Sống Tỉnh Thức # 18
BỊ CÁM DỖ VỀ TẬT XẤU ĂN UỐNG
Tuần này vào mùa chay, xin mời bạn cùng đọc câu chuyện sau đây: Nhà kia có một đám tiệc, mời người thân trong làng tới dự. Trời mưa gió, nên nhiều khách được mời mà không đến đúng giờ được.
Mỗi mâm dọn cho 5 người, mâm nọ mới có 4 người, nên vẫn phải ngồi chờ cho đủ. Trên mâm có đĩa thịt cuốn mỡ chài thật hấp dẫn có 5 miếng. Anh nọ cứ nhìn mãi mà thèm, nhưng cứ phải chờ. Cuối cùng gia chủ mời mọi người cùng ăn, không chờ nữa.
Nhưng chưa kịp cầm đũa, một ngọn gió thổi qua làm tắt hết đèn đóm. Anh nọ liền nghĩ ngay đến địa thịt mỡ chài, anh nhẹ nhàng gắp liên tiếp 3 miếng ăn vội vàng. Khi gia chủ kịp thắp đèn sáng lên, cả 4 người nhìn thấy điã thịt chỉ còn có 1 miếng ! ! !
* Một phút hồi tâm: Việc ăn uống là nhỏ nhặt; nhưng bàn ăn là chỗ tôi thường để lộ ra tật xấu nhiều nhất. Ngồi thế nào, ăn thế nào, nói chuyện trong khi ăn thế nào.?
Nếu đèn không tắt, chẳng ai biết được cái xấu của ai cả. Có thể anh nọ đã dự hàng trăm bữa tiệc; nhưng không lần nào đèn tắt cả, nên không bị lộ tính háu ăn của mình. Có những tật xấu tiềm ẩn trong tận nơi thâm sâu nhất, mà chỉ khi có cơ hội nó mới lộ diện. Con người luôn che đậy sự xấu xa của lòng mình, nên chỉ bày tỏ ra những điều tốt đẹp, và chỉ khi hoàn cảnh thuận lợi nhất thì mới cho tật xấu đó xuất hiện. Tạ ơn Chúa, có rất nhiều lúc tôi muốn phạm tôi, nhưng Chúa đã gìn giữ không cho các dịp xấu đó xảy đến, nên tôi mới còn đứng vững trong ngày hôm nay ! Hãy biết mình yếu đuối. Hãy tỉnh thức sám hối ăn năn, Chúa sẽ nâng đỡ tôi.! ! !
Đôi lúc bạn không ngờ về những tật xấu của mình, mà tưởng là mình không xấu như thế; nhưng khi ma quỉ đưa bạn vào những hoàn cảnh thích hợp, điều xấu trong bạn sẽ nổi dậy dễ dàng, nhất là tình tứ, tiền bạc và nóng giận (Tham-Sân-Si). Vây bạn hãy cẩn thận khi các hoàn cảnh tạo cơ hội xấu bởi người khác đưa đến cho bạn.! ! !
Lời Chúa tôi ghi nhớ: “Ăn uống cốt sao cho mạnh khỏe, không để chè chén say sưa.” (Giảng viên 10: 17).
“Nếu con vốn tham ăn, hãy đặt dao kề cổ.” (Châm ngôn 23:10)
Phó tế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com
BỊ CÁM DỖ VỀ TẬT XẤU ĂN UỐNG
Tuần này vào mùa chay, xin mời bạn cùng đọc câu chuyện sau đây: Nhà kia có một đám tiệc, mời người thân trong làng tới dự. Trời mưa gió, nên nhiều khách được mời mà không đến đúng giờ được.
Mỗi mâm dọn cho 5 người, mâm nọ mới có 4 người, nên vẫn phải ngồi chờ cho đủ. Trên mâm có đĩa thịt cuốn mỡ chài thật hấp dẫn có 5 miếng. Anh nọ cứ nhìn mãi mà thèm, nhưng cứ phải chờ. Cuối cùng gia chủ mời mọi người cùng ăn, không chờ nữa.
Nhưng chưa kịp cầm đũa, một ngọn gió thổi qua làm tắt hết đèn đóm. Anh nọ liền nghĩ ngay đến địa thịt mỡ chài, anh nhẹ nhàng gắp liên tiếp 3 miếng ăn vội vàng. Khi gia chủ kịp thắp đèn sáng lên, cả 4 người nhìn thấy điã thịt chỉ còn có 1 miếng ! ! !
* Một phút hồi tâm: Việc ăn uống là nhỏ nhặt; nhưng bàn ăn là chỗ tôi thường để lộ ra tật xấu nhiều nhất. Ngồi thế nào, ăn thế nào, nói chuyện trong khi ăn thế nào.?
Nếu đèn không tắt, chẳng ai biết được cái xấu của ai cả. Có thể anh nọ đã dự hàng trăm bữa tiệc; nhưng không lần nào đèn tắt cả, nên không bị lộ tính háu ăn của mình. Có những tật xấu tiềm ẩn trong tận nơi thâm sâu nhất, mà chỉ khi có cơ hội nó mới lộ diện. Con người luôn che đậy sự xấu xa của lòng mình, nên chỉ bày tỏ ra những điều tốt đẹp, và chỉ khi hoàn cảnh thuận lợi nhất thì mới cho tật xấu đó xuất hiện. Tạ ơn Chúa, có rất nhiều lúc tôi muốn phạm tôi, nhưng Chúa đã gìn giữ không cho các dịp xấu đó xảy đến, nên tôi mới còn đứng vững trong ngày hôm nay ! Hãy biết mình yếu đuối. Hãy tỉnh thức sám hối ăn năn, Chúa sẽ nâng đỡ tôi.! ! !
Đôi lúc bạn không ngờ về những tật xấu của mình, mà tưởng là mình không xấu như thế; nhưng khi ma quỉ đưa bạn vào những hoàn cảnh thích hợp, điều xấu trong bạn sẽ nổi dậy dễ dàng, nhất là tình tứ, tiền bạc và nóng giận (Tham-Sân-Si). Vây bạn hãy cẩn thận khi các hoàn cảnh tạo cơ hội xấu bởi người khác đưa đến cho bạn.! ! !
Lời Chúa tôi ghi nhớ: “Ăn uống cốt sao cho mạnh khỏe, không để chè chén say sưa.” (Giảng viên 10: 17).
“Nếu con vốn tham ăn, hãy đặt dao kề cổ.” (Châm ngôn 23:10)
Phó tế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com