Bánh Trường Sinh # 18:
ĐỪNG LẤY NGHE LÀM ĐỦ
Tôi có đọc chuyện, một người ở New York City, chết ở tuổi 63 mà chẳng có nghề ngỗng gì cả. Ông dàng cả cuộc đời của mình trong trường Đại học. Ông có qúa nhiều bằng ghi tên mình trông giống như bảng mẫu tự vậy.
Vì sao người này lại bỏ cả cuộc đời của mình trong trường Đại học như thế? Lúc ông còn bé, một người bà con giàu có qua đời, đã ghi tên ông vào di chúc làm kẻ thừa hưởng. Di chúc đó nói: phải hỗ trợ đủ tiền cho ông ăn học, chừng nào ông còn ở ghế nhà trường. Và khi ông học xong phải cắt đứt tiền hỗ trợ.
Điều đáng buồn là ông đã bỏ ra hàng ngàn giờ nghe giáo sư giảng và đọc sách mà chẳng bao giờ làm cả. Ông tiếp thu kiến thức ngày càng nhiều, nhưng không đem ra thực hành.
Việc này làm tôi nhớ Lời Chúa nói: “Không phải cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa ! Lạy Chúa ! là được vào được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy…người ấy mới được vào mà thôi…!
Vậy ai ai nghe những Lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thí ví được như người không xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những Lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.” (Mt7,21-27)
Nếu bạn nghe và đọc Lời Chúa hằng ngày, mà không thực hành những điều mình đã đọc thì còn tồi tệ hơn người có lô cả bằng cấp. Việc học của ông chẳng mang lại lợi ích thực thế gì cho ai cả. Việc thực hành Lời Chúa, Thánh Giacôbê nói: “Anh hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. (Gc 1,22)
Lời Chúa tôi ghi nhớ: “ Lời Thầy nói với anh là Thần Khí và là Sự Sống” (Ga 6,63)
Phó tế: Nguyễn văn Định * johndvn@yahoo.com
ĐỪNG LẤY NGHE LÀM ĐỦ
Tôi có đọc chuyện, một người ở New York City, chết ở tuổi 63 mà chẳng có nghề ngỗng gì cả. Ông dàng cả cuộc đời của mình trong trường Đại học. Ông có qúa nhiều bằng ghi tên mình trông giống như bảng mẫu tự vậy.
Vì sao người này lại bỏ cả cuộc đời của mình trong trường Đại học như thế? Lúc ông còn bé, một người bà con giàu có qua đời, đã ghi tên ông vào di chúc làm kẻ thừa hưởng. Di chúc đó nói: phải hỗ trợ đủ tiền cho ông ăn học, chừng nào ông còn ở ghế nhà trường. Và khi ông học xong phải cắt đứt tiền hỗ trợ.
Điều đáng buồn là ông đã bỏ ra hàng ngàn giờ nghe giáo sư giảng và đọc sách mà chẳng bao giờ làm cả. Ông tiếp thu kiến thức ngày càng nhiều, nhưng không đem ra thực hành.
Việc này làm tôi nhớ Lời Chúa nói: “Không phải cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa ! Lạy Chúa ! là được vào được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy…người ấy mới được vào mà thôi…!
Vậy ai ai nghe những Lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thí ví được như người không xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những Lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.” (Mt7,21-27)
Nếu bạn nghe và đọc Lời Chúa hằng ngày, mà không thực hành những điều mình đã đọc thì còn tồi tệ hơn người có lô cả bằng cấp. Việc học của ông chẳng mang lại lợi ích thực thế gì cho ai cả. Việc thực hành Lời Chúa, Thánh Giacôbê nói: “Anh hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. (Gc 1,22)
Lời Chúa tôi ghi nhớ: “ Lời Thầy nói với anh là Thần Khí và là Sự Sống” (Ga 6,63)
Phó tế: Nguyễn văn Định * johndvn@yahoo.com