Bánh Trường Sinh # 21:

GIỮ ĐÚNG KỲ HẸN

Sau khi nghiên cứu cách ứng xử của hàng ngàn người xử dụng điện thoại cầm tay, James Katz giáo sư ngành truyền thông tại Rutgers University kết luận rằng: Điện thoại cầm tay đã thay đổi cách chúng ta nghĩ về thời gian.

Các nhà khảo cứu ngày nay nói về việc Hoa kỳ đang sống với “thời gian mềm”. Danh từ này được diễn ra để mô tả cách nghĩ của một người xử dụng điện thoại cầm tay như sau: Anh gọi lúc 8 giờ 20 để báo mình sẽ đến trễ buổi họp lúc 8 giờ 30; nhưng anh lại tới nơi lúc 8 giờ 45, mà cho mình là đúng giờ, do đã gọi báo trước.

Không giống như bạn nghĩ, Thiên Chúa luôn luôn đúng giờ. Nhưng bạn không thể hiểu được tại sao Ngài phải hành động như thế trong đời sống cá nhân mình, nhanh như chúng ta tưởng. Kinh Thánh đề cập đến sự đúng giờ của Thiên Chúa Toàn năng theo kế hoạch riêng của Ngài : “Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới lề luật. (Galat 4, 4) Câu này có y nói lên Ngài làm chủ thời gian, Ngài có sáng kiền ấn định thời gian: Nhập Thể làm người, cứu độ và cánh chung. Ở đây nhấn mạnh đến Mầu Nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa làm người, Ngài sát nhập vào một dân tộc, sống trong thời gian nhất định, làm con một người đàn bà là Đức Maria.

Thiên Chúa đã có một chương trình hành động đúng hạn kỳ để cứu độ con người, chứ không theo ngẫu hứng: “Khi chúng ta không có sức làm được gì, vì còn là hạng người vô đạo,, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta.” (Rom 5, 6)

Bạn và tôi đã thực hành sự đúng thời gian mỗi ngày theo Lời Chúa dạy cho bản thân Gia đình, Bạn hữu, Giáo xứ mình thế nào, hay gặp đâu làm đấy, lúc nào hứng thì làm, lúc nào chán thì thôi !

Lời Chúa tôi ghi nhớ: TỚI HỒI VIÊN MÃN, THIÊN CHÚA ĐÃ SAI CON MÌNH TỚI, SINH LÀM CON MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ.

Phó tế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com