MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
Bánh Sự Sống tháng 8-2007
Ngày 1-8-07: Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. (Mt 13 45)
Dụ ngôn đề cao khi có Nước Trời là có tất cả, vật chất chỉ thứ là phụ. Con sẵn sàng từ bỏ tất cả vât chất và danh lợi để được Nước Trời.
Ngày 2-8-07: Đến ngày tận thế…Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính. (Mt 13,49)
Đọc câu này con thấy rùng mình, vì mình lâu nay mình đã sống tội lỗi. Xin giúp con sửa mình ngay bằng mọi cách để sống công chính.
Ngày 3-08-07: Ngôn sứ có bị coi rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. (Mt 13,57)
Ngôn sứ đòi hỏi sám hối, người đồng hương chỉ để ý cái tầm thường.
Xin dạy con đừng cứng lòng, để nhìn thấy ý muốn của Lời Chúa.
Ngày 4-8-07: Môn đệ ông Gioan đến lấy thi hài ông đem chôn, rồi đi báo cho Đức Giêsu. (Mt 14,12)
Cái chết của ông Gioan Tẩy gỉa là điềm báo cái chết của Đức Giêsu. Xin giúp con biết quên mình trong nhiệm vụ để nên giống Chúa.
Ngày 5-8-07: Không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu. (Lc 12, 15)
Đức Giêsu nhấn mạnh đừng tham lam của cải vì sẽ mất mạng sống. Xin dạy con dùng của cải chỉ là phương tiện để cho sự sống đời đời.
Ngày 6-8-07: Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe Lời Người. (Mt 17, 5)
Chúa Cha đã nói rõ về Đức Giêsu là Con, Đấng đầy quyền năng. Xin cho Giáo hội luôn rao truyền Tin Mừng của Ngài cho muôn dân.
Ngày 07-8-07: Đức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.” (Mt 14, 27)
Chúa muốn dạy: Ngài luôn ở bên tôi trong mọi lúc gian chuân, thử thách. Con luôn cầu nguyện trước mọi biến cố lớn nhỏ cuộc đời.
Ngày 8-8-07: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi ! (Mt 15, 24)
Thời Đức Giêsu chỉ giảng cho người Do thái, những người thừa kế các lời hứa. Con sẽ làm hoàn tất những việc Chúa đang giao phó.
Ngày 9-8-07: Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)
Đây là mạc khải của Thiên Chúa về Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha. Xin dạy con luôn thưa với Chúa là Cha trong Thánh Thần.
Ngày 10-8-07: Nếu hạt lúa giao vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. (Ga 12, 24)
Chết đi đây là biến đổi, nẩy mầm, mọc lên một cây mới tốt tươi. Con cần phải hy sinh và chết đi mọi tật xấu mỗi ngày để nên giống Chúa.
Ngày 11-8-09: Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ?... (Mt 17, 17)
Chúa Giêsu chua xót vì dân Ít-ra-en cứng lòng tin vào Lời Người. Xin Chúa thêm niềm tin cho con trước mọi khó khăn thử thách.
Ngày 12-8-07: Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách… (Lc 12, 33)
Chúa dạy tôi đừng chứa chất của cải, hãy chia bớt cho người nghèo. Con quyết làm ra những túi tiền không hư nát là các việc lành.
Ngày 13-8-08: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ chỗi dậy. (Mt 17, 22-23)
Đức Giêsu xưng mình là Con Người đến để chịu bắt và giết vì tôi. Xin giúp con vui chịu đau khổ hàng ngày để sống lại với Chúa.
Ngày 14-8-07: Thầy bảo thật: “Nếu anh không trở lại nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. (Mt 17, 3)
Nhờ lòng tin, người môn đệ cần phải hoán cải là từ bỏ chính mình đi. Con quyết sống quên mình, trở nên nhỏ bé để có Nước Trời bây giờ.
Ngày 15-8-07: Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28)
Đức Mẹ Maria chính là người đã lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa. Con mừng Mẹ kính lên trời vì Mẹ đã nghe và thực hành Lời Chúa. Còn con chỉ nghe mà ít thực hành, xin Mẹ giúp con noi gương Mẹ.
Phó tế GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com
Bánh Sự Sống tháng 8-2007
Ngày 1-8-07: Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. (Mt 13 45)
Dụ ngôn đề cao khi có Nước Trời là có tất cả, vật chất chỉ thứ là phụ. Con sẵn sàng từ bỏ tất cả vât chất và danh lợi để được Nước Trời.
Ngày 2-8-07: Đến ngày tận thế…Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính. (Mt 13,49)
Đọc câu này con thấy rùng mình, vì mình lâu nay mình đã sống tội lỗi. Xin giúp con sửa mình ngay bằng mọi cách để sống công chính.
Ngày 3-08-07: Ngôn sứ có bị coi rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. (Mt 13,57)
Ngôn sứ đòi hỏi sám hối, người đồng hương chỉ để ý cái tầm thường.
Xin dạy con đừng cứng lòng, để nhìn thấy ý muốn của Lời Chúa.
Ngày 4-8-07: Môn đệ ông Gioan đến lấy thi hài ông đem chôn, rồi đi báo cho Đức Giêsu. (Mt 14,12)
Cái chết của ông Gioan Tẩy gỉa là điềm báo cái chết của Đức Giêsu. Xin giúp con biết quên mình trong nhiệm vụ để nên giống Chúa.
Ngày 5-8-07: Không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu. (Lc 12, 15)
Đức Giêsu nhấn mạnh đừng tham lam của cải vì sẽ mất mạng sống. Xin dạy con dùng của cải chỉ là phương tiện để cho sự sống đời đời.
Ngày 6-8-07: Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe Lời Người. (Mt 17, 5)
Chúa Cha đã nói rõ về Đức Giêsu là Con, Đấng đầy quyền năng. Xin cho Giáo hội luôn rao truyền Tin Mừng của Ngài cho muôn dân.
Ngày 07-8-07: Đức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.” (Mt 14, 27)
Chúa muốn dạy: Ngài luôn ở bên tôi trong mọi lúc gian chuân, thử thách. Con luôn cầu nguyện trước mọi biến cố lớn nhỏ cuộc đời.
Ngày 8-8-07: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi ! (Mt 15, 24)
Thời Đức Giêsu chỉ giảng cho người Do thái, những người thừa kế các lời hứa. Con sẽ làm hoàn tất những việc Chúa đang giao phó.
Ngày 9-8-07: Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)
Đây là mạc khải của Thiên Chúa về Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha. Xin dạy con luôn thưa với Chúa là Cha trong Thánh Thần.
Ngày 10-8-07: Nếu hạt lúa giao vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. (Ga 12, 24)
Chết đi đây là biến đổi, nẩy mầm, mọc lên một cây mới tốt tươi. Con cần phải hy sinh và chết đi mọi tật xấu mỗi ngày để nên giống Chúa.
Ngày 11-8-09: Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ?... (Mt 17, 17)
Chúa Giêsu chua xót vì dân Ít-ra-en cứng lòng tin vào Lời Người. Xin Chúa thêm niềm tin cho con trước mọi khó khăn thử thách.
Ngày 12-8-07: Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách… (Lc 12, 33)
Chúa dạy tôi đừng chứa chất của cải, hãy chia bớt cho người nghèo. Con quyết làm ra những túi tiền không hư nát là các việc lành.
Ngày 13-8-08: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ chỗi dậy. (Mt 17, 22-23)
Đức Giêsu xưng mình là Con Người đến để chịu bắt và giết vì tôi. Xin giúp con vui chịu đau khổ hàng ngày để sống lại với Chúa.
Ngày 14-8-07: Thầy bảo thật: “Nếu anh không trở lại nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. (Mt 17, 3)
Nhờ lòng tin, người môn đệ cần phải hoán cải là từ bỏ chính mình đi. Con quyết sống quên mình, trở nên nhỏ bé để có Nước Trời bây giờ.
Ngày 15-8-07: Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28)
Đức Mẹ Maria chính là người đã lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa. Con mừng Mẹ kính lên trời vì Mẹ đã nghe và thực hành Lời Chúa. Còn con chỉ nghe mà ít thực hành, xin Mẹ giúp con noi gương Mẹ.
Phó tế GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com