Castel Gandolfo: Vui mừng hướng về ngày Thế Giới Giới Trẻ tại cố hương của Ngài, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã quên ban phép lành cho khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư hàng tuần 17/8.
Tại nhà nghỉ mát Giáo Hoàng Castel Gandolfo, một ngày trước khi Đức Giáo Hoàng sẽ lên đường đi Cologne, Đức Thánh Cha cười vui vẻ nhưng đã quên chào khách hành hương Italia và ban phép lành cho khách hành hương.
Đức Giáo Hoàng đã quay trở lại cửa sổ vào nói với khách hành hương: "Hôm nay tôi đã quên đi những chuyện thật quan trọng; anh chị em có thể nói là tôi đang ở Cologne rồi".
Buổi tiếp kiến chung thứ Tư hàng tuần lần này, Đức Giáo Hoàng đã vẫy tay từ biệt 2 lần. Lần thứ nhất sau khi ban bài giảng giáo lý về Thánh Vịnh 125 (126), Đức Giáo Hoàng đã chúc lành cho khách hành hương bằng tám thứ tiếng, rồi Ngài vẫy tay chào và bước trở vô từ cửa sồ nơi lầu hai.
Nhưng vị thư ký đã vội nhắc Đức Thánh Cha là Ngài đã quên ban phép lành, Đức Thánh Cha đã quay trở ra và mỉm cười với đoàn hành hương:
"Tôi đã quên lời chúc lành quan trọng nhất, chúc lành cho khách hành hương Italia, tôi xin anh chị em tha thứ cho tôi". Vừa dứt lời mọi người rầm rồ vỗ tay và cổ vũ Ngài.
Ngài lại xin mọi người cầu nguyện cho Ngài trong chuyến tông du tới Cologne, Đức Quốc để tham dự Ngày Thế Giới Giới Trẻ lần thứ XX từ 18-21/8. Đức Giáo Hoàng nói Ngài hy vọng "sự bổ nhiệm giáo vụ quan trọng này" sẽ mang lại "những hoa quả phong phú cho toàn thể giáo hội, mà nó đòi hỏi thật nhiều đến sự cống hiến và chứng nhân tin mừng nơi giới trẻ". Rồi Đức Thánh Cha ban phép lành cho đoàn hành hương tham dự.
Tại nhà nghỉ mát Giáo Hoàng Castel Gandolfo, một ngày trước khi Đức Giáo Hoàng sẽ lên đường đi Cologne, Đức Thánh Cha cười vui vẻ nhưng đã quên chào khách hành hương Italia và ban phép lành cho khách hành hương.Đức Giáo Hoàng đã quay trở lại cửa sổ vào nói với khách hành hương: "Hôm nay tôi đã quên đi những chuyện thật quan trọng; anh chị em có thể nói là tôi đang ở Cologne rồi".
Buổi tiếp kiến chung thứ Tư hàng tuần lần này, Đức Giáo Hoàng đã vẫy tay từ biệt 2 lần. Lần thứ nhất sau khi ban bài giảng giáo lý về Thánh Vịnh 125 (126), Đức Giáo Hoàng đã chúc lành cho khách hành hương bằng tám thứ tiếng, rồi Ngài vẫy tay chào và bước trở vô từ cửa sồ nơi lầu hai.
Nhưng vị thư ký đã vội nhắc Đức Thánh Cha là Ngài đã quên ban phép lành, Đức Thánh Cha đã quay trở ra và mỉm cười với đoàn hành hương:
"Tôi đã quên lời chúc lành quan trọng nhất, chúc lành cho khách hành hương Italia, tôi xin anh chị em tha thứ cho tôi". Vừa dứt lời mọi người rầm rồ vỗ tay và cổ vũ Ngài.
Ngài lại xin mọi người cầu nguyện cho Ngài trong chuyến tông du tới Cologne, Đức Quốc để tham dự Ngày Thế Giới Giới Trẻ lần thứ XX từ 18-21/8. Đức Giáo Hoàng nói Ngài hy vọng "sự bổ nhiệm giáo vụ quan trọng này" sẽ mang lại "những hoa quả phong phú cho toàn thể giáo hội, mà nó đòi hỏi thật nhiều đến sự cống hiến và chứng nhân tin mừng nơi giới trẻ". Rồi Đức Thánh Cha ban phép lành cho đoàn hành hương tham dự.