MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
Bánh Sự Sống tháng 02-2008
Ngày 01-02-08: Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. (Mc 4, 31)
Tin Mừng khi bắt đầu rao giảng khiêm tốn, nhưng sau lan dần ra mọi nơi. Xin cho con có một lòng tin sắt son triển nở đến ngày Chúa đến.
Ngày 02-02-08: Như đã chép trong luật Chúa rằng: Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là thánh, dành cho Chúa. (Lc 2, 28)
Chúa Giêsu làm người như ta, nên Ngài vẫn giữ luật theo Luật Chúa.
Xin giúp con chu toàn Lời Chúa và những giáo huấn Giáo hội dạy.
Ngày 03-02-08: Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. (Mt 5, 6)
Lòng tin Chúa giúp bạn sống ngay thắng, khiêm tốn và trong sạch. Xin giúp con khát khao nên giống Chúa trong tư tưởng và hành động.
Ngày 04-02-08: Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. (Mc 5, 15)
Nhờ những kẻ chăn heo báo tin, mọi người chạy đến thấy phép lạ này. Xin cho con luôn loan truyền những kỳ công của Chúa.
Ngày 05-02-08: Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. (Lc 9,24)
Thánh Agata là trinh nữ tử đạo đã sẵn sàng chịu chết vì yêu Chúa.
Xin giúp con luôn quên mình để chịu mọi thiệt thòi vì Tin Mừng.
Ngày 06-02-08: Khi cầu nguyện, anh đừng làm như bọn đạo đức giả, chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy.. . (Mt 6, 5)
Mùa chay tôi đừng phô trương việc đạo đức, vì đã có công rồi. Nhưng hãy dẹp bỏ tư lợi, mở lòng trực diện, tâm sự gặp gỡ Chúa.
07-02-08: Người bảo rằng: Con Người phải chịu đau khổ nhiều.., bị loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại. (Lc 9, 22)
Đức Giêsu đã tiên báo cho các môn về cuộc thương khó và cái chết của Ngài. Con quyết hằng ngày chết đi cho tội để sống lại với Chúa.
Ngày 08-02-08: Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? (Mt 9,14)
Các môn đệ ông Gioan đã hỏi Đức Giêsu câu này. Thời Chúa Giêsu người ta giữ chay tự nguyện vào những ngày chay chung để cầu mưa. Nhóm Pharisêu ăn chay tuần hai lần vì lòng đạo đức.
Ngày 09-02-08: Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy khả năng riêng mỗi người. (Mt 25, 14)
Nén đây là của cải, tài năng, ân huệ Chúa ban cho mỗi người. Bạn và tôi có dùng những của cải này làm sinh lời cho Chúa chưa?
Ngày 10-02-08: Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu cám dỗ. (Mt 4, 1)
Chúa Giêsu đã làm người thì có trách nhiệm và thử thách. Cuộc sống của bạn hôm nay cũng vậy. Bạn có để Thánh Thần dẫn dắt không?
Ngày 11-02-08: Các dân Thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Ngài, và Người sẽ tách biêt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. (Mt 25, 32)
Ngày phán xét chung, Chúa sẽ kêu gọi kẻ lành và kẻ dữ đứng riêng. Ngài sẽ là Thẩm Phán tuyên án, hay thưởng công cho bạn, và tôi.
Ngày 12-02-08: Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. (Mt 6, 14)
Tại sao tôi lại không tha thứ cho anh em. Khi Chúa đã tha cho tôi quá nhiều. Vậy tôi hãy sám hối trước mặt Chúa và tha lỗi cho anh em.
Ngày 13-02-08: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào. (Lc 11, 29)
Họ nghĩ dấu lạ là những kỳ công của Chúa thời Xuất hành Cựu Ước. Đức Giêsu tứ chối không làm. Vì chính Chúa là dấu lạ tuyệt hảo.
Ngày 14-02-08: Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. (Mt 7, 8)
Cầu xin là nâng tâm hồn lên, là nói với Chúa, tâm sự với Ngài như con. Bạn cứ tìm kiếm điều tốt lành đi, rồi tin chắc Ngài sẽ ban cho.
Ngày 15-02-08: Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. (Mt 5, 24)
Việc thờ phượng Chúa phải đi đôi với việc tha thứ và làm hoà. Tôi không được vịn lẽ chưa làm hoà mà ngưng việc thờ phượng Chúa.
Ngày 16-02-08: Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. (Mt 5, 44)
Yêu kẻ thù rất dễ, vì họ muốn bạn yêu họ, còn cầu nguyện chứng tỏ tha thứ. Tôi quyết tâm yêu kẻ thù là làm ơn và cầu nguyện cho họ.
Ngày 17-02-08: Dung nhan Người chói lọi như mặt trời và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. (Mt 17, 2)
Đức Giêsu đã biến đổi hình dạng trước mặt các môn đệ cách lạ lùng. Xin giúp con cảm nghiệm được sự tốt lành kỳ diệu của Thiên Chúa.
Ngày 18-02-08: Anh em đứng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. (Lc 6, 37)
Đức Giêsu không cấm bạn phán đoán sự việc cách khách quan. Nhưng cấm bạn tự lên án người khác, vì đó là quyền của Chúa.
Ngày 19-02-08: Các kinh sư và người Pharisêu ngồi trên toà Mô-sê mà giảng. Những gì họ nói thì anh hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm/ (Mt 23,2-3)
Những người trên chuyên về Luật, dạy giáo lý chân truyền của ông Mô-sê; nhưng Đức Giêsu quở trách họ. Người dặn bạn và tôi phải đề phòng lối sống của họ, vì họ không sống theo lời họ nói.
Ngày 20-02-08: Đức Giêsu bảo: Các ngươi không biết các ngươi xin gì! Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không? (Mt 20,22)
Chén là sự thương khó và việc phán xét nhân loại mà Chúa phải làm. Xin giúp con sống giống Chúa để xứng đáng chờ ngày cứu độ.
Ngày 21-02-08: Ông Áp-ra-ham đáp : Con ơi! Hãy nhớ lại: suốt đời con đã nhận phần phươc của con rồi; còn La-da-rô suốt đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. (Lc 16,25)
Tổ phụ Áp-ra-ham nói rõ sự đảo lộn: đời này sướng thì đời sau khổ. Con quyết không thất vọng, có lòng tin và sám hối, để được cứu độ.
Ngày 22-02-08: Thầy bảo cho anh em biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. (Mt 16, 18)
Hội Thánh là Nước Trời trên trần gian, được thiết lập bằng Giao Ước mới. Xin cho Hội Thánh luôn tiếp tục rao giảng Tin Mừng của Chúa.
Ngày 23-02-08: Các kinh sư và phái Pharisêu lẩm bẩm: Ông này tiếp đón phường tội lỗi và ăn uống với chúng. (Lc 15, 2)
Mục đích của Chúa là đến để làm người để cứu người tội lỗi. Con noi gương Chúa đến gần họ để sống yêu thương họ bằng việc làm.
Ngày 24-02-08: Những người thờ phượng đích thật sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và sự thật…(Ga 4, 23)
Vì Thiên Chúa là Thần Khí, vô hình, nên ta thờ phượng Ngài mọi nơi. Xin Chúa Thánh Thần giúp con thấy Chúa hiện diện trong con.
Ngày 25-02-08: Đức Giêsu nói tiếp: Tôi bảo thật ông: không một ngôn sứ nào đưọc chấp nhận tại quê hương mình. (Lc 4, 24)
Quê hương của Chúa là Na-da-ret, nhưng họ khinh thường Chúa. Tôi nhiều lúc đã không nhận ra Chúa qua người thân trong Gia đình.
Ngày 26-02-08: Đức Giêsu nói: Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. (Lc 18, 22)
Lý do bạn tha thứ cho anh em là do tình thương hải hà của Chúa. Vì thế, tôi cần tha thư hàng ngàn lần cũng chưa đủ tình Chúa yêu tôi.
Ngày 27-02-08: Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. (Mt 5, 17)
Chúa Giêsu thực hiện những lời tiên báo của các ngôn sứ về tận thế. Xin giúp con thực hành những Lời Chúa dạy trong Phúc âm.
Ngày 28-02-08: Đức Giêsu biết tư tưởng của họ, nên nói: Nước nào tư chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. (Lc 11, 17)
Trong gia đình cũng như trong một công đoàn, cần phải hiệp nhất. Xin giúp con sống yêu thương bằng cách luôn nhịn nhục và tha thứ.
Ngày 29-02-08: Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. (Mc 12, 31)
Thương người như thể thương thân, bạn và tôi đều biết câu này. Con luôn nhớ Lời Chúa dạy qua tổ tiên, ông bà để áp dụng với anh em.
Phó tế: GB Nguyễn văn Định * johndvn@yahoo.com
Bánh Sự Sống tháng 02-2008
Ngày 01-02-08: Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. (Mc 4, 31)
Tin Mừng khi bắt đầu rao giảng khiêm tốn, nhưng sau lan dần ra mọi nơi. Xin cho con có một lòng tin sắt son triển nở đến ngày Chúa đến.
Ngày 02-02-08: Như đã chép trong luật Chúa rằng: Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là thánh, dành cho Chúa. (Lc 2, 28)
Chúa Giêsu làm người như ta, nên Ngài vẫn giữ luật theo Luật Chúa.
Xin giúp con chu toàn Lời Chúa và những giáo huấn Giáo hội dạy.
Ngày 03-02-08: Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. (Mt 5, 6)
Lòng tin Chúa giúp bạn sống ngay thắng, khiêm tốn và trong sạch. Xin giúp con khát khao nên giống Chúa trong tư tưởng và hành động.
Ngày 04-02-08: Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. (Mc 5, 15)
Nhờ những kẻ chăn heo báo tin, mọi người chạy đến thấy phép lạ này. Xin cho con luôn loan truyền những kỳ công của Chúa.
Ngày 05-02-08: Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. (Lc 9,24)
Thánh Agata là trinh nữ tử đạo đã sẵn sàng chịu chết vì yêu Chúa.
Xin giúp con luôn quên mình để chịu mọi thiệt thòi vì Tin Mừng.
Ngày 06-02-08: Khi cầu nguyện, anh đừng làm như bọn đạo đức giả, chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy.. . (Mt 6, 5)
Mùa chay tôi đừng phô trương việc đạo đức, vì đã có công rồi. Nhưng hãy dẹp bỏ tư lợi, mở lòng trực diện, tâm sự gặp gỡ Chúa.
07-02-08: Người bảo rằng: Con Người phải chịu đau khổ nhiều.., bị loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại. (Lc 9, 22)
Đức Giêsu đã tiên báo cho các môn về cuộc thương khó và cái chết của Ngài. Con quyết hằng ngày chết đi cho tội để sống lại với Chúa.
Ngày 08-02-08: Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? (Mt 9,14)
Các môn đệ ông Gioan đã hỏi Đức Giêsu câu này. Thời Chúa Giêsu người ta giữ chay tự nguyện vào những ngày chay chung để cầu mưa. Nhóm Pharisêu ăn chay tuần hai lần vì lòng đạo đức.
Ngày 09-02-08: Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy khả năng riêng mỗi người. (Mt 25, 14)
Nén đây là của cải, tài năng, ân huệ Chúa ban cho mỗi người. Bạn và tôi có dùng những của cải này làm sinh lời cho Chúa chưa?
Ngày 10-02-08: Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu cám dỗ. (Mt 4, 1)
Chúa Giêsu đã làm người thì có trách nhiệm và thử thách. Cuộc sống của bạn hôm nay cũng vậy. Bạn có để Thánh Thần dẫn dắt không?
Ngày 11-02-08: Các dân Thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Ngài, và Người sẽ tách biêt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. (Mt 25, 32)
Ngày phán xét chung, Chúa sẽ kêu gọi kẻ lành và kẻ dữ đứng riêng. Ngài sẽ là Thẩm Phán tuyên án, hay thưởng công cho bạn, và tôi.
Ngày 12-02-08: Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. (Mt 6, 14)
Tại sao tôi lại không tha thứ cho anh em. Khi Chúa đã tha cho tôi quá nhiều. Vậy tôi hãy sám hối trước mặt Chúa và tha lỗi cho anh em.
Ngày 13-02-08: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào. (Lc 11, 29)
Họ nghĩ dấu lạ là những kỳ công của Chúa thời Xuất hành Cựu Ước. Đức Giêsu tứ chối không làm. Vì chính Chúa là dấu lạ tuyệt hảo.
Ngày 14-02-08: Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. (Mt 7, 8)
Cầu xin là nâng tâm hồn lên, là nói với Chúa, tâm sự với Ngài như con. Bạn cứ tìm kiếm điều tốt lành đi, rồi tin chắc Ngài sẽ ban cho.
Ngày 15-02-08: Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. (Mt 5, 24)
Việc thờ phượng Chúa phải đi đôi với việc tha thứ và làm hoà. Tôi không được vịn lẽ chưa làm hoà mà ngưng việc thờ phượng Chúa.
Ngày 16-02-08: Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. (Mt 5, 44)
Yêu kẻ thù rất dễ, vì họ muốn bạn yêu họ, còn cầu nguyện chứng tỏ tha thứ. Tôi quyết tâm yêu kẻ thù là làm ơn và cầu nguyện cho họ.
Ngày 17-02-08: Dung nhan Người chói lọi như mặt trời và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. (Mt 17, 2)
Đức Giêsu đã biến đổi hình dạng trước mặt các môn đệ cách lạ lùng. Xin giúp con cảm nghiệm được sự tốt lành kỳ diệu của Thiên Chúa.
Ngày 18-02-08: Anh em đứng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. (Lc 6, 37)
Đức Giêsu không cấm bạn phán đoán sự việc cách khách quan. Nhưng cấm bạn tự lên án người khác, vì đó là quyền của Chúa.
Ngày 19-02-08: Các kinh sư và người Pharisêu ngồi trên toà Mô-sê mà giảng. Những gì họ nói thì anh hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm/ (Mt 23,2-3)
Những người trên chuyên về Luật, dạy giáo lý chân truyền của ông Mô-sê; nhưng Đức Giêsu quở trách họ. Người dặn bạn và tôi phải đề phòng lối sống của họ, vì họ không sống theo lời họ nói.
Ngày 20-02-08: Đức Giêsu bảo: Các ngươi không biết các ngươi xin gì! Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không? (Mt 20,22)
Chén là sự thương khó và việc phán xét nhân loại mà Chúa phải làm. Xin giúp con sống giống Chúa để xứng đáng chờ ngày cứu độ.
Ngày 21-02-08: Ông Áp-ra-ham đáp : Con ơi! Hãy nhớ lại: suốt đời con đã nhận phần phươc của con rồi; còn La-da-rô suốt đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. (Lc 16,25)
Tổ phụ Áp-ra-ham nói rõ sự đảo lộn: đời này sướng thì đời sau khổ. Con quyết không thất vọng, có lòng tin và sám hối, để được cứu độ.
Ngày 22-02-08: Thầy bảo cho anh em biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. (Mt 16, 18)
Hội Thánh là Nước Trời trên trần gian, được thiết lập bằng Giao Ước mới. Xin cho Hội Thánh luôn tiếp tục rao giảng Tin Mừng của Chúa.
Ngày 23-02-08: Các kinh sư và phái Pharisêu lẩm bẩm: Ông này tiếp đón phường tội lỗi và ăn uống với chúng. (Lc 15, 2)
Mục đích của Chúa là đến để làm người để cứu người tội lỗi. Con noi gương Chúa đến gần họ để sống yêu thương họ bằng việc làm.
Ngày 24-02-08: Những người thờ phượng đích thật sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và sự thật…(Ga 4, 23)
Vì Thiên Chúa là Thần Khí, vô hình, nên ta thờ phượng Ngài mọi nơi. Xin Chúa Thánh Thần giúp con thấy Chúa hiện diện trong con.
Ngày 25-02-08: Đức Giêsu nói tiếp: Tôi bảo thật ông: không một ngôn sứ nào đưọc chấp nhận tại quê hương mình. (Lc 4, 24)
Quê hương của Chúa là Na-da-ret, nhưng họ khinh thường Chúa. Tôi nhiều lúc đã không nhận ra Chúa qua người thân trong Gia đình.
Ngày 26-02-08: Đức Giêsu nói: Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. (Lc 18, 22)
Lý do bạn tha thứ cho anh em là do tình thương hải hà của Chúa. Vì thế, tôi cần tha thư hàng ngàn lần cũng chưa đủ tình Chúa yêu tôi.
Ngày 27-02-08: Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. (Mt 5, 17)
Chúa Giêsu thực hiện những lời tiên báo của các ngôn sứ về tận thế. Xin giúp con thực hành những Lời Chúa dạy trong Phúc âm.
Ngày 28-02-08: Đức Giêsu biết tư tưởng của họ, nên nói: Nước nào tư chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. (Lc 11, 17)
Trong gia đình cũng như trong một công đoàn, cần phải hiệp nhất. Xin giúp con sống yêu thương bằng cách luôn nhịn nhục và tha thứ.
Ngày 29-02-08: Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. (Mc 12, 31)
Thương người như thể thương thân, bạn và tôi đều biết câu này. Con luôn nhớ Lời Chúa dạy qua tổ tiên, ông bà để áp dụng với anh em.
Phó tế: GB Nguyễn văn Định * johndvn@yahoo.com