Sống và Chia sẻ Lời Chúa CN 12 TN – C

AI MUỐN CỨU MẠNG SỐNG MÌNH THÌ SẼ MẤT

A- Cảm nghiệm Sống Lời Chúa dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh:

Bài đọc 2: * Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô. (Galat 3, 27)

1/ Sau khi chịu phép rửa tôi được tham dự vào những chức vụ nào?

2/ Thế nào là mặc lấy Đức Kitô trong đời sống phục vụ hàng ngày?

* Không còn chuyện phân biệt Do thái Hy lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. (Galat 3, 28)

1/ Tại sao phép rửa làm cho bạn và tôi được hợp nhất và bình đẳng?

2/ Tin Mừng đã làm gì cho tôi khi cùng nhau cầu nguyện và dâng lễ?

Bài Tin Mừng: Người bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sống lại.” (Lc 9,22)

1/ Tôi đã làm những gì để chứng tỏ mình nên giống Thầy Giêsu?

2/ Tại sao tôi đã hưởng nhiều quyền lợi; nhưng không giống Chúa?

* Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo.” (Lc 9,23)

1/ Tôi theo Chúa đã lâu, tôi có can đảm để trở thành môn đệ không?

2/ Theo bạn, môn đệ chân chính là người dám thực hành những gì?

B- Câu Kinh Thánh đánh động bạn và tôi chọn Sống tuần này:

AI MUỐN CỨU MẠNG SỐNG MÌNH THÌ SẼ MẤT, CÒN AI LIỀU MẤT MẠNG SỐNG MÌNH VÌ TÔI, THÌ SẼ CỨU ĐƯỢC MẠNG SỐNG ẤY. (Luca 9, 24)

1/ Tôi không làm việc để lấy tiếng khen; nhưng làm vì lòng mến.

2/ Bạn sẵn sàng bị thiệt thòi vì Tin Mừng để vinh danh Chúa.

C- Bạn và tôi cùng dựa vào Lời Chúa để Cầu nguyện:

Lạy Cha, Đức Giêsu đã dạy: Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Con vâng nghe Lời Chúa luôn sống nhỏ bé, khiêm nhường, vui mừng khi thấy người khác thành đạt. Con noi gương Mẹ Maria sống phục vụ và dành thì thì giờ đến với những người nghèo khó.

Phó tế: GB. Maria Nguyễn Định-Huyền Đồng