Lời chúc lành cho ngày mới

Ánh Dương vừa ló dạng,

chúng con bắt đầu một ngày mới.

Lạy Chúa,

xin chúc lành cho ngày sống hôm nay của chúng con.

cho mỗi công việc chúng con sẽ làm,

cho những quyết định chúng con sẽ gặp,

cho những lo âu chúng con phải mang,

cho những nụ cười nở trên đôi môi chúng con.

Lạy Chúa,

trên con đường của cuộc đời, cũng như qua truyền hình và báo chí,

chúng con sẽ gặp rất nhiều anh chị em.

Xin Chúa chúc lành cho các em bé đang cắp sách tới trường,

để cuộc đời của các em luôn được thăng tiến trong tình yêu và chân lý.

Xin Chúa chúc lành cho các bạn trẻ,

người thì đến với giảng đường đại học, người thì đang ở trong những trường dạy nghề,

để các Bạn biết ý thức xây dựng tương lai cuộc đời mình, để niềm vui của tuổi trẻ sẽ nở hoa mãi mãi trên con đường của cuộc sống.

Xin Chúa chúc lành cho những người trẻ đang gặp khó khăn, đang bị sự dữ cuộc đời bao phủ, đang phải rơi vào trong vũng lầy của đêm đen. Xin cho các bạn ấy cảm và nhận ra được lòng nhân từ khoan nhân của Chúa. Xin dẫn đưa các bạn ấy trở về lại với con đường của niềm vui đích thực.

Lạy Chúa,

xin Chúa chúc lành cho tất cả những giáo sư ở trường học, những bác sĩ và y tá, những công nhân tại hãng xưởng, những bà Mẹ làm việc nội trợ và tất cả mọi ngưòi đang lao động, để họ tìm được niềm vui và một đời sống phát triển trọn vẹn cho bản thân, nhờ đó họ cũng góp phần phát triển xã hội.

Xin Chúa cũng chúc lành cho tất cả những anh chị em đang bị thất nghiệp,

xin ban cho họ thêm kiên nhẫn, thêm sức sống và sáng tạo, để họ có thể vươn lên và tìm được một công việc mới.

Lạy Chúa,

xin chúc lành cho những anh chị em nghèo khổ, những tù nhân, những người bệnh, các cụ già neo đơn, những kẻ bị áp bức, các nạn nhân chiến tranh và tất cả những người bất hạnh, để dù phải khổ đau, nhưng họ không đánh mất đi niềm hy vọng và sức sống, xin giúp họ nhận ra được sự hiện diện yêu thương của Chúa, đang cùng ở bên họ trong những giây phút và hoàn cảnh đau thương. Xin ban cho họ thêm niềm tin tưởng và cậy trông vào Chúa.

Lạy Chúa,

xin chúc lành cho tất cả những anh chị em qua đời trong ngày hôm nay. Xin thương tha thứ và đón nhận họ về hưởng ánh sáng tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa,

Xin chúc lành cho cả những người đang gây ra biết bao đau khổ trong xã hội, những kẻ đang chạy đua theo chiến tranh, đang dã man chà đạp và bóc lột người khác, đang đắm chìm trong đam mê và tội lỗi. Xin khơi dậy trong họ lòng ăn năn và hối lỗi, xin cho họ nhận ra được tình yêu và chân lý là gì, giúp họ biết trở về, để “vá lại những vết rách” đau thương của cuộc đời mà họ đã gây ra.

Lạy Chúa,

Xin chúc lành cho những người có trách nhiệm với xã hội và giáo hội, để họ có được sự khôn ngoan, để họ biết có những quyết định đúng đắn, để họ biết ý thức sống tinh thần phục vụ chứ không vụ lợi cho chính bản thân mình mà thôi.

Cuối cùng, để bắt đầu một ngày sống mới, chúng con cũng xin Chúa chúc lành cho chính bản thân, và gia đình cùng cộng đoàn của chúng con, để chúng con luôn thẳng tiến trên con đường của sự thật, và sống cuộc sống của tình yêu.

Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng, là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần,

chúc lành cho ngày sống hôm nay,

cũng như chúc lành và gìn giữ chúng con, và mỗi người chúng con gặp trong tình yêu và bình an của Chúa.

Amen