ĐẦU LỄ:

Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô Phục Sinh, Trong Đêm Cực Thánh, chúng ta đã cùng nhau Canh Thức để mừng Chúa Kitô Sống Lại. Trong thánh lễ của ngày hôm nay, chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta sự sống mới mà Đức Kitô phục sinh đã khai mà, Đặc biệt, chúng ta cùng với những anh chị em tân tòng cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho họ ơn tái sinh qua bí tích rửa tội. Hôm nay, ngày của Đức Kitô đã chiến thắng sự chết, tội lỗi và tử thần của địa ngục. Vì thế, trong bài ca tiếp liên, chúng ta sẽ cùng xướng lên: "Đây là ngày Chúa đã ra tay, nào ta hãy tưng bừng hoan hỉ".

Cộng đoàn đông đảo Anh Chị Em đã về đây trong những ngày nầy, để đón mừng mầu nhiệm trọng đại. Chúa đã đem đến cho chúng ta niềm vui sống lại, chúng ta đã chết với Chúa cho tội lỗi và đang sống một cuộc sống mới trong ơn thánh. Với những thay đổi, chúng ta sẽ thăng tiến đời sống thêng liêng trong mùa Phục Sinh năm nay. Hiệp với niềm vui chung của toàn thể nhân loại, đặc biệt là những người tin vào Chúa Kitô, giờ đây cộng đoàn tín hữu chúng ta, hiệp tiếng với Ca Đoàn bắt đầu thánh lễ Mừng Chúa Kitô Phục Sinh Khải Hoàn với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:

Thánh Phêrô trong bài giảng đầu tiên, đã quả quyết: Đức Kitô đã sống lại. Các tông đồ là những chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa Qua chính Giáo Hội Tông Truyền nầy, chúng ta tiềp tục làm chứng tá cho Tin Mừng sống lại cho tới ngày Đức Kitô lại đến lần thứ nhất.

TRƯỚC BÀI II:

Thánh Phaolô cắt nghĩa về mối tương giao giữa Chúa Kitô và chúng ta qua phép rửa tộI. Đời sống của chúng ta tại thế là làm nổi bậc giai trò chứng nhân cho Chúa.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:

Maria Mađalêna là người nữ đầu tiên đã gặp Đức Kitô phục sinh từ trong cõi chết. Bà được trao phó nhiệm vụ đem Tin Mừng Phục Sinh đến cho người khác. Chúng ta cũng được trao phó nhiệm vụ mang Tin Mừng cho anh em đồng loại, những người chưa được nghe hoặc biết Tin Mừng Phục Sinh.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô phục sinh,

Chúa Kitô đã sống lại và Ngài đang hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta hướng về Ngài với niềm vui và sự tin tưởng trong những lời nguyện xin sau đây:

1.Trong niềm vui vinh thắng của Đứa Kitô phục sinh, là Đấng đã thiết lập Giáo Hội trần gian, xin Chúa ban cho Giáo Hội luôn được thăng tiến để danh Chúa được xưng tụng khắp nơi trên hoàn vũ. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng con cầu nguyện cho các phẩm trật trong Giáo Hội; Đức Thánh Cha Bênêđictô 16, các Đức Giám Mục, Linh mục, tu sĩ nam nữ và Dân Cbúa khắp nơi, được tràn đây hồng ân của Chúa qua việc cử hành Tam Nhật Vượt Qua năm nay. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Lạy Chúa Kitô, là Đầu của Giáo Hội Lữ Hành, xin ban cho Cộng Đoàn chúng con nơi đây được nên một trong tinh thần tương thân tương ái, để tất cả cùng góp phần tiếp tục chia sẻ tình Cộng Đoàn trong những sinh hoạt chung. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho những sinh hoạt Cộng Đoàn với tinh thần tương thân tương áí chúng con sẽ khám phá ra những nhu của Cộng Đoàn để cùng tiếp tay xây dựng với Anh Chị Em trong cùng một Nhiệm Thể Cộng Đoàn. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những Anh Chị Em đã được mời gọi góp phần trong công tác Phụng Vụ và Thánh Nhạc trong lộ trình Mùa Chay và Tuần Thánh và Phục Sinh năm nay. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:

Lạy Chúa, qua sự chết và phục sinh của Con Chúa, Chúa đã ban cho chúng con tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngô? Xin cho cuộc sống của chúng con tại thế nầy biết thể hiện tình yêu đó cho những người chúng con gặp gỡ. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.