MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
Bánh Sự Sống tháng 04-2007
Ngày 01-04-07: Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy,” (Mt 26, 23)
Đức Giêsu đã tỏ niềm chua xót khi thấy tôi phản nghịch Ngài. Trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, con quyết một lòng trung tín với Chúa.
Ngày 02-04-07: “Thật vậy, người nghèo thì anh em luôn có bên cạnh; còn Thầy anh em không có mãi đâu.” (Ga 12, 8)
Đức Giêsu có ý nói sắp tới ngày Chúa chịu chết cho tôi. Xin cho con biết thật lòng kính mến Chúa bằng tất cả tâm hồn và thể xác.
Ngày 03-04-07: “Thầy bảo thật anh em : có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” (Ga 13, 21)
Đức Giêsu biết rõ lòng người ta: cùng mặt nhưng không cùng lòng. Con quyết dù gian lao đắng cay, thề chẳng khi nào dám quên Chúa.
Ngày 04-04-07: “Nhưng khốn cho người nào nộp Con Người: thà người đó đừng sinh ra thì hơn.” (Mt 26, 24)
Chúa không lên án, nguyền rủa, Ngài muốn nói lên tội của Giu-đa. Con quyết không vì tiền bạc danh lợi chóng qua để sa ngã phạm tội.
Ngày 05-4-07: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18)
Đức Giêsu đã nhận Thánh Thần trong ngày Người chịu phép Rửa. Xin cho con chu toàn ba chức Tư tế, Tiên tri và Vương đế đã nhận.
Ngày 06-04-07: “Hãy xỏ gươm vào bao, chén đắng Chúa Cha đã trao ban cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống.” (Ga 18, 11)
Chúa muốn nói đến sự đau khổ Ngài sẽ chịu trong cuộc thương khó. Xin dạy con biết cầu nguyện như Chúa trong vườn Ghết-si-ma-ni.
Ngày 07-04-07: Đang lúc các bà sợ hãi…,thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm người Sống giữa kẻ chết ? (Lc 24,5)
Các bà là người can đảm nhất, Người Sống chính là Chúa đã sống lại Con sẽ noi gương các bà đi tìm gặp Chúa trong mọi lúc khó khăn.
Ngày 08-04-07: “Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.” (Ga 20, 8)
Niềm tin vào Đức Kitô phục sinh của các môn đệ thật mãnh liệt. Con quyết noi gương các môn đệ để sống đức Tin bằng việc làm.
Ngày 09-04-07: Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: “Chào chị em! Các bà tiến lại gần.., ôm lấy chân và bái lạy Người.” (Mt 28, 9)
Chúa nói chào chị em ! Có ý nói hãy vui lên vì niềm vui ơn cứu độ. Xin Mẹ dạy con có niềm vui như Mẹ khi nhận lời Thiên thần chào.
Ngày 10-04-07:Bà Maria Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa” và bà kể lại những điều người đã nói với bà. (Ga 20,18)
Các phụ nữ ngày xưa đã sống đức tin bằng hành động rất cụ thể. Hôm nay con quyết noi gương các bà để làm chứng cho Chúa.
Ngày 11-04-07: “khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta. Lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên sao ? (Lc 24,32)
Mỗi lần chúng ta học hỏi, chia sẻ nói về Chúa, có ngài hiện diện. Xin Lời Chúa là sức sống, là ánh sáng chiếu dọi tâm hồn chúng con.
Ngày 12-04-07: Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giưã các ông và bảo: “Bình an cho anh em.” (Lc 24, 36)
Đức Giêsu đã khắc phục tâm trạng thiếu đức tin của các tông đồ. Xin giúp con luôn cảm nhận được Chúa đã sống lại và ở giữa chúng con.
Ngày 13-04-07: Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, anh em sẽ bắt được cá.” (Ga 21, 6)
Đây là lần thứ ba, Đức Giêsu đã sống lại hiện đến với các mộn đệ. Xin Mẹ Maria giúp con biết nghe và thực hành Lời Chúa như Mẹ.
Ngày 14-04-07: Người nói..: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16, 15)
Chúa muốn tôi đi khắp nơi trên toàn thế giới để rao giảng Lời Chúa.
Xin dạy con can đảm đem Phúc âm của Chúa đến với mọi người.
Ngày 15-04-07: Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20, 29)
Ông Tôma đã không tin Chúa sống lại qua lời nói của các Tông đồ. Con tin sự sống lại của Chúa nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Phó tế: GB Nguyễn văn Định * johndvn@yahoo.com
Bánh Sự Sống tháng 04-2007
Ngày 01-04-07: Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy,” (Mt 26, 23)
Đức Giêsu đã tỏ niềm chua xót khi thấy tôi phản nghịch Ngài. Trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, con quyết một lòng trung tín với Chúa.
Ngày 02-04-07: “Thật vậy, người nghèo thì anh em luôn có bên cạnh; còn Thầy anh em không có mãi đâu.” (Ga 12, 8)
Đức Giêsu có ý nói sắp tới ngày Chúa chịu chết cho tôi. Xin cho con biết thật lòng kính mến Chúa bằng tất cả tâm hồn và thể xác.
Ngày 03-04-07: “Thầy bảo thật anh em : có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” (Ga 13, 21)
Đức Giêsu biết rõ lòng người ta: cùng mặt nhưng không cùng lòng. Con quyết dù gian lao đắng cay, thề chẳng khi nào dám quên Chúa.
Ngày 04-04-07: “Nhưng khốn cho người nào nộp Con Người: thà người đó đừng sinh ra thì hơn.” (Mt 26, 24)
Chúa không lên án, nguyền rủa, Ngài muốn nói lên tội của Giu-đa. Con quyết không vì tiền bạc danh lợi chóng qua để sa ngã phạm tội.
Ngày 05-4-07: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18)
Đức Giêsu đã nhận Thánh Thần trong ngày Người chịu phép Rửa. Xin cho con chu toàn ba chức Tư tế, Tiên tri và Vương đế đã nhận.
Ngày 06-04-07: “Hãy xỏ gươm vào bao, chén đắng Chúa Cha đã trao ban cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống.” (Ga 18, 11)
Chúa muốn nói đến sự đau khổ Ngài sẽ chịu trong cuộc thương khó. Xin dạy con biết cầu nguyện như Chúa trong vườn Ghết-si-ma-ni.
Ngày 07-04-07: Đang lúc các bà sợ hãi…,thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm người Sống giữa kẻ chết ? (Lc 24,5)
Các bà là người can đảm nhất, Người Sống chính là Chúa đã sống lại Con sẽ noi gương các bà đi tìm gặp Chúa trong mọi lúc khó khăn.
Ngày 08-04-07: “Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.” (Ga 20, 8)
Niềm tin vào Đức Kitô phục sinh của các môn đệ thật mãnh liệt. Con quyết noi gương các môn đệ để sống đức Tin bằng việc làm.
Ngày 09-04-07: Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: “Chào chị em! Các bà tiến lại gần.., ôm lấy chân và bái lạy Người.” (Mt 28, 9)
Chúa nói chào chị em ! Có ý nói hãy vui lên vì niềm vui ơn cứu độ. Xin Mẹ dạy con có niềm vui như Mẹ khi nhận lời Thiên thần chào.
Ngày 10-04-07:Bà Maria Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa” và bà kể lại những điều người đã nói với bà. (Ga 20,18)
Các phụ nữ ngày xưa đã sống đức tin bằng hành động rất cụ thể. Hôm nay con quyết noi gương các bà để làm chứng cho Chúa.
Ngày 11-04-07: “khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta. Lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên sao ? (Lc 24,32)
Mỗi lần chúng ta học hỏi, chia sẻ nói về Chúa, có ngài hiện diện. Xin Lời Chúa là sức sống, là ánh sáng chiếu dọi tâm hồn chúng con.
Ngày 12-04-07: Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giưã các ông và bảo: “Bình an cho anh em.” (Lc 24, 36)
Đức Giêsu đã khắc phục tâm trạng thiếu đức tin của các tông đồ. Xin giúp con luôn cảm nhận được Chúa đã sống lại và ở giữa chúng con.
Ngày 13-04-07: Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, anh em sẽ bắt được cá.” (Ga 21, 6)
Đây là lần thứ ba, Đức Giêsu đã sống lại hiện đến với các mộn đệ. Xin Mẹ Maria giúp con biết nghe và thực hành Lời Chúa như Mẹ.
Ngày 14-04-07: Người nói..: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16, 15)
Chúa muốn tôi đi khắp nơi trên toàn thế giới để rao giảng Lời Chúa.
Xin dạy con can đảm đem Phúc âm của Chúa đến với mọi người.
Ngày 15-04-07: Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20, 29)
Ông Tôma đã không tin Chúa sống lại qua lời nói của các Tông đồ. Con tin sự sống lại của Chúa nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Phó tế: GB Nguyễn văn Định * johndvn@yahoo.com