MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
Bánh Sự Sống tháng 09-2007 (tiếp)
Ngày 16-9-07: Tôi nói cho các ông: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.(Lc 15,10) Người Phariêu và các kinh sư hay chê ghét những người tội lỗi. Tôi noi gương Đức Giêsu thương mến và giúp người tội lỗi trở về.
Ngày 17-9-07: Vì ông quí mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. (Lc 7, 5)
Dân chúng xin nói lên công tác xã hội ông Đạị đội trưởng đã làm. Tôi bắt chước ông Đại đội trưởng và tin tưởng vào Chúa chữa lành.
Ngày 18-9-07: Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: Hãy chỗi dậy !” (Lc 7, 14)
Chúa nói: chỗi dậy là từ bỏ tội lỗi và để chỉ sự sống lại ngày tận thế.
Xin giúp chết đi cho tội lỗi mỗi ngày, để sống lại ngay với Chúa.
Ngày 19-9-07:Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. (Lc 7, 35)
Đức Khôn Ngoan là hiện thân của Thiên Chúa mà Người rao giảng. Xin cho con luôn sống là những người tin nhận vào Đức Giêsu.
Ngày 20-9-07: Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới chân Người. (Lc 7, 38)
Hành động khóc và tưới nước mắt lên chân Chúa tỏ sự khiêm tốn ăn năn. Xin dạy con biết mau trở về với Chúa bằng việc làm cụ thể.
Ngày 21-9-07: Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. (Mt 9,13)
Ai tự cho mình là người công chính, sẽ không được ơn cứu độ. Xin cho con biết mình đã phạm tội để chạy đến với Ngôi Lời Nhập Thể.
Ngày 22-9-07: Có hạt rơi nhằm đất tốt…nó sinh hoa quả gấp trăm. Nói xong Người hô lên rằng: “Ai có tai thì hãy nghe.” (Lc 8,8)
Chúa muốn tôi phải lắng nghe Lời, suy nghĩ và đem ra thực hành. Con suy gẫm Lời Chúa để đem áp dụng vào đời sống hàng ngày.
Ngày 23-9-07: Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. (Lc 16,13)
Tiền của là phương tiện giúp ta làm xấu hoặc tốt, vì nó là một tà thần. Xin giúp con tránh hiểm họa trầm trọng này, vì con dễ tôn thờ nó.
Ngày 24-9-07: Vì ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất. (Lc 8,18)
Chúa muốn tôi dùng ơn Chúa để phục vụ người khác sẽ thêm hoa trái. Xin giúp con biết cháy lửa mến Chúa bằng những việc làm.
Ngày 25-9-07: Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những người nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. (Lc 8, 21)
Người ta nghĩ Mẹ và anh em Chúa Giêsu phảỉ được quan tâm. Chúa dạy tôi: người nào nghe và thi hành Lời Chúa là Mẹ và anh em Ngài.
Ngày 26-9-07: Các ông lên đường, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi. (Lc 9, 6)
Các Tông đồ đã đi lên đường, vào mọi nơi để rao giảng Tin Mừng. Hôm nay con cũng tiếp tục rao truyền Lời Chúa cho hết mọi người.
Ngày 27-9-07: Đức Giêsu đi khắp thành thị..., giảng dạy trong các Hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời…(Mt 9, 38)
Đức Giêsu đã làm gương cho con đi rao giảng Lời Chúa khắp nơi. Con đừng đóng kín việc rao giảng về Chúa chỉ ở trong nhà thờ.
Ngày 28-9-07: Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Ông Phêrô thưa: “Thầy chính là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” (Lc 9,20)
Ông Phêrô là người môn đệ đầu tiên tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa. Xin cho cho nhân loại mau đón nhận Tìn Mừng Thiên Chúa.
Ngày 29-9-07: …các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các Thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người. (Ga 1, 51)
Thiên thần lên xuống tựa như nấc thang, Chúa và loài người gặp gỡ nhau. Xin cho con cảm nhận Chúa luôn hiện diện trong tâm hồn con.
Ngày 30-9-07: Ông Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin đâu! (Lc 16, 31)
Chúa dạy tôi lòng tin không phải là những phép lạ, nhưng là Lời Chúa. Xin dạy con biết tin vào những Lời dạy trong Kinh Thánh.
Ptế: GB Nguyễn Định * johndvn@yahoo.com
Bánh Sự Sống tháng 09-2007 (tiếp)
Ngày 16-9-07: Tôi nói cho các ông: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.(Lc 15,10) Người Phariêu và các kinh sư hay chê ghét những người tội lỗi. Tôi noi gương Đức Giêsu thương mến và giúp người tội lỗi trở về.
Ngày 17-9-07: Vì ông quí mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. (Lc 7, 5)
Dân chúng xin nói lên công tác xã hội ông Đạị đội trưởng đã làm. Tôi bắt chước ông Đại đội trưởng và tin tưởng vào Chúa chữa lành.
Ngày 18-9-07: Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: Hãy chỗi dậy !” (Lc 7, 14)
Chúa nói: chỗi dậy là từ bỏ tội lỗi và để chỉ sự sống lại ngày tận thế.
Xin giúp chết đi cho tội lỗi mỗi ngày, để sống lại ngay với Chúa.
Ngày 19-9-07:Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. (Lc 7, 35)
Đức Khôn Ngoan là hiện thân của Thiên Chúa mà Người rao giảng. Xin cho con luôn sống là những người tin nhận vào Đức Giêsu.
Ngày 20-9-07: Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới chân Người. (Lc 7, 38)
Hành động khóc và tưới nước mắt lên chân Chúa tỏ sự khiêm tốn ăn năn. Xin dạy con biết mau trở về với Chúa bằng việc làm cụ thể.
Ngày 21-9-07: Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. (Mt 9,13)
Ai tự cho mình là người công chính, sẽ không được ơn cứu độ. Xin cho con biết mình đã phạm tội để chạy đến với Ngôi Lời Nhập Thể.
Ngày 22-9-07: Có hạt rơi nhằm đất tốt…nó sinh hoa quả gấp trăm. Nói xong Người hô lên rằng: “Ai có tai thì hãy nghe.” (Lc 8,8)
Chúa muốn tôi phải lắng nghe Lời, suy nghĩ và đem ra thực hành. Con suy gẫm Lời Chúa để đem áp dụng vào đời sống hàng ngày.
Ngày 23-9-07: Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. (Lc 16,13)
Tiền của là phương tiện giúp ta làm xấu hoặc tốt, vì nó là một tà thần. Xin giúp con tránh hiểm họa trầm trọng này, vì con dễ tôn thờ nó.
Ngày 24-9-07: Vì ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất. (Lc 8,18)
Chúa muốn tôi dùng ơn Chúa để phục vụ người khác sẽ thêm hoa trái. Xin giúp con biết cháy lửa mến Chúa bằng những việc làm.
Ngày 25-9-07: Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những người nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. (Lc 8, 21)
Người ta nghĩ Mẹ và anh em Chúa Giêsu phảỉ được quan tâm. Chúa dạy tôi: người nào nghe và thi hành Lời Chúa là Mẹ và anh em Ngài.
Ngày 26-9-07: Các ông lên đường, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi. (Lc 9, 6)
Các Tông đồ đã đi lên đường, vào mọi nơi để rao giảng Tin Mừng. Hôm nay con cũng tiếp tục rao truyền Lời Chúa cho hết mọi người.
Ngày 27-9-07: Đức Giêsu đi khắp thành thị..., giảng dạy trong các Hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời…(Mt 9, 38)
Đức Giêsu đã làm gương cho con đi rao giảng Lời Chúa khắp nơi. Con đừng đóng kín việc rao giảng về Chúa chỉ ở trong nhà thờ.
Ngày 28-9-07: Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Ông Phêrô thưa: “Thầy chính là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” (Lc 9,20)
Ông Phêrô là người môn đệ đầu tiên tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa. Xin cho cho nhân loại mau đón nhận Tìn Mừng Thiên Chúa.
Ngày 29-9-07: …các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các Thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người. (Ga 1, 51)
Thiên thần lên xuống tựa như nấc thang, Chúa và loài người gặp gỡ nhau. Xin cho con cảm nhận Chúa luôn hiện diện trong tâm hồn con.
Ngày 30-9-07: Ông Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin đâu! (Lc 16, 31)
Chúa dạy tôi lòng tin không phải là những phép lạ, nhưng là Lời Chúa. Xin dạy con biết tin vào những Lời dạy trong Kinh Thánh.
Ptế: GB Nguyễn Định * johndvn@yahoo.com