Song Tinh Thuc # 17:

CỨ ĂN UỐNG, CƯỚI GẢ NHƯ THƯỜNG!

Khi Liên minh Anh Mỹ tấn công vào Bá linh năm 1945, đoàn binh Nga ồ ạt tiến quân vào, quân Đức ở các mặt trện lần lượt đầu hàng,. Phi cơ Nga dội liên tiếp hàng tấn bom xuống Bá linh.

Dân chúng kêu la, đói khát và chết choc. Quân Đức báo cáo phải đầu hàng. Trong khi đó, Hítler và các binh lính ở dưới hầm trong cung điện với lương thực đầy đủ, ông tổ chức lễ sinh nhật ngay dưới hầm. Hítler coi tướng số và nói như một người điên, vì thấy lá số nói ông sẽ thắng trong vòng tháng 4. Rồi nhày 29-04-1945, lúc 1 giờ khuya, ông lại làm lễ cưới cho mình với tình nhân cũ đã 12 năm, là bà Eva Braun.

Thế là ngày 30-04-1945, Hítler và tình nhân mới cưới đã tự sát sau 17 ngày bị quân Đồng minh tấn công.

* Một phút suy tư: Khi tôi thấy các biến cố vô cùng quan trọng đang xảy đến, mà lòng người vẫn mải mê như Hítler đây thì thật là điên cuồng. Tiếng chuông cảnh báo về ngày Chúa trở lại đã được vang lên liên hồi bằng những ứng nghiệm trong Kinh Thánh, các vụ xảy ra như sóng thần, động đất, chiến tranh, khủng bố, các vụ giết người, bệnh tật liên tiếp. Thời sự thế giới đang thông báo lên mỗi ngày, những trang cuối cùng của lịch sử nhân loại, mà những ai suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày đều hiểu được điều đó.

Chỉ lạ, sao hôm nay sao nhiều người đều phạm các tội đầy tời như hà hiếp, bóc lột, gian tham của cải, bạo hành, chửi bới, ghen tương, ly thân ly dị…mà họ vẫn đi nhà thờ rước Chúa và làm các việc khác để che mắt thế gian, họ tưởng như Chúa không biết và không ai biết gì.!?