôi sục và thúc bách chúng con dám sẵn sàng xả thân vì Chúa, vì đức tin để can đảm sống gíao lý yêu thương của Chúa giữa đời thường, dám chấp nhận sự thua thiệt để giữ được sự sống đời đời. Amen.
ngày 14/11/2004:
KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH NAM NỮ TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Rm.8, 35…: ‘Ai có thể tách chúng tôi ra khỏi tình thương của Chúa”
Hôm nay toàn thể Giáo Hội Việt Nam hân hoan mừng kính 118 Vị Thánh Anh Hùng Tử Đạo và cả hằng trăm ngàn người thuộc đủ mọi thành phần đã can đảm hy sinh mạng sống mình để bảo vệ và làm chứng cho niềm tin của mình.Các Ngài đã gieo hạt giống đức tin giữa lòng dân tộc và đã lấy chính máu mình vun tưới cho hạt giống đức tin đó đơm bông kết trái dồi dào.
Tình yêu Chúa Kitô đã thực sự là động lực thúc bách các Vị Tiền Nhân của chúng ta dám hy sinh và can đảm bước ra pháp trường để tuyên xưng niềm tin của mình. Máu của các Ngài đổ ra như là một lời chứng hùng hồn nói lên niềm tin và sự son sắt của mình với Chúa: ‘Ai có thể tách chúng tôi ra khỏi tình thương của Chúa”.
Các Ngài đã chấp nhận đi con đường hẹp của Tin Mừng để giữ được chính sự sống mình và đồng thời để lại cho con cháu những tấm gương hào hùng và chói sáng:Linh mục Tôma KHUÔNG ( tử đạo ngày 30/0/1860): “Tôi là Linh Mục Chúa Kitô.Hằng ngày tôi khuyên bảo các tín hữu trung thành tin Chú, thờ Chúa, chẳng lẽ bây giờ tôi lại nghe lời các quan mà bảo họ bỏ Chúa bỏ đạo sao.Tôi không mong gì hơn là được chết vì Chúa, trăm nghìn lần tôi ao ước được chết vì đạo thánh “Thánh quân nhân Đạt thưa (chịu tử đạo ngày 18/7/1839): “tôi đã chịu nhiều cực hình vì đức tin, nay tôi sẵn sàng chịu thêm nhiều hình khổ khác nữa.Hai bạn tôi đã được phúc trông, quan cứ chém tôi thành tám khúc cũng được”Thầy giảng Giuse Uyển (chịu tử đạo ngày:4/7/1838) “ Nếu quan để tôi sống thì tôi cám ơn, còn việc bước qua thánh gía thì nhất định tôi không làm.Tôi coi sự sống đời này chỉ bằng cái móng tay thôi”.Bà Thánh Nữ Anê Lê thị Thành (chịu tử đạo ngày 12/7/1841)
“ Lạy Chúa, con không bao giờ dám đạp lên thánh giá Chúa.Con bị họ lôi kéo.Xin Chúa thương xót con”………..và hằng trăm ngàn lời chúng khác của cha ông chúng ta
Lời cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm thất thật hãnh diện và vui mừng vì các bậc tiền nhân chúng con đã để lại cho Gíao Hội Việt Nam thật nhiều chứng nhân anh dũng.Xin cho những dòng máu hào hùng đó vẫn ngày đêm sôi sục và thúc bách chúng con dám sẵn sàng xả thân vì Chúa, vì đức tin để can đảm sống gíao lý yêu thương của Chúa giữa đời thường, dám chấp nhận sự thua thiệt để giữ được sự sống đời đời. Amen.