MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
Bánh Sự Sống Tháng 05-2007
Ngày 01-05-07: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” (Mt 14, 57)
Ngôn sứ bị coi rẻ rúng vì đòi họ sám hối ăn năn theo ý Thiên Chúa. Con không nhìn theo bề ngoài quen biết; nhưng cầnthực lòng hối cải.
Ngày 02-05-07: “Ai từ chối không đón nhận Lời tôi, thì… chính Lời tôi đã nói sẽ xét xử người trong ngày sau hết.” (Ga 12, 48)
Ai mà từ khước Lời Chúa là Đấng cứu độ, sẽ tự lên án chính mình.
Con quyết một lòng trung tín, và đêm ngày suy gẫm Lời Chúa.
Ngày 03-05-07: “Ai thấy Thầy là Thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha?” (Ga 14, 9)
Đức Giêsu là hiện thân của Đức Chúa Cha qua lời nói và hành động.
Xin Thánh Thần giúp con có phản ứng, nói năng, giống như Chúa.
Ngày 04-05-07: “Lòng anh em đừng xao xuyến, ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Gc 14, 1)
Chúa muốn tôi có lòng tin và phó thác mạnh mẽ vào Thiên Chúa.
Vì ai trông cậy thì có bình an trọn vẹn, vì kẻ ấy đã cậy nhờ Ngài.
Ngày 05-05-07: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” (Ga 14,15)
Một dấu hiệu chắc chắn mến Chúa là thực hành bác ái với tha nhân. Tôi quyết thi hành Tám mối phúc thật theo Tin Mừng Mt 5, 1-11).
Ngày 06-05-06: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau.” (Ga 13,34)
Chúa Giêsu dạy về đức yêu thương cho các môn đệ khi Ngài vắng mặt. Xin dạy con biết quên mình vì nhau, khi gặp những khó khăn.
Ngày 07-05-07: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.” (Ga 12, 21)
Đức Giêsu nói rõ với mọi Tín hữu là: ai có và giữ điều răn của Thầy. Hàng ngày tôi đi dâng lễ cầu nguyện, đọc và thực hành Lời Chúa.
Ngày 08-05-07: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng.” (Ga 14, 27)
Bình an đây không phải là không có chiến tranh, căng thẳng tâm lý. Chúa muốn tôi có sáng sáng, có niềm vui, là ân huệ của ơn cứu độ.
Ngày 09-05-07: “Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì người chặt đi.!” (Ga 15, 2)
Chúa muốn dạy tôi đừng giữ đạo theo luật lệ, nhưng cần có bác ái. Xin Mẹ giúp con đêm ngày suy gẫm Lời Chúa và đem ra thực hành.
Ngày 10-05-07: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15, 10)
Đức Giêsu luôn nhắc nhở Tín hữu hãy đọc và giữ Lời Chúa mỗi ngày. Thế mà con chỉ giữ đạo bằng thói quen, hình thức, máy móc.
Ngày 11-05-07: “…chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái…” (Ga 15, 16)
Chính Chúa đã gọi và chọn con, vì con chỉ là người tầm thường… Nhưng con đã lạm dụng ơn Chúa làm những việc ích kỷ cho mình.
Ngày 12-05-07: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.” ( Ga 15, 18)
Lý do khiến thế gian ghét, ngược đãi các môn đệ vì không thuộc về họ. Tội của tôi là tội đã không tin và thực hành Lời Đức Giêsu dạy.
Ngày 13-05-07: “Đấng Bảo trợ là Thánh Thần...sẽ dạy…và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14, 26)
Chúa Thánh Thần dạy và nhắc nhở Tín hữu khi suy niệm Phúc âm. Tôi noi gương Mẹ Maria suy đi nghĩ lại Lời Chúa và đem thực hành.
Ngày 14-05-07: “Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu.” (Ga 15, 13)
Cái chết cụ thể nhất của Đức Giêsu đã chứng tỏ Ngài yêu thương tôi. Bạn hãy chia sẻ tình yêu của mình bằng sự tôn trọng và tha thứ.
Ngày 15-05-07: “Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo trợ sẽ không đến với anh em.” (Ga 16, 7)
Đức Giêsu đã hoàn tất cứu chuộc và Ngài về cùng Chúa Cha. Nhưng Thánh Thần Chúa đang hiện diện dạy bảo và nhắc nhở tôi Lời Ngài.
(còn tiếp)
Phó tế: JB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com
Bánh Sự Sống Tháng 05-2007
Ngày 01-05-07: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” (Mt 14, 57)
Ngôn sứ bị coi rẻ rúng vì đòi họ sám hối ăn năn theo ý Thiên Chúa. Con không nhìn theo bề ngoài quen biết; nhưng cầnthực lòng hối cải.
Ngày 02-05-07: “Ai từ chối không đón nhận Lời tôi, thì… chính Lời tôi đã nói sẽ xét xử người trong ngày sau hết.” (Ga 12, 48)
Ai mà từ khước Lời Chúa là Đấng cứu độ, sẽ tự lên án chính mình.
Con quyết một lòng trung tín, và đêm ngày suy gẫm Lời Chúa.
Ngày 03-05-07: “Ai thấy Thầy là Thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha?” (Ga 14, 9)
Đức Giêsu là hiện thân của Đức Chúa Cha qua lời nói và hành động.
Xin Thánh Thần giúp con có phản ứng, nói năng, giống như Chúa.
Ngày 04-05-07: “Lòng anh em đừng xao xuyến, ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Gc 14, 1)
Chúa muốn tôi có lòng tin và phó thác mạnh mẽ vào Thiên Chúa.
Vì ai trông cậy thì có bình an trọn vẹn, vì kẻ ấy đã cậy nhờ Ngài.
Ngày 05-05-07: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” (Ga 14,15)
Một dấu hiệu chắc chắn mến Chúa là thực hành bác ái với tha nhân. Tôi quyết thi hành Tám mối phúc thật theo Tin Mừng Mt 5, 1-11).
Ngày 06-05-06: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau.” (Ga 13,34)
Chúa Giêsu dạy về đức yêu thương cho các môn đệ khi Ngài vắng mặt. Xin dạy con biết quên mình vì nhau, khi gặp những khó khăn.
Ngày 07-05-07: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.” (Ga 12, 21)
Đức Giêsu nói rõ với mọi Tín hữu là: ai có và giữ điều răn của Thầy. Hàng ngày tôi đi dâng lễ cầu nguyện, đọc và thực hành Lời Chúa.
Ngày 08-05-07: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng.” (Ga 14, 27)
Bình an đây không phải là không có chiến tranh, căng thẳng tâm lý. Chúa muốn tôi có sáng sáng, có niềm vui, là ân huệ của ơn cứu độ.
Ngày 09-05-07: “Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì người chặt đi.!” (Ga 15, 2)
Chúa muốn dạy tôi đừng giữ đạo theo luật lệ, nhưng cần có bác ái. Xin Mẹ giúp con đêm ngày suy gẫm Lời Chúa và đem ra thực hành.
Ngày 10-05-07: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15, 10)
Đức Giêsu luôn nhắc nhở Tín hữu hãy đọc và giữ Lời Chúa mỗi ngày. Thế mà con chỉ giữ đạo bằng thói quen, hình thức, máy móc.
Ngày 11-05-07: “…chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái…” (Ga 15, 16)
Chính Chúa đã gọi và chọn con, vì con chỉ là người tầm thường… Nhưng con đã lạm dụng ơn Chúa làm những việc ích kỷ cho mình.
Ngày 12-05-07: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.” ( Ga 15, 18)
Lý do khiến thế gian ghét, ngược đãi các môn đệ vì không thuộc về họ. Tội của tôi là tội đã không tin và thực hành Lời Đức Giêsu dạy.
Ngày 13-05-07: “Đấng Bảo trợ là Thánh Thần...sẽ dạy…và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14, 26)
Chúa Thánh Thần dạy và nhắc nhở Tín hữu khi suy niệm Phúc âm. Tôi noi gương Mẹ Maria suy đi nghĩ lại Lời Chúa và đem thực hành.
Ngày 14-05-07: “Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu.” (Ga 15, 13)
Cái chết cụ thể nhất của Đức Giêsu đã chứng tỏ Ngài yêu thương tôi. Bạn hãy chia sẻ tình yêu của mình bằng sự tôn trọng và tha thứ.
Ngày 15-05-07: “Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo trợ sẽ không đến với anh em.” (Ga 16, 7)
Đức Giêsu đã hoàn tất cứu chuộc và Ngài về cùng Chúa Cha. Nhưng Thánh Thần Chúa đang hiện diện dạy bảo và nhắc nhở tôi Lời Ngài.
(còn tiếp)
Phó tế: JB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com