Tông Tòa thành Bourges trống ngôi, giáo sĩ và giáo dân xin Ðức Giám mục Paris đề cử một Giám mục thánh thiện. Ngài đề cử người cháu là bá tước de Nevers, hiện là chưởng ấn tại vương cung thánh đường Paris.
Thánh William đã chọn cuộc đời giáo sĩ triều (secular = ngoài đời) vì muốn có một đời sống thanh thảng và giàu có. Nhưng một ngày kia, được ơn Chúa, ngài đã thay đổi tận gốc và quyết tâm sống thánh thiện, từ bỏ mọi sự vui sướng thế gian, gia nhập Dòng tu làm một tu sĩ nghèo khó tại tu viện Grandmont trong vùng Haute-Vienne. Tuy vậy, ngài vẫn thấy cần phải sống khổ cực và nhiệm nhặt hơn nữa nên ngài xin đổi qua Dòng khổ tu ở Pontigny. Sau đó, ngài được đề cử làm Bề trên của nhà Dòng ở Chaalis.
Ðược Ðức Giáo Hoàng Innocent III bổ nhiệm Tổng Giám mục Bourges, ngài vẫn sống một cuộc đời nghèo khó, tận tâm giúp đở những người khốn cùng trong giáo phận, sửa đổi các luật lệ để bắt buộc hàng giáo sĩ phải sống gương mẫu, thánh thiện và nghèo khó nên có một số đã bất mãn ngài. Thêm vào đó ngài bị thất sủng vì bất bình với vua Philippe-Auguste khi nhà vua ly dị vợ và cưới vợ khác.
Nhưng ngài rất thành công trong việc việc truyền giáo nhờ vào lòng yêu thương người và lòng đạo đức nên những người Albigensians đã xin gia nhập đạo Công giáo. Ngài qua đời tại Bourges vào năm 1218 được Ðức Giáo Hoàng Honorius phong hiển thánh.
Thánh William đã chọn cuộc đời giáo sĩ triều (secular = ngoài đời) vì muốn có một đời sống thanh thảng và giàu có. Nhưng một ngày kia, được ơn Chúa, ngài đã thay đổi tận gốc và quyết tâm sống thánh thiện, từ bỏ mọi sự vui sướng thế gian, gia nhập Dòng tu làm một tu sĩ nghèo khó tại tu viện Grandmont trong vùng Haute-Vienne. Tuy vậy, ngài vẫn thấy cần phải sống khổ cực và nhiệm nhặt hơn nữa nên ngài xin đổi qua Dòng khổ tu ở Pontigny. Sau đó, ngài được đề cử làm Bề trên của nhà Dòng ở Chaalis.
Ðược Ðức Giáo Hoàng Innocent III bổ nhiệm Tổng Giám mục Bourges, ngài vẫn sống một cuộc đời nghèo khó, tận tâm giúp đở những người khốn cùng trong giáo phận, sửa đổi các luật lệ để bắt buộc hàng giáo sĩ phải sống gương mẫu, thánh thiện và nghèo khó nên có một số đã bất mãn ngài. Thêm vào đó ngài bị thất sủng vì bất bình với vua Philippe-Auguste khi nhà vua ly dị vợ và cưới vợ khác.
Nhưng ngài rất thành công trong việc việc truyền giáo nhờ vào lòng yêu thương người và lòng đạo đức nên những người Albigensians đã xin gia nhập đạo Công giáo. Ngài qua đời tại Bourges vào năm 1218 được Ðức Giáo Hoàng Honorius phong hiển thánh.