MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
Bánh Sự Sống Tháng 09-2006
Ngày 01-09-06: “Xin chị cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi !” (Mt 25, 8)
Dầu đây là những việc lành phúc đức mỗi người phải làm để đón Chúa. Con quyết tâm chuẩn bị tâm hồn mỗi ngày để chờ Chúa đến.
Ngày 02-09-06: “Vì phàm ai có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi.” (Mt 25 29)
Nếu tôi biết dùng ơn Chúa cho để phục vụ tha nhân thì Chúa sẽ cho thêm. Xin giúp con mỗi ngày làm sáng danh Chúa thật nhiều.
Ngày 03-09-06: “Chúng có thờ phượng thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.” (Mc 7, 7)
Thờ phượng theo Lời Chúa dạy là không tìm lợi ích riêng tư. Xin Chúa giúp con biết áp dụng Lời Chúa, để phục vụ con người..
Ngày 04-09-06: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4, 18)
Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sự sống cho mọi Tín hữu. Xin Giáo hội luôn hướng dẫn mọi người biết lắng nghe Thần Khí Chúa.
Ngày 05-09-06: “Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì Ngài nói năng có thẩm quyền.” (Lc 4, 32)
Lời của Chúa Giêsu là Thần Khí rất mạnh mẽ, ma quỉ phải khiếp sợ. Xin Chúa đến tiêu diệt mọi độc ác, gian xảo trong người con.
Ngày 06-09-06: “Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô.” (Lc 4, 41)
Chúa Giêsu chưa muốn cho ma quỉ nói về quyền năng của Người. Xin dạy con biết khôn ngoan trước âm mọi cám dỗ của chúng.
Ngày 07-09-06: Giảng xong, Người bảo ông Si-mon : “Chèo ra chỗ sâu mà thả lưới cá.” (Lc 5, 4)
Chúa Giêsu dạy dỗ và muốn người ta thực hành ngay ý của Người.
Xin Mẹ Maria giúp con biết nghe và thực hành Lời Chúa như Mẹ.
Ngày 08-09-06: “Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi….thì Người cũng làm cho nên công chính.” (Mt 1 30)
Chương trình cứu độ của Thiên Chúa được Thánh Thần chủ động dẫn dắt. Xin dạy con biết luôn lắng nghe tiếng Chúa như Đức Mẹ.
Ngày 09-09-06: Có mấy người Pharisêu : “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát?” (Lc 6, 2)
Chúa muốn Tín hữu giữ luật một cách khôn ngoan, đừng hình thức. Con quyết thực lành giáo huấn Chúa với một tâm hồn sáng suốt.
Ngày 10-09-06: Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-ta”, nghiã là hãy mở ra ! (Mc 7, 34)
Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian vì mục đích cứu độ. Xin Chúa mở mắt tâm hồn, để con nhìn thấy Chúa trong mọi người.
Ngày 11-09-06: Tôi xin hỏi các ông: “Ngày Sabát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?” (Lc 6, 9)
Người Pharisêu cho rằng chữa bệnh, dù ngày Sabat cũng không làm. Xin cho con biết giữ luật là luôn làm điều tốt cho tha nhân.
Ngày 12-09-06: “Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” (Lc 6, 13)
Chúa Giêsu suốt đêm cầu nguyện để đến sáng chọn mười hai Tông Đồ. Xin dạy con biết nói với Chúa trong mọi việc của đời sống.
Ngày 13-09-06: “Phúc cho anh khi vì Con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ và bị xoá tên như người xấu xa.” (Lc 6, 22)
Chúa đã cho tôi một bài học tìm kiếm Nước Trời thật là đắt giá.
Xin cho con biết sự thật đời đời từ bây giờ để sẵn sàng từ bỏ tất cả.
Ngày 14-09-06: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết.” (Ga 3, 16)
Thiên Chúa đã yêu con bằng một việc làm thật cụ thể là cho Chúa Giêsu. Xin cho con nhìn qua Người để làm theo ý Chúa Cha.
Ngày 15-09-06: Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là Mẹ của anh.” Kể từ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.” (Ga 19,27)
Đức Giêsu đã nói với môn đệ hãy nhận Đức Mẹ là mẹ của mình. Xin cho con hết lòng yêu mến Mẹ là tuân giữ Lời Chúa đã dạy.
(còn tiếp)
Phó tế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com
Bánh Sự Sống Tháng 09-2006
Ngày 01-09-06: “Xin chị cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi !” (Mt 25, 8)
Dầu đây là những việc lành phúc đức mỗi người phải làm để đón Chúa. Con quyết tâm chuẩn bị tâm hồn mỗi ngày để chờ Chúa đến.
Ngày 02-09-06: “Vì phàm ai có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi.” (Mt 25 29)
Nếu tôi biết dùng ơn Chúa cho để phục vụ tha nhân thì Chúa sẽ cho thêm. Xin giúp con mỗi ngày làm sáng danh Chúa thật nhiều.
Ngày 03-09-06: “Chúng có thờ phượng thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.” (Mc 7, 7)
Thờ phượng theo Lời Chúa dạy là không tìm lợi ích riêng tư. Xin Chúa giúp con biết áp dụng Lời Chúa, để phục vụ con người..
Ngày 04-09-06: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4, 18)
Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sự sống cho mọi Tín hữu. Xin Giáo hội luôn hướng dẫn mọi người biết lắng nghe Thần Khí Chúa.
Ngày 05-09-06: “Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì Ngài nói năng có thẩm quyền.” (Lc 4, 32)
Lời của Chúa Giêsu là Thần Khí rất mạnh mẽ, ma quỉ phải khiếp sợ. Xin Chúa đến tiêu diệt mọi độc ác, gian xảo trong người con.
Ngày 06-09-06: “Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô.” (Lc 4, 41)
Chúa Giêsu chưa muốn cho ma quỉ nói về quyền năng của Người. Xin dạy con biết khôn ngoan trước âm mọi cám dỗ của chúng.
Ngày 07-09-06: Giảng xong, Người bảo ông Si-mon : “Chèo ra chỗ sâu mà thả lưới cá.” (Lc 5, 4)
Chúa Giêsu dạy dỗ và muốn người ta thực hành ngay ý của Người.
Xin Mẹ Maria giúp con biết nghe và thực hành Lời Chúa như Mẹ.
Ngày 08-09-06: “Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi….thì Người cũng làm cho nên công chính.” (Mt 1 30)
Chương trình cứu độ của Thiên Chúa được Thánh Thần chủ động dẫn dắt. Xin dạy con biết luôn lắng nghe tiếng Chúa như Đức Mẹ.
Ngày 09-09-06: Có mấy người Pharisêu : “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát?” (Lc 6, 2)
Chúa muốn Tín hữu giữ luật một cách khôn ngoan, đừng hình thức. Con quyết thực lành giáo huấn Chúa với một tâm hồn sáng suốt.
Ngày 10-09-06: Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-ta”, nghiã là hãy mở ra ! (Mc 7, 34)
Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian vì mục đích cứu độ. Xin Chúa mở mắt tâm hồn, để con nhìn thấy Chúa trong mọi người.
Ngày 11-09-06: Tôi xin hỏi các ông: “Ngày Sabát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?” (Lc 6, 9)
Người Pharisêu cho rằng chữa bệnh, dù ngày Sabat cũng không làm. Xin cho con biết giữ luật là luôn làm điều tốt cho tha nhân.
Ngày 12-09-06: “Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” (Lc 6, 13)
Chúa Giêsu suốt đêm cầu nguyện để đến sáng chọn mười hai Tông Đồ. Xin dạy con biết nói với Chúa trong mọi việc của đời sống.
Ngày 13-09-06: “Phúc cho anh khi vì Con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ và bị xoá tên như người xấu xa.” (Lc 6, 22)
Chúa đã cho tôi một bài học tìm kiếm Nước Trời thật là đắt giá.
Xin cho con biết sự thật đời đời từ bây giờ để sẵn sàng từ bỏ tất cả.
Ngày 14-09-06: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết.” (Ga 3, 16)
Thiên Chúa đã yêu con bằng một việc làm thật cụ thể là cho Chúa Giêsu. Xin cho con nhìn qua Người để làm theo ý Chúa Cha.
Ngày 15-09-06: Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là Mẹ của anh.” Kể từ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.” (Ga 19,27)
Đức Giêsu đã nói với môn đệ hãy nhận Đức Mẹ là mẹ của mình. Xin cho con hết lòng yêu mến Mẹ là tuân giữ Lời Chúa đã dạy.
(còn tiếp)
Phó tế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com