SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô:24-6-07
Dành cho Cá nhân, Gia đình, Nhóm, hội đoàn
MỌI NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO CHÚA
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ: (Reflections live out and share)
Bài đọc 1: I-sai-a (49:1-6) Đây là bài ca thứ hai của “Người phục vụ”. Trong phân đoạn này nói về công tác người phục vụ mà Chúa sẽ trao: Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi (câu 1). Người phục vụ phải đấu tranh với tình trạng ù lì thờ ơ của dân Ít-ra-en thay vì chấp nhận và hòa đồng với họ: Phần tôi, tôi đã nói: “Tôi vất vả luống công,, phí sức mà chẳng được gì.” (câu 4). Mặc dù bài tiên tri gọi: “Người phục vụ với tên riêng là Ít-ra-en; nhưng chính dân Ít-ra-en là nơi “Người phục vụ” thi hành công tác: Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta. Ta sẽ dùng ngươi mà biểu lộ vinh quang…Người là Đấng nhào nặn ra tôi, từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi thành người tôi trung”(x.câu 3,5-6).
Đức Kitô là Đấng “phục vụ” trọn vẹn, là hiện thân của Ánh Sáng, Sự Cứu độ (câu.6) và là Giao Ước của Thiên Chúa (câu 8)
1/ Tôi đang phục vụ cho Gia đình, Giáo hội và Xã hội như thế nào?
2/ Bạn đáp lại tiếng Chúa mời gọi để làm gì trong chức vụ hiện tại?
Bài đọc 2: Công vụ (13: 22-26) Ông Phaolô đã khiêm tốn xem sự làm chứng của mình về Đức Kitô chẳng đáng là gì, vì ông tham gia tương đối trễ về phong trào này: Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông đồ, không đáng được gọi là Tông đồ, vì đã ngược đãi Hội thánh của Thiên Chúa. (x. 1Cor 13, 5-10).
Thật là kỳ thú khi Phêrô công nhận là khởi điểm từ Gioan Tiền Hô, bởi vì mãi đến sau thời gian đó, Đức Giêsu mới bắt đầu kêu gọi các môn đện theo Ngài: Quý vị biết rõ, biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê…sau phép Rửa mà ông Gioan rao giảng.( x.Cv 10: 37; 13: 16-25; 18:24; 19:10)
Ông Gioan đã làm đúng chức vụ của người phục vụ, là chứng nhân của Đức Kitô: Ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chiụ phép Rửa tỏ lòng sám hối. (câu 24). Mỗi khi làm xong việc gì, tôi cần khiêm tốn ẩn mình, qui hướng vinh quang về Chúa, cho mình chỉ là công cụ của Ngài dùng như mẹ Têrêsa nói: Tôi chỉ là cây viết chì của Chúa: Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho người.(c.25)
1/ Chia sẻ những việc tôi của làm để người khác vui trở về với Chúa?
2/ Khi làm xong mỗi việc lành, bạn nên nói và hành động thế nào?
Tin Mừng: Luca (1:57-66; 80) Hai ông bà Ê-li-sa-bét và Da-ca-ri-a đều đồng ý đặt tên cho con là Gioan, chứng tỏ bà được linh hứng và đó cũng là một dấu lạ: Bà mẹ lên tiếng nói: Phải đặt tên cho cháu là Gioan. (câu 60). Ông Da-ca-ri-a bị câm điếc và cũng tỏ ý kiến theo người mẹ: Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ.”Ngay lúc ấy miệng lưỡi ông mở ra, ông nói được… (câu 63-64). Ông đã vâng lệnh của sứ thần, và như thế là chứng tỏ lòng tin cao độ của ông: Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét sẽ sinh ho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. (Lc 1,13)
Thiên Chúa luôn bảo vệ những ai tin Người (x. Tv 80,18). Ông Gioan được Chúa yêu thương, ông sinh ra một cách lạ lùng: Ai cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi đây sẽ ra thế nào? Và quả thật có bàn tay Thiên Chúa phù hộ em. (câu 66)
B- Hai câu Kinh Thánh tôi chọn để Sống: (The Best God’s Words)
1- Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. (Ga 3, 27)
2- Người phải nổi bật lên, còn Thầy phải lu mờ đi. (Ga 3, 30)
C- Bạn và tôi cùng Sống cầu nguyện: (Prayer in Action)
Lạy Cha, thánh Gioan càng lớn lên thì tinh thần càng lớn mạnh. Xin cho có tinh thần làm chứng cho Chúa như thánh Gioan, là luôn quên mình sau khi phục vụ, không màng địa vị, danh lợi. Vì mọi sự đều bởi Trời ban, nên Chúa phải được lớn lên, còn con nhỏ đi.
Lời hay ý đẹp: CẦU NGUYỆN NHIỀU, QUYỀN NĂNG NHIỀU
Much Prayer, much Power
Phó tế : GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô:24-6-07
Dành cho Cá nhân, Gia đình, Nhóm, hội đoàn
MỌI NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO CHÚA
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ: (Reflections live out and share)
Bài đọc 1: I-sai-a (49:1-6) Đây là bài ca thứ hai của “Người phục vụ”. Trong phân đoạn này nói về công tác người phục vụ mà Chúa sẽ trao: Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi (câu 1). Người phục vụ phải đấu tranh với tình trạng ù lì thờ ơ của dân Ít-ra-en thay vì chấp nhận và hòa đồng với họ: Phần tôi, tôi đã nói: “Tôi vất vả luống công,, phí sức mà chẳng được gì.” (câu 4). Mặc dù bài tiên tri gọi: “Người phục vụ với tên riêng là Ít-ra-en; nhưng chính dân Ít-ra-en là nơi “Người phục vụ” thi hành công tác: Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta. Ta sẽ dùng ngươi mà biểu lộ vinh quang…Người là Đấng nhào nặn ra tôi, từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi thành người tôi trung”(x.câu 3,5-6).
Đức Kitô là Đấng “phục vụ” trọn vẹn, là hiện thân của Ánh Sáng, Sự Cứu độ (câu.6) và là Giao Ước của Thiên Chúa (câu 8)
1/ Tôi đang phục vụ cho Gia đình, Giáo hội và Xã hội như thế nào?
2/ Bạn đáp lại tiếng Chúa mời gọi để làm gì trong chức vụ hiện tại?
Bài đọc 2: Công vụ (13: 22-26) Ông Phaolô đã khiêm tốn xem sự làm chứng của mình về Đức Kitô chẳng đáng là gì, vì ông tham gia tương đối trễ về phong trào này: Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông đồ, không đáng được gọi là Tông đồ, vì đã ngược đãi Hội thánh của Thiên Chúa. (x. 1Cor 13, 5-10).
Thật là kỳ thú khi Phêrô công nhận là khởi điểm từ Gioan Tiền Hô, bởi vì mãi đến sau thời gian đó, Đức Giêsu mới bắt đầu kêu gọi các môn đện theo Ngài: Quý vị biết rõ, biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê…sau phép Rửa mà ông Gioan rao giảng.( x.Cv 10: 37; 13: 16-25; 18:24; 19:10)
Ông Gioan đã làm đúng chức vụ của người phục vụ, là chứng nhân của Đức Kitô: Ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chiụ phép Rửa tỏ lòng sám hối. (câu 24). Mỗi khi làm xong việc gì, tôi cần khiêm tốn ẩn mình, qui hướng vinh quang về Chúa, cho mình chỉ là công cụ của Ngài dùng như mẹ Têrêsa nói: Tôi chỉ là cây viết chì của Chúa: Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho người.(c.25)
1/ Chia sẻ những việc tôi của làm để người khác vui trở về với Chúa?
2/ Khi làm xong mỗi việc lành, bạn nên nói và hành động thế nào?
Tin Mừng: Luca (1:57-66; 80) Hai ông bà Ê-li-sa-bét và Da-ca-ri-a đều đồng ý đặt tên cho con là Gioan, chứng tỏ bà được linh hứng và đó cũng là một dấu lạ: Bà mẹ lên tiếng nói: Phải đặt tên cho cháu là Gioan. (câu 60). Ông Da-ca-ri-a bị câm điếc và cũng tỏ ý kiến theo người mẹ: Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ.”Ngay lúc ấy miệng lưỡi ông mở ra, ông nói được… (câu 63-64). Ông đã vâng lệnh của sứ thần, và như thế là chứng tỏ lòng tin cao độ của ông: Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét sẽ sinh ho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. (Lc 1,13)
Thiên Chúa luôn bảo vệ những ai tin Người (x. Tv 80,18). Ông Gioan được Chúa yêu thương, ông sinh ra một cách lạ lùng: Ai cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi đây sẽ ra thế nào? Và quả thật có bàn tay Thiên Chúa phù hộ em. (câu 66)
B- Hai câu Kinh Thánh tôi chọn để Sống: (The Best God’s Words)
1- Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. (Ga 3, 27)
2- Người phải nổi bật lên, còn Thầy phải lu mờ đi. (Ga 3, 30)
C- Bạn và tôi cùng Sống cầu nguyện: (Prayer in Action)
Lạy Cha, thánh Gioan càng lớn lên thì tinh thần càng lớn mạnh. Xin cho có tinh thần làm chứng cho Chúa như thánh Gioan, là luôn quên mình sau khi phục vụ, không màng địa vị, danh lợi. Vì mọi sự đều bởi Trời ban, nên Chúa phải được lớn lên, còn con nhỏ đi.
Lời hay ý đẹp: CẦU NGUYỆN NHIỀU, QUYỀN NĂNG NHIỀU
Much Prayer, much Power
Phó tế : GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com