Khi Chúa gõ lên cửa hồn,
... Lốc xoáy vây hồn mỏi mệt. /Thất thểu cây đời cạn kiệt. /Mọc toàn trái đắng, chát, chua. /Hạt giống Chúa gieo năm xưa, /đã mất dấu trong vũng tội. /Tự do: lá dao hai lưỡi, /tay mình trăm nhát lạnh đâm...
Khi Chúa gõ lên cửa hồn, chừng như có gì xao động.
Nhưng giữa muôn trùng cuồng sóng,
làm sao ngược bước quay về.
Lăn hoài những vòng mải mê.
Lăn đi với đôi mắt nhắm.
Lăn đi không cần phanh thắng.
Lăn đi phung phá cuộc đời.
không một bến bờ nghỉ ngơi.
Lốc xoáy vây hồn mỏi mệt.
Thất thểu cây đời cạn kiệt.
Mọc toàn trái đắng, chát, chua.
Hạt giống Chúa gieo năm xưa,
đã mất dấu trong vũng tội.
Tự do: lá dao hai lưỡi
tay mình trăm nhát lạnh đâm.
Chúa vẫn nói lời lặng câm. Sao trái tim con mù điếc.
Chúa vẫn kiên trì gõ tiếp.
Âm trầm vọng động mênh mang …
Cho con thoáng chốc bàng hoàng
Cho con bừng cơn mê muội
Cho con thẫn thờ nhìn lại,
Muôn vàn lầm lỗi đa mang
Lửa nào soi rọi dối gian
Lửa nào thắp cơn sám hối
Hai bàn tay con khờ dại
Xin hãy dẫn đưa theo Người
Trái tim khô cứng tình yêu
Xin hãy nấu nung lòng mến
Đập tan giá băng lạnh nhạt
Tước dùm con những tự do
Tự do gốc rễ sầu lo
Mở đường con xa mất Chúa
Từng phút từng giây nguyện hứa
Hồn luôn quy hướng về Người
Cho con yêu Chúa, Chúa ơi …