MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
Bánh Sự Sống tháng 11-06 (tiếp)
Ngày 16-11-06: Sẽ đến thời anh mong ước thấy một ngày trong những ngày của con người thôi, mà cũng không thấy. (Lc 17,22)
Đây là những ngày Đức Giêsu sống giữa các môn đệ khi còn tại thế. Xin cho con con sống xứng đáng với ơn Chúa đang ban.
Ngày 17-11-06: Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh. (Lc 6,28)
Những người thù ghét, nói xấu con cũng muốn làm hòa với con. Xin giúp con có một tâm hồn đại lượng bao dung với người này.
Ngày 18-11-06: Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Nguời còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? (Lc 18,8)
Ơn bền đỗ là Tín hữu phải sống kiên trì và cầu nguyện lien lỉ. Xin mẹ giúp con quyết tâm bước theo thập giá Chúa gởi mỗi ngày.
Ngày 19-11-06: Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. (Mc 13, 26)
Đaniel trong những thị kiến ban đêm thấy Con Người đến từ mây trời. Con quyết sống công chính để đón ngày Chúa đến tuyển chọn.
Ngày 20-11-06: Anh muốn tôi làm gì cho anh. Anh đáp: lạy Ngài, xin cho tôi được thấy. (Lc 18, 41)
Anh mù đã khao khát xin Chúa chữa lành mắt để anh được thấy. Xin Chúa mở mắt tâm hồn, để con nhìn thấy sự yếu đuối của con.
Ngày 21-11-06: này đây phân nửa tài sản của tôi, cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. (Lc19,8)
Ông Da-kêu đã thực sự gặp Chúa Giêsu là biến đổi cuộc đời mình. Con quyết thay đổi bằng việc làm cho tha nhân để gặp Chúa.
Ngày 22-11-06: Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể. (Mt 25, 1)
Mười trinh nữ này tượng trưng cho mọi tín hữu, trong đo có bạn và tôi. Xin dạy con làm việc lành là có sẵn dầu và đèn để đón Chúa.
Ngày 23-11-06: Phải chi hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi… (Lc 19, 42)
Trong hiện tại, Tín hữu không thấy Chúa đang nâng đỡ, ủi an. Xin Mẹ giúp con cảm nghiệm được lòng thương xót bao la của Chúa.
Ngày 24-11-06: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” (Lc 19, 46)
Có nơi người ta đã lợi dụng đền thờ để kiếm tiền bạc bạc bỏ tuí. Con dùng nhà thờ để học hỏi Lời Chúa và giúp nhau cầu nguyện.
Ngày 25-11-06: Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là Thiên Chúa của kẻ sống. (Lc 20, 38)
Thiên Chúa luôn quan tâm đến kẻ đang có đời sống tương quan với Chúa. Xin Mẹ giúp con lúc nào có sức sống sung mãn của Chúa.
Ngày 26-11-06: Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. (Ga 18,37)
Sự thật này được tỏ bày nơi Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã làm.
Xin cho mọi người nhận biết tình thương và công lý của Chúa.
Ngày 27-11-06: Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng. (Lc 21, 4)
Chúa muốn Tín tữu dâng hiến với tất cả tấm lòng, tức là quên mình. Xin dạy con biết dâng cho Chúa tất cả những gì con đang có.
Ngày 28-11-06: Những gì anh đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết., không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. (Lc 21, 6)
Đức Giêsu tiên báo mọi công trình ngày nay dù kiên cố, sẽ bị tàn phá. Xin cho mọi người biết trung thành với Chúa đã lãnh nhận.
Ngày 29-11-06: Vậy anh hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. (Lc 21, 14)
Chúa Thánh Thần là Đấng đầy quyền năng và khôn ngoan ở bên bạn. Xin cho con biết cầu nguyện để có khôn ngoan và can đảm.
Ngày 30-11-06: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá, (Mt 4, 19)
Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên là cho mọi Tín hữu. Con quyết mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi hôm nay để phục vụ.
Phó tế GB Nguyễn Văn Định-Huyền Đồng * johndvn@yahoo.com
Bánh Sự Sống tháng 11-06 (tiếp)
Ngày 16-11-06: Sẽ đến thời anh mong ước thấy một ngày trong những ngày của con người thôi, mà cũng không thấy. (Lc 17,22)
Đây là những ngày Đức Giêsu sống giữa các môn đệ khi còn tại thế. Xin cho con con sống xứng đáng với ơn Chúa đang ban.
Ngày 17-11-06: Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh. (Lc 6,28)
Những người thù ghét, nói xấu con cũng muốn làm hòa với con. Xin giúp con có một tâm hồn đại lượng bao dung với người này.
Ngày 18-11-06: Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Nguời còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? (Lc 18,8)
Ơn bền đỗ là Tín hữu phải sống kiên trì và cầu nguyện lien lỉ. Xin mẹ giúp con quyết tâm bước theo thập giá Chúa gởi mỗi ngày.
Ngày 19-11-06: Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. (Mc 13, 26)
Đaniel trong những thị kiến ban đêm thấy Con Người đến từ mây trời. Con quyết sống công chính để đón ngày Chúa đến tuyển chọn.
Ngày 20-11-06: Anh muốn tôi làm gì cho anh. Anh đáp: lạy Ngài, xin cho tôi được thấy. (Lc 18, 41)
Anh mù đã khao khát xin Chúa chữa lành mắt để anh được thấy. Xin Chúa mở mắt tâm hồn, để con nhìn thấy sự yếu đuối của con.
Ngày 21-11-06: này đây phân nửa tài sản của tôi, cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. (Lc19,8)
Ông Da-kêu đã thực sự gặp Chúa Giêsu là biến đổi cuộc đời mình. Con quyết thay đổi bằng việc làm cho tha nhân để gặp Chúa.
Ngày 22-11-06: Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể. (Mt 25, 1)
Mười trinh nữ này tượng trưng cho mọi tín hữu, trong đo có bạn và tôi. Xin dạy con làm việc lành là có sẵn dầu và đèn để đón Chúa.
Ngày 23-11-06: Phải chi hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi… (Lc 19, 42)
Trong hiện tại, Tín hữu không thấy Chúa đang nâng đỡ, ủi an. Xin Mẹ giúp con cảm nghiệm được lòng thương xót bao la của Chúa.
Ngày 24-11-06: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” (Lc 19, 46)
Có nơi người ta đã lợi dụng đền thờ để kiếm tiền bạc bạc bỏ tuí. Con dùng nhà thờ để học hỏi Lời Chúa và giúp nhau cầu nguyện.
Ngày 25-11-06: Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là Thiên Chúa của kẻ sống. (Lc 20, 38)
Thiên Chúa luôn quan tâm đến kẻ đang có đời sống tương quan với Chúa. Xin Mẹ giúp con lúc nào có sức sống sung mãn của Chúa.
Ngày 26-11-06: Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. (Ga 18,37)
Sự thật này được tỏ bày nơi Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã làm.
Xin cho mọi người nhận biết tình thương và công lý của Chúa.
Ngày 27-11-06: Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng. (Lc 21, 4)
Chúa muốn Tín tữu dâng hiến với tất cả tấm lòng, tức là quên mình. Xin dạy con biết dâng cho Chúa tất cả những gì con đang có.
Ngày 28-11-06: Những gì anh đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết., không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. (Lc 21, 6)
Đức Giêsu tiên báo mọi công trình ngày nay dù kiên cố, sẽ bị tàn phá. Xin cho mọi người biết trung thành với Chúa đã lãnh nhận.
Ngày 29-11-06: Vậy anh hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. (Lc 21, 14)
Chúa Thánh Thần là Đấng đầy quyền năng và khôn ngoan ở bên bạn. Xin cho con biết cầu nguyện để có khôn ngoan và can đảm.
Ngày 30-11-06: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá, (Mt 4, 19)
Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên là cho mọi Tín hữu. Con quyết mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi hôm nay để phục vụ.
Phó tế GB Nguyễn Văn Định-Huyền Đồng * johndvn@yahoo.com