Thứ ba, ngày 7-12-2004 Mùa Vọng 2 năm A

“Ðấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,14)

Ðấng ngự trên trời là Thiên Chúa, Ðấng sáng tạo mọi loài trong đó có con người là chúng ta. Ngài tạo dựng mọi loài vì tình yêu thương nên Ngài không muốn một ai trong loài thọ tạo mà Ngài đã cứu chuộc bằng giá máu của con Ngài là Chúa Giêsu phải hư mất. Ôi tình Chúa yêu thương ta.

Nếu Thiên Chúa là Cha chúng ta yêu ta đến thế. Làm sao ta có thể làm buồn lòng Ngài khi quyết định không trở về với Ngài bằng con đường ăn năn sám hối.

Cầu nguyện

Lạy Chúa là Cha tình thương, nơi Cha chỉ có tình yêu và Cha yêu con ngay cả trước khi con được tạo thành trong lòng mẹ. Con biết Cha yêu con. Xin Cha cho con được biết đáp trả lại tình yêu thương của Cha và sống trong tình yêu của Cha.