Bánh Trường Sinh # 20

NHỮNG LỜI KHEN CHÂN TÌNH



Khi nhận được một lời khen, tôi cảm thấy ấm áp trong lòng. Đôi lúc tôi lại thấy có lỗi vì thích được khen ngợi. Dù sao đó chẳng phải là dạng tự kiêu hay sao? Nhưng tôi kết luận rằng cũng chẳng có gì sai khi mình được khen ngợi thật chân tình do việc mình đã làm.

Khi vui thích được khen ngợi, bạn cho người khác cơ hội vận dụng ơn khích lệ trong họ. Lời nói của họ giúp bạn lên tinh thần.

Bạn biết rằng, sự tự kiêu không chiếm ưu thế trong cuộc đời mình, khi mình khen ngợi người khác. Kẻ tự kiêu quá bận rộn với bản thân, khiến họ không thấy việc người khác làm và cũng không muốn khen người khác.

Trong đoạn Kinh Thánh Luca 1, 39-45, khi bà Maria vội vã lên đường vào nhà ông Da-ca-ri-a chào bà Ê-li-sa-bét là chị họ mới có thai ông Gioan được 6 tháng. Bà Ê-li-sa-bét đã lớn tiếng khen bà Maria rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em cưu mang cũng được chúc phúc. (câu 42) Bà khen ngợi bà Maria là Mẹ Chúa đã đến viếng thăm tôi, bà nói tiếp: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?. Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhẩy lên vì vui sướng.(câu 43-44). Rồi bà lại khen bà Maria một lần nữa: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (câu 45). Bà Maria xứng đáng được khen tin vào Lời Chúa.

Điều bạn và tôi nên học nơi bà Maria là đức khiêm nhường, bà không lấy lời khen đó làm vinh dự cho mình, nhưng hướng vế Chúa và ca ngợi Ngài: Bấy giờ bà Maria nói : “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và lòng trí tôi hớn hở mừng rỡ trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, vì Chúa đã ghé mặt lại trông xem tôi tá hèn mọn Chúa. Vâng từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc. Vì Chúa toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Người là Đấng Thánh. (Lc 1,46-49)

Hãy khen con trẻ khi chúng làm việc gì tốt. Hãy khen bà goá thường xuyên dẫn con đi nhà thờ nghe Lời Chúa, cầu nguyện.

Suy tư: Tôi đáp ứng ra sao khi có người khen mình?

Tại sao đôi lúc tôi lại khó chấp nhận một lời khen?

Tôi có thoải mải khen người khác một cách thành thật?

Phó tế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com