Chẳng phải chỉ có riêng dân An-Nam nhà mình cảm thấy nhục nhã và xấu hổ, bẽ mặt với bà con lối xóm, với họ hàng thân thích, với bạn bè … mỗi khi đãi tiệc mà lại bị thiếu hụt thức ăn đồ uống đâu! Dân Á Đông nói chung và đặc biệt là dân Do Thái đều như vậy cả! Đối với họ, thiếu rượu, thiếu thịt trong những bữa tiệc cưới là một điều tối kị, bởi vì đó là một điều xấu hổ, nhục nhã cho cả cô dâu, chú rể và cho cả họ hàng đôi bên nữa.
Bây giờ! Giả như trong bữa tiệc cưới của bạn, bữa tiệc đang được tổ chức tại nhà, bị lâm vào tình trạng bị thiếu rượu, thiếu thức ăn, đồ uống … thì bạn sẽ phải làm gì và xoay sở ra sao? Tôi nghĩ bạn chẳng làm gì được cả, vô phương! Chỉ còn mỗi một cách là nhờ ai đó nhanh chân, lẹ tay, giỏi ngoại giao để họ bằng mọi giá, và bằng mọi cách cấp tốc đi mua cho bằng được thức ăn, rượu bia về để khỏi bị … mất mặt, mang tai, mang tiếng, mất danh dự … với thực khách mà thôi! Đúng không?
Trường hợp của đám cưới ở Cana ngày xưa cũng vậy! Họ cũng tái xanh mặt mũi và hoảng hồn hoảng vía khi phát hiện ra rượu bia bị thiếu. Thế nhưng tôi phải khâm phục sự khôn ngoan và lanh trí của gia đinh hai họ và cô dâu chú rể nữa, bạn biết tại sao không? Là bởi vì khi phát hiện ra rượu không đủ để cung cấp cho khách khứa trong bữa tiệc thì họ đã mau chóng chạy đến Đức Mẹ để nhờ Ngài “cứu bồ.” Bạn biết tại sao tôi lại nghĩ là chính cô dâu chú rể hoặc gia đình hai bên đã nhờ vả Đức Mẹ hay không? Là vì ba lý do sau đây:
• Thứ nhất, làm thế nào mà Đức Mẹ biết được chuyện thiếu rượu, hết bia trong khi Mẹ đang ngồi trên bàn tiệc danh dự ở nhà trên? “Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ được mời tham dự” (Ga 2:1-2). Tôi nghĩ chắc chắn là có ai đó, người nhà hay là chính cô dâu chú rể đến rỉ tai nói nhỏ với Đức Mẹ thì Mẹ mới biết chuyện thiếu rượu, hụt bia chứ!
• Thứ hai, bởi vì cô dâu chú rể biết chắc chắn là Đức Mẹ rất tốt bụng và lại là người mau mắn trong việc giúp đỡ cho người khác, điển hình là vụ Đức Mẹ đã không quản ngại khó nhọc, xa xôi, đã từng đi giúp bà I-sa-ve trong lúc đang mang thai: “Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa [để giúp đỡ] bà Ê-li-sa-bét (Lc 1:39-40), cho nên họ mới xin Đức Mẹ kiếm cách cứu họ thoát khỏi những sự chê cười, những lời ong tiếng ve, những sự chê trách, những sự chỉ trích, dèm pha… và tránh khỏi những sự rạn nứt, đay nghiến và chia rẽ trong gia đình vì chuyện thiếu rượu trong tiệc cưới chứ!
• Thứ ba, vì họ đã nghe người ta đồn thổi về uy danh của Giê-su, con trai của Mẹ rằng Ngài chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần … là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn (Ga 1:33-34) cho nên nhờ Đức Mẹ nói dùm với Giê-su một tiếng là … chắc ăn như bắp rang!
Đấy! Bạn có thấy sự khôn ngoan của gia đình hai họ và của cô dâu chú rể ở Cana chưa? Khi lâm vào cảnh THIẾU RƯỢU, khi bối rối, túng quẫn, khi bị lâm vào thế kẹt, khi bị bí lối, cùng đường … thì họ đã biết nhờ đúng người, xin đúng cách cho nên họ đã thoát khỏi cảnh bị thiên hạ chỉ trích, bị hàng xóm chê cười, và gia đình hai bên cũng như chú rể cô dâu tránh được cảnh xào xáo, xích mích, càm ràm, đổ thừa lỗi cho nhau … Tắt một lời, cô dâu, chú rể đã biết cậy nhờ vào Đức Mẹ và vào Chúa Giê-su cho nên họ đã có đủ rượu để đãi khách và bảo vệ được hạnh phúc của họ!
Có bao giờ bạn lâm vào tình cảnh bị THIẾU RƯỢU, HỤT BIA giống như cô dâu chú rể ở Cana hay không? Tôi nghĩ không ít thì nhiều, gia đình của bạn và gia đình của tôi cũng đã và có khi còn đang bị THIẾU RUỢU đấy! Bạn tin không?
• Khi trẻ với già, khi bề trên với bề dưới xung khắc với nhau, thiếu quan tâm đến nhau, thiếu lịch sự với nhau, thiếu tế nhị với nhau, thiếu bác ái với nhau … thì lúc ấy người ta đang lâm vào cảnh THIẾU RƯỢU YÊU THƯƠNG đấy!
• Khi chồng với vợ, khi cha mẹ với con cái, khi linh mục, tu sĩ với giáo dân … thiếu sự kính trọng lẫn nhau, thiếu sự nâng đỡ, thông cảm và tha thứ cho nhau thì không nghi ngờ gì nữa, người ta đang bị THIẾU RƯỢU THƯƠNG YÊU rồi!
• Khi chồng thất tín với vợ, khi vợ thất tiết cùng chồng, khi ông ăn chả bà ăn nem, khi vợ chồng ăn nói đốp chát, mạt sát, xỉ vả, thượng cảng chân, hạ cẳng tay với nhau … thì rõ như ban ngày, đó là dấu chỉ của THIẾU RƯỢU TÌNH YÊU một cách nghiêm trọng rồi!
Bạn thân mến, nếu hôm nay bạn và tôi nhận ra rằng gia đình hay dòng tu của chúng mình đang lâm vào tình trạng bất an, bối rối, túng quẫn và nguy hiểm bởi vì đang THIẾU RƯỢU TÌNH YÊU thì bạn và tôi hãy mau mau bắt chước sự khôn ngoan của cô dâu và chú rể ở Cana:
• Mời Đức Mẹ, Chúa Giê-su và các môn đệ đến gia đình của chúng mình. Có Chúa, có Mẹ, có các thánh tông đồ ở trong nhà chúng mình là bảo đảm RƯỢU TÌNH YÊU sẽ không bao giờ cạn và không bao giờ bị thiếu hụt cả.
• Khi phát hiện ra THIẾU RƯỢU trong gia đình thì chúng mình hãy chạy ngay đến thưa với Đức Mẹ, qua những tràng Chuỗi Mân Côi, qua những tuần Cửu Nhật, hãy thưa rằng: “RƯỢU YÊU THƯƠNG của chúng con đang bị thiếu, đang bị bốc hơi hết tron rồi Mẹ ơi! Xin Mẹ nói dùm với Con của Mẹ để Ngài làm phép lạ giúp chúng con mau đi!”
• LẮNG NGHE & THI HÀNH những lời Chúa Giê-su chỉ dạy: “Người bảo gì, chúng con cứ việc làm theo” (Ga 2:5) qua việc ĐỌC, SUY NIỆM & HỌC HỎI Lời Chúa thường xuyên..
Bạn đừng bao giờ quên nếu không có Thầy, các con không làm được gì cả! (Ga 15:5). Sự hiện diện của Chúa Giê-su, Đức Mẹ và các thánh tông đồ ở trong gia đình của chúng mình vô cùng cần thiết và cực kỳ quan trọng. Hãy bắt chước đôi vợ chồng mới cưới ở Cana, ngay từ hôm nay, làm hết sức có thể để mời cho bằng được thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ” (Ga 2:1-2) đến nhà và ở lại với chúng mình; hãy mạnh dạn mở miệng cầu xin với Chúa qua Đức Mẹ và chịu khó kiên nhẫn lắng nghe cũng như thực hành Lời của Chúa thì bảo đảm là tất cả mọi sự lo âu, bồn chồn, bất an, đau khổ, tủi nhục, bất hòa … sẽ không có cơ hội len lỏi vào trong gia đình của chúng mình nữa đâu!
Có sự hiện diện của Chúa và Mẹ trong gia đình mình thì RƯỢU TÌNH YÊU sẽ không bao giờ thiếu, chẳng khi nào cạn được! Bạn tin không? Tùy bạn!
Bây giờ! Giả như trong bữa tiệc cưới của bạn, bữa tiệc đang được tổ chức tại nhà, bị lâm vào tình trạng bị thiếu rượu, thiếu thức ăn, đồ uống … thì bạn sẽ phải làm gì và xoay sở ra sao? Tôi nghĩ bạn chẳng làm gì được cả, vô phương! Chỉ còn mỗi một cách là nhờ ai đó nhanh chân, lẹ tay, giỏi ngoại giao để họ bằng mọi giá, và bằng mọi cách cấp tốc đi mua cho bằng được thức ăn, rượu bia về để khỏi bị … mất mặt, mang tai, mang tiếng, mất danh dự … với thực khách mà thôi! Đúng không?
Trường hợp của đám cưới ở Cana ngày xưa cũng vậy! Họ cũng tái xanh mặt mũi và hoảng hồn hoảng vía khi phát hiện ra rượu bia bị thiếu. Thế nhưng tôi phải khâm phục sự khôn ngoan và lanh trí của gia đinh hai họ và cô dâu chú rể nữa, bạn biết tại sao không? Là bởi vì khi phát hiện ra rượu không đủ để cung cấp cho khách khứa trong bữa tiệc thì họ đã mau chóng chạy đến Đức Mẹ để nhờ Ngài “cứu bồ.” Bạn biết tại sao tôi lại nghĩ là chính cô dâu chú rể hoặc gia đình hai bên đã nhờ vả Đức Mẹ hay không? Là vì ba lý do sau đây:
• Thứ nhất, làm thế nào mà Đức Mẹ biết được chuyện thiếu rượu, hết bia trong khi Mẹ đang ngồi trên bàn tiệc danh dự ở nhà trên? “Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ được mời tham dự” (Ga 2:1-2). Tôi nghĩ chắc chắn là có ai đó, người nhà hay là chính cô dâu chú rể đến rỉ tai nói nhỏ với Đức Mẹ thì Mẹ mới biết chuyện thiếu rượu, hụt bia chứ!
• Thứ hai, bởi vì cô dâu chú rể biết chắc chắn là Đức Mẹ rất tốt bụng và lại là người mau mắn trong việc giúp đỡ cho người khác, điển hình là vụ Đức Mẹ đã không quản ngại khó nhọc, xa xôi, đã từng đi giúp bà I-sa-ve trong lúc đang mang thai: “Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa [để giúp đỡ] bà Ê-li-sa-bét (Lc 1:39-40), cho nên họ mới xin Đức Mẹ kiếm cách cứu họ thoát khỏi những sự chê cười, những lời ong tiếng ve, những sự chê trách, những sự chỉ trích, dèm pha… và tránh khỏi những sự rạn nứt, đay nghiến và chia rẽ trong gia đình vì chuyện thiếu rượu trong tiệc cưới chứ!
• Thứ ba, vì họ đã nghe người ta đồn thổi về uy danh của Giê-su, con trai của Mẹ rằng Ngài chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần … là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn (Ga 1:33-34) cho nên nhờ Đức Mẹ nói dùm với Giê-su một tiếng là … chắc ăn như bắp rang!
Đấy! Bạn có thấy sự khôn ngoan của gia đình hai họ và của cô dâu chú rể ở Cana chưa? Khi lâm vào cảnh THIẾU RƯỢU, khi bối rối, túng quẫn, khi bị lâm vào thế kẹt, khi bị bí lối, cùng đường … thì họ đã biết nhờ đúng người, xin đúng cách cho nên họ đã thoát khỏi cảnh bị thiên hạ chỉ trích, bị hàng xóm chê cười, và gia đình hai bên cũng như chú rể cô dâu tránh được cảnh xào xáo, xích mích, càm ràm, đổ thừa lỗi cho nhau … Tắt một lời, cô dâu, chú rể đã biết cậy nhờ vào Đức Mẹ và vào Chúa Giê-su cho nên họ đã có đủ rượu để đãi khách và bảo vệ được hạnh phúc của họ!
Có bao giờ bạn lâm vào tình cảnh bị THIẾU RƯỢU, HỤT BIA giống như cô dâu chú rể ở Cana hay không? Tôi nghĩ không ít thì nhiều, gia đình của bạn và gia đình của tôi cũng đã và có khi còn đang bị THIẾU RUỢU đấy! Bạn tin không?
• Khi trẻ với già, khi bề trên với bề dưới xung khắc với nhau, thiếu quan tâm đến nhau, thiếu lịch sự với nhau, thiếu tế nhị với nhau, thiếu bác ái với nhau … thì lúc ấy người ta đang lâm vào cảnh THIẾU RƯỢU YÊU THƯƠNG đấy!
• Khi chồng với vợ, khi cha mẹ với con cái, khi linh mục, tu sĩ với giáo dân … thiếu sự kính trọng lẫn nhau, thiếu sự nâng đỡ, thông cảm và tha thứ cho nhau thì không nghi ngờ gì nữa, người ta đang bị THIẾU RƯỢU THƯƠNG YÊU rồi!
• Khi chồng thất tín với vợ, khi vợ thất tiết cùng chồng, khi ông ăn chả bà ăn nem, khi vợ chồng ăn nói đốp chát, mạt sát, xỉ vả, thượng cảng chân, hạ cẳng tay với nhau … thì rõ như ban ngày, đó là dấu chỉ của THIẾU RƯỢU TÌNH YÊU một cách nghiêm trọng rồi!
Bạn thân mến, nếu hôm nay bạn và tôi nhận ra rằng gia đình hay dòng tu của chúng mình đang lâm vào tình trạng bất an, bối rối, túng quẫn và nguy hiểm bởi vì đang THIẾU RƯỢU TÌNH YÊU thì bạn và tôi hãy mau mau bắt chước sự khôn ngoan của cô dâu và chú rể ở Cana:
• Mời Đức Mẹ, Chúa Giê-su và các môn đệ đến gia đình của chúng mình. Có Chúa, có Mẹ, có các thánh tông đồ ở trong nhà chúng mình là bảo đảm RƯỢU TÌNH YÊU sẽ không bao giờ cạn và không bao giờ bị thiếu hụt cả.
• Khi phát hiện ra THIẾU RƯỢU trong gia đình thì chúng mình hãy chạy ngay đến thưa với Đức Mẹ, qua những tràng Chuỗi Mân Côi, qua những tuần Cửu Nhật, hãy thưa rằng: “RƯỢU YÊU THƯƠNG của chúng con đang bị thiếu, đang bị bốc hơi hết tron rồi Mẹ ơi! Xin Mẹ nói dùm với Con của Mẹ để Ngài làm phép lạ giúp chúng con mau đi!”
• LẮNG NGHE & THI HÀNH những lời Chúa Giê-su chỉ dạy: “Người bảo gì, chúng con cứ việc làm theo” (Ga 2:5) qua việc ĐỌC, SUY NIỆM & HỌC HỎI Lời Chúa thường xuyên..
Bạn đừng bao giờ quên nếu không có Thầy, các con không làm được gì cả! (Ga 15:5). Sự hiện diện của Chúa Giê-su, Đức Mẹ và các thánh tông đồ ở trong gia đình của chúng mình vô cùng cần thiết và cực kỳ quan trọng. Hãy bắt chước đôi vợ chồng mới cưới ở Cana, ngay từ hôm nay, làm hết sức có thể để mời cho bằng được thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ” (Ga 2:1-2) đến nhà và ở lại với chúng mình; hãy mạnh dạn mở miệng cầu xin với Chúa qua Đức Mẹ và chịu khó kiên nhẫn lắng nghe cũng như thực hành Lời của Chúa thì bảo đảm là tất cả mọi sự lo âu, bồn chồn, bất an, đau khổ, tủi nhục, bất hòa … sẽ không có cơ hội len lỏi vào trong gia đình của chúng mình nữa đâu!
Có sự hiện diện của Chúa và Mẹ trong gia đình mình thì RƯỢU TÌNH YÊU sẽ không bao giờ thiếu, chẳng khi nào cạn được! Bạn tin không? Tùy bạn!