SỰ CẦN THIẾT CỦA BAN XÃ HỘI GIÁO XỨ



Không ai có thể phủ nhận được lòng mến Chúa của các Tín hữu Việt nam là rất siêng năng đi lễ ngày Chúa nhật, lần hạt, đọc kinh, tham gia các Hội đoàn; đi hành hương; nhưng về việc thực hiện Bác ái, Xã hội cho những người lương, giáo thì chưa được đồng bộ.

Lời Chúa trong Phúc Âm thánh Gioan luôn nhắc nhở: “Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng thương yêu nhau.” (Ga 13, 35). Vì thế, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đưa ra chủ đề Sống cho mọi Kitô hữu năm 2007 là: “Đời sống đạo của quý vị phải luôn đặt trên nền tảng bác ái, yêu thương là quan trọng nhất.” (x. Mt 22,37-39). Các ngài nói: “Chúng tôi mời gọi anh chị em hãy phát huy tinh thần liên đới và phục vụ Ánh Sáng Tin Mừng của Chúa Giêsu là: thăm viếng những người bệnh tật, nghèo khổ, cô đơn, nghèo kiến thức, nghèo vật chất, nghèo tình thương, nghèo hy vọng, nghèo hạnh phúc.

Dựa vào Lời Chúa dạy bảo trên với những lời kêu gọi quyết liệt của các vị chủ chăn trong Giáo hội, các cha chánh xứ yểm trợ hô hào, chúng tôi xin quý vị thuộc các Gia đình, Nhóm, Đoàn thể, Phong trào cùng tham gia, hơp ý suy tư một số tâm tình sau đây:

1/ Tiếng gọi từ trái tim: Biết nhậy cảm trước những đau khổ, lo lắng và sợ sệt của người bệnh nhân, một tiếng gọi thôi thúc cần hành động trong việc hỏi thăm, săn sóc về tinh thần, vật chất, tuỳ theo từng hoàn cảnh gia đình của họ, không nhất thời, không gián đoạn.

2/ Tiếng gọi của Giáo xứ: Sau khi dâng lễ, nghe Lời Chúa và cầu nguyện chung với nhau tại gia đình và nhà thờ, quý vị cùng ra đi, cùng lên đường, đem hành trang mình đã lãnh nhận để xoa dịu những nhu cầu thể xác và tâm hồn của những người đang đau khổ, họ ở giữa chúng ta như một tiếng gọi khẩn cấp và thúc bách.

3/Tiếng gọi làm Ngôn sứ: Hành động thật cao quý và vô vị lợi của quý vị dấn thân phục vụ mọi thành phần trong hay ngoài Giáo xứ giáo, lương như neo đơn, nghèo khổ, không nhà, thất nghiệp, bị bạo hành, ly thân, ly di, băng đảng, bỏ nhà ra đi v..v…là đưa hình ảnh Chúa Kitô, Thầy Chí Thánh đến với họ.

4/Tiếng gọi để phục vụ: Một bằng chứng cụ thể đã có của các thành viên trong Nhóm, Đoàn thể, Phong trào trong Giáo xứ, như Legio Mariae,v..v…và các cá nhân thiện chí khác bằng hành động, bằng việc làm, để tạo một tinh thần yêu thương, hiệp nhất. Biết xả thân phục, trong và ngoài Giáo xứ, không phân biệt lương, giáo.

5/ Tiếng gọi mọi Kitô hữu: Trong Cộng đoàn Giáo xứ cần rất nhiều người sống Đức Tin bằng hành động. Tìm đến người khác và chăm lo cho người bệnh tật, bất hạnh, nghèo khổ v..v…là thực hành Lời Chúa và Giáo hội, cùng với ba chức vụ: Tư tế, Tiên tri và Phục vụ của người Kitô hữu đã lãnh nhận từ khi chịu phép Rửa tội..

Xin mời quý vị cùng đọc và suy niệm xem Chúa muốn nói gì với quý vị trong đoạn Phúc Âm thánh Luca sau đây:

“Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau ông lấy ra hai quan tiền trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc người này có tốn kém bao nhiêu, thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác…Đức Giêsu bảo: “Anh hãy đi và cũng làm như vậy.” (x. Lc 10, 29-37)

Đến ngày phán xét, Chúa không hỏi quý vị đã đi lễ bao nhiêu lần, lần hạt mấy chục tràng, xây nhà thờ lớn nhỏ, hành hương…;nhưng Chúa sẽ hỏi: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc đã dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn,; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù các ngươi đã đến thăm.” (Mt 25, 34-36)

Ứơc mong Lời Chúa mời gọi hôm nay, cùng với các vị chủ chăn, quý vị hãy tích cực làm việc Bác ái, Xã Hội để thực hành Lời Chúa, là cùng hăng hái tham gia vào ơn gọi của Người Tín Hữu.

Ptế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com