Chúa Nhật Thứ 9 Mùa Thường Niên - Năm A
Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Ta: 'Lạy Chúa, lạy Chúa!', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: 'Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?' Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: 'Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta'. (Mt 7, 21-27).
Nhận định và am tường được phần nào những điều Chúa nói trong Phúc Âm của tuần này, làm cho tôi xác tín thêm những gì tôi tin và tôi làm từng ngày một, trong cuộc sống đầy dẫy những đam mê và tội lỗi này! Cả những điều tôi hằng dậy dỗ các con tôi. Ở trần gian này chúng ta hẳn biết rằng vàng thau lẫn lộn. Nhưng vàng ròng thật thì không sợ mình lẫn lộn với thau. Hay lúa thật thì không sợ người lẫn lộn với cỏ lùng hay cỏ dại. Hoặc người sống có trái tim hiền lành và khiêm nhường giống Chúa sẽ không sợ người lầm lẫn với những con người gian tà xảo quyệt. Quả thật đối với con người gian tà muốn đội lốt ngay lành, cũng không dấu ai được lâu, bởi vì cái đuôi ấy không chóng thì chầy cũng sẽ lộ ra ngoài mà thôi!. Ngay cả cỏ lùng và cỏ dại đã không khó để mà biết thì hà huống gì con người?. Giữa hai cách sống và tư cách của con người ngay lành và con người gian tà thì không khó để chúng ta không nhận ra được đâu!. Một con người ngay thẳng và hiền lành thì cách sống của họ chẳng có gì để có thể dấu chúng ta được. Nhất nhất từ lời ăn tiếng nói của họ, suy nghĩ, cử chỉ, hành động, một mực là chân thật và rất chất phát; họ sống rất thật với chính họ, gia đình, và anh chị em láng giềng. Điều này rất dễ để chúng ta nhận ra họ là vì ngay chính họ không làm điều gì để chúng ta bị hiểu lầm, khó chịu, hay gây xích mích hoặc mích lòng.
Chứ không như những con người luôn mượn Danh Chúa để làm những việc lợi riêng cho mình. Bởi lẽ rất dể hiểu vì không ai tin mình và công việc của mình làm, nên phải mượn Danh Chúa làm hậu thuẫn gây thêm sức mạnh cho mình để được người tin theo, mà lấy tiền của người ta buôn bán lấy lời, hay những công ăn việc làm bất chính, v.v…... Chúng ta thường thấy rằng trong cuộc sống đời thường đây chẳng hạn, con người nghèo khổ, kiếm từng miếng ăn cũng còn chưa xong và chưa đủ, nay gặp hoạn nạn muốn có số tiền để nuôi người bệnh trong nhà, dễ nhất là nhờ vả ai có tiếng là người đạo đức nhất làng, đi với mình đến người giầu có mà vay tiền. Chứ đi mượn tiền mà không có ai để có thể tin tưởng là số tiền sẽ được hoàn trả lại thì ai mà dám cho mình mượn; mà đó là số tiền cho vay lấy lời cắt cổ người ta rồi đó! Chẳng thế mà có thể gọi chó đi đuổi người ta ra khỏi đất của mình vì đã làm hôi hám nơi chốn sang trọng của họ. Mượn Danh Chúa thì có rất nhiều hình thức, do đó Chúa mới phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta: 'Lạy Chúa, lạy Chúa!', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: 'Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?' Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: 'Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta'.
Có phải thời buổi ngày nay chúng ta chứng kiến được rất nhiều việc và rất nhiều nhóm người tổ chức hết hội này đến tổ chức những công việc làm vô vụ lợi, để giúp người nghèo khổ hay đi gây quỹ để giúp những nơi có biến cố lớn như thiên tai, xẩy đến khắp cùng thế giới?. Nhưng sự thật có ai biết rõ được là số tiền thâu vào thực sự là bao nhiêu, và số tiền thật sự cho người nghèo khổ là bao nhiêu?. Còn số tiền thất thoát to lớn nhưng ém nhẹm được, không biết nó đi vào đâu???. Vì những hành vi tồi tệ này và là những thành phần sâu bọ làm rầu nồi canh này, đã gây tác hại thật lớn lao, là họ đã đầu độc những con người có lòng muốn giúp đỡ, nay nghi ngại vì tiền mình giúp thì ít mà chẳng được vào tay những người cần được giúp đỡ. Tôi nghĩ đó là lý do mà tại sao Chúa lại phán với môn đệ những lời trên. Nếu thế thì thật phải bởi lẽ những con người ấy họ là những thành phần buôn thần bán thánh và bán cả Chúa, để đem lợi lộc riêng về cho túi của mình. Họ buôn bán cả linh hồn của họ cho ma quỷ nữa cơ mà!. Có phải Chúa bảo sẽ có thời kỳ mà quỷ vương ra đời hay không? Chúng trà trộn cả vào Hội Thánh của Chúa nữa cơ mà!. Có điều gì mà ma quỷ chúng không làm được chứ!?. Vâng, chúng làm được tất cả vì chúng ta đã thuộc về chúng và cho phép chúng làm. Đừng quên chúng quỷ ấy quyền năng vô cùng, chỉ thua quyền năng của Thiên Chúa mà thôi!. Chúa cho chúng toàn quyền để dụ dỗ chúng ta như chuyện của ông Gióp ngày xưa vậy!. Vì lẽ Chúa ban cho chúng ta có quyền tự do để sống, tự do lựa chọn, theo hay không theo Người.
Bởi vì lẽ này, mà Thiên Chúa Cha mới phải cho chính Con của mình, xuống trần. Ra đời trong hang đá dơ bẩn, hôi tanh, là nơi chốn cho bò lừa chúng ở và ăn uống. Bố Mẹ là Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ Maria Đồng Trinh, nghèo khổ chẳng là gì trong một xã hội. Ông Giuse làm nghề thợ mộc để nuôi sống gia đình. Nhà cửa thì vách tranh nền đất; cả ba sống trong chật hẹp trong cơ hàn, nhưng thật hạnh phúc.
Đến 30 tuổi, Chúa Giêsu mới Ra Đi giảng đạo. Ngài giảng về đạo của Cha Ngài. Ngài giảng thiên hạ về Nước Trời, là Nơi mà Ngài từ đó mà đến, và Ngài sẽ trở về Thiên Quốc của Ngài sau khi chương trình của Ngài và của Cha Ngài hoàn tất, nơi trần gian này.
Vậy lậy Chúa! Xin cho tất cả chúng con sống thật với con người của chúng con hằng ngày. Biết kính sợ và tôn thờ Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất của chúng con. Xin cho công việc hằng ngày của chúng con trở thành hữu ích và hữu dụng cho Chúa và cho anh chị em chúng con, dù xem ra chỉ là những công việc thật cỏn con hằng ngày. Nhưng đòi hỏi trách nhiệm và bổn phận phải thi hành trong một gia đình bé nhỏ; nếu không thì chúng con chỉ là những con người sống ích kỷ và vô tích sự!??. Và vì chúng con sẽ không biết khi nào thì được Chúa gọi trở về. Xin cho chúng con biết Quê Trời mới là nơi mà để chúng con cần thiết để nghĩ tới và tìm kiếm. Biết sống bám vào Chúa để trong Chúa chúng con mới cảm thấy cuộc sống ngày lại ngày là có ý nghĩa. Hạnh phúc thay khi chúng con được Chúa Chúc Phúc ngay tại đời này và được thưởng ban cho Nước Trời trong cuộc sống mai sau. Muôn đời và viên mãn hạnh phúc trong Tình Yêu Thiên Chúa. Xin đừng để chúng con sống như những con người vô dụng. Chôn cất những tài năng và kho tàng riêng Chúa ban cho chúng con ở dưới lòng đất sâu, mà chẳng làm nên huê lợi gì cho Chúa và tha nhân. Amen.
Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Ta: 'Lạy Chúa, lạy Chúa!', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: 'Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?' Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: 'Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta'. (Mt 7, 21-27).
Nhận định và am tường được phần nào những điều Chúa nói trong Phúc Âm của tuần này, làm cho tôi xác tín thêm những gì tôi tin và tôi làm từng ngày một, trong cuộc sống đầy dẫy những đam mê và tội lỗi này! Cả những điều tôi hằng dậy dỗ các con tôi. Ở trần gian này chúng ta hẳn biết rằng vàng thau lẫn lộn. Nhưng vàng ròng thật thì không sợ mình lẫn lộn với thau. Hay lúa thật thì không sợ người lẫn lộn với cỏ lùng hay cỏ dại. Hoặc người sống có trái tim hiền lành và khiêm nhường giống Chúa sẽ không sợ người lầm lẫn với những con người gian tà xảo quyệt. Quả thật đối với con người gian tà muốn đội lốt ngay lành, cũng không dấu ai được lâu, bởi vì cái đuôi ấy không chóng thì chầy cũng sẽ lộ ra ngoài mà thôi!. Ngay cả cỏ lùng và cỏ dại đã không khó để mà biết thì hà huống gì con người?. Giữa hai cách sống và tư cách của con người ngay lành và con người gian tà thì không khó để chúng ta không nhận ra được đâu!. Một con người ngay thẳng và hiền lành thì cách sống của họ chẳng có gì để có thể dấu chúng ta được. Nhất nhất từ lời ăn tiếng nói của họ, suy nghĩ, cử chỉ, hành động, một mực là chân thật và rất chất phát; họ sống rất thật với chính họ, gia đình, và anh chị em láng giềng. Điều này rất dễ để chúng ta nhận ra họ là vì ngay chính họ không làm điều gì để chúng ta bị hiểu lầm, khó chịu, hay gây xích mích hoặc mích lòng.
Chứ không như những con người luôn mượn Danh Chúa để làm những việc lợi riêng cho mình. Bởi lẽ rất dể hiểu vì không ai tin mình và công việc của mình làm, nên phải mượn Danh Chúa làm hậu thuẫn gây thêm sức mạnh cho mình để được người tin theo, mà lấy tiền của người ta buôn bán lấy lời, hay những công ăn việc làm bất chính, v.v…... Chúng ta thường thấy rằng trong cuộc sống đời thường đây chẳng hạn, con người nghèo khổ, kiếm từng miếng ăn cũng còn chưa xong và chưa đủ, nay gặp hoạn nạn muốn có số tiền để nuôi người bệnh trong nhà, dễ nhất là nhờ vả ai có tiếng là người đạo đức nhất làng, đi với mình đến người giầu có mà vay tiền. Chứ đi mượn tiền mà không có ai để có thể tin tưởng là số tiền sẽ được hoàn trả lại thì ai mà dám cho mình mượn; mà đó là số tiền cho vay lấy lời cắt cổ người ta rồi đó! Chẳng thế mà có thể gọi chó đi đuổi người ta ra khỏi đất của mình vì đã làm hôi hám nơi chốn sang trọng của họ. Mượn Danh Chúa thì có rất nhiều hình thức, do đó Chúa mới phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta: 'Lạy Chúa, lạy Chúa!', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: 'Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?' Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: 'Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta'.
Có phải thời buổi ngày nay chúng ta chứng kiến được rất nhiều việc và rất nhiều nhóm người tổ chức hết hội này đến tổ chức những công việc làm vô vụ lợi, để giúp người nghèo khổ hay đi gây quỹ để giúp những nơi có biến cố lớn như thiên tai, xẩy đến khắp cùng thế giới?. Nhưng sự thật có ai biết rõ được là số tiền thâu vào thực sự là bao nhiêu, và số tiền thật sự cho người nghèo khổ là bao nhiêu?. Còn số tiền thất thoát to lớn nhưng ém nhẹm được, không biết nó đi vào đâu???. Vì những hành vi tồi tệ này và là những thành phần sâu bọ làm rầu nồi canh này, đã gây tác hại thật lớn lao, là họ đã đầu độc những con người có lòng muốn giúp đỡ, nay nghi ngại vì tiền mình giúp thì ít mà chẳng được vào tay những người cần được giúp đỡ. Tôi nghĩ đó là lý do mà tại sao Chúa lại phán với môn đệ những lời trên. Nếu thế thì thật phải bởi lẽ những con người ấy họ là những thành phần buôn thần bán thánh và bán cả Chúa, để đem lợi lộc riêng về cho túi của mình. Họ buôn bán cả linh hồn của họ cho ma quỷ nữa cơ mà!. Có phải Chúa bảo sẽ có thời kỳ mà quỷ vương ra đời hay không? Chúng trà trộn cả vào Hội Thánh của Chúa nữa cơ mà!. Có điều gì mà ma quỷ chúng không làm được chứ!?. Vâng, chúng làm được tất cả vì chúng ta đã thuộc về chúng và cho phép chúng làm. Đừng quên chúng quỷ ấy quyền năng vô cùng, chỉ thua quyền năng của Thiên Chúa mà thôi!. Chúa cho chúng toàn quyền để dụ dỗ chúng ta như chuyện của ông Gióp ngày xưa vậy!. Vì lẽ Chúa ban cho chúng ta có quyền tự do để sống, tự do lựa chọn, theo hay không theo Người.
Bởi vì lẽ này, mà Thiên Chúa Cha mới phải cho chính Con của mình, xuống trần. Ra đời trong hang đá dơ bẩn, hôi tanh, là nơi chốn cho bò lừa chúng ở và ăn uống. Bố Mẹ là Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ Maria Đồng Trinh, nghèo khổ chẳng là gì trong một xã hội. Ông Giuse làm nghề thợ mộc để nuôi sống gia đình. Nhà cửa thì vách tranh nền đất; cả ba sống trong chật hẹp trong cơ hàn, nhưng thật hạnh phúc.
Đến 30 tuổi, Chúa Giêsu mới Ra Đi giảng đạo. Ngài giảng về đạo của Cha Ngài. Ngài giảng thiên hạ về Nước Trời, là Nơi mà Ngài từ đó mà đến, và Ngài sẽ trở về Thiên Quốc của Ngài sau khi chương trình của Ngài và của Cha Ngài hoàn tất, nơi trần gian này.
Vậy lậy Chúa! Xin cho tất cả chúng con sống thật với con người của chúng con hằng ngày. Biết kính sợ và tôn thờ Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất của chúng con. Xin cho công việc hằng ngày của chúng con trở thành hữu ích và hữu dụng cho Chúa và cho anh chị em chúng con, dù xem ra chỉ là những công việc thật cỏn con hằng ngày. Nhưng đòi hỏi trách nhiệm và bổn phận phải thi hành trong một gia đình bé nhỏ; nếu không thì chúng con chỉ là những con người sống ích kỷ và vô tích sự!??. Và vì chúng con sẽ không biết khi nào thì được Chúa gọi trở về. Xin cho chúng con biết Quê Trời mới là nơi mà để chúng con cần thiết để nghĩ tới và tìm kiếm. Biết sống bám vào Chúa để trong Chúa chúng con mới cảm thấy cuộc sống ngày lại ngày là có ý nghĩa. Hạnh phúc thay khi chúng con được Chúa Chúc Phúc ngay tại đời này và được thưởng ban cho Nước Trời trong cuộc sống mai sau. Muôn đời và viên mãn hạnh phúc trong Tình Yêu Thiên Chúa. Xin đừng để chúng con sống như những con người vô dụng. Chôn cất những tài năng và kho tàng riêng Chúa ban cho chúng con ở dưới lòng đất sâu, mà chẳng làm nên huê lợi gì cho Chúa và tha nhân. Amen.