Sống Tỉnh Thức # 4: Vua Nước Thục có tính tham
BẢN CHẤT CỦA TỘI LỖI LÀ THAM
Vua nước Thục có tính tham. Vua Huệ Vương nước Tần muốn đánh, nhưng ngặt vì núi non hiểm trở, khó khăn nếu muốn đem quân đánh. Huệ Vương lập kế, sai lấy đá khối tạc tượng con trâu, mang đặt trong rừng già gần biên giới nước Thục, cho bỏ vàng dưới đất chỗ sau đuôi trâu và truyền cho người phao lên rằng: Thần Ngưu rải vàng. Tin đồn đến tai vua Thục.
Khi đã xác minh đó là việc thật, vua Thục liền sai xẻ núi lấp khe, san rộng bằng một con đường, rồi cho năm lực sĩ khỏe mạnh nhất nước vào rừng kéo con trâu đá về. Bấy giờ Huệ Vương đã sẵn có đường đi thuận tiện, liền đem quân tiến đánh thắng được nước Thục. Vua Thục vừa mất nước, vừa giận mình tham lam, dại dột, đã hại mình, hại dân mà còn làm trò cười cho thiên hạ đời sau.
* Một phút Suy Tư : Bản chất của tội lỗi là tham. Nó bắt nguồn cho tất cả mọi tội ác, nó muốn cái không phải của mình. Lòng tham đi rất xa, rình rập để làm tất cả mọi thứ, bất chấp mọi thủ đoạn, để thực hiện những gì mà nó mong ước!. Điều răn thứ 10: ngươi chớ tham của người, song nó chi phối tất cả những điều răn đứng trước nó. Lòng tham đẩy người ta đến chỗ bất hiếu, dâm đãng, giết người, chiếm đoạt và gian xảo.
Đừng nghĩ lòng tham chỉ gới hạn trong lãnh vực vật chất. Lắm kẻ tham danh tiếng, tham chức vị, tham tôn sùng! Dẫu tham lam thế nào đi chăng nữa, thì tất cả đều đi ngược với Lời Chúa và hoàn toàn xa lạ với bản chất trong sạch của Ngài. Hãy thắng sự tham lam bằng lòng hy sinh, quên mình và sự cầu nguyện liên tục với Lời Chúa.
Thánh Phaolô khuyên như sau: “Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ. Còn những kẻ muốn làm giầu thì sa chước cám dỗ, sa vào nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé.” (I Timôthê 6, 8-10)
Lạy Chúa! Xin giúp con biết dừng lại trước mọi quyến rũ hôm nay.
Ptế GB Nguyễn Định * johndvn@yahoo.com
BẢN CHẤT CỦA TỘI LỖI LÀ THAM
Vua nước Thục có tính tham. Vua Huệ Vương nước Tần muốn đánh, nhưng ngặt vì núi non hiểm trở, khó khăn nếu muốn đem quân đánh. Huệ Vương lập kế, sai lấy đá khối tạc tượng con trâu, mang đặt trong rừng già gần biên giới nước Thục, cho bỏ vàng dưới đất chỗ sau đuôi trâu và truyền cho người phao lên rằng: Thần Ngưu rải vàng. Tin đồn đến tai vua Thục.
Khi đã xác minh đó là việc thật, vua Thục liền sai xẻ núi lấp khe, san rộng bằng một con đường, rồi cho năm lực sĩ khỏe mạnh nhất nước vào rừng kéo con trâu đá về. Bấy giờ Huệ Vương đã sẵn có đường đi thuận tiện, liền đem quân tiến đánh thắng được nước Thục. Vua Thục vừa mất nước, vừa giận mình tham lam, dại dột, đã hại mình, hại dân mà còn làm trò cười cho thiên hạ đời sau.
* Một phút Suy Tư : Bản chất của tội lỗi là tham. Nó bắt nguồn cho tất cả mọi tội ác, nó muốn cái không phải của mình. Lòng tham đi rất xa, rình rập để làm tất cả mọi thứ, bất chấp mọi thủ đoạn, để thực hiện những gì mà nó mong ước!. Điều răn thứ 10: ngươi chớ tham của người, song nó chi phối tất cả những điều răn đứng trước nó. Lòng tham đẩy người ta đến chỗ bất hiếu, dâm đãng, giết người, chiếm đoạt và gian xảo.
Đừng nghĩ lòng tham chỉ gới hạn trong lãnh vực vật chất. Lắm kẻ tham danh tiếng, tham chức vị, tham tôn sùng! Dẫu tham lam thế nào đi chăng nữa, thì tất cả đều đi ngược với Lời Chúa và hoàn toàn xa lạ với bản chất trong sạch của Ngài. Hãy thắng sự tham lam bằng lòng hy sinh, quên mình và sự cầu nguyện liên tục với Lời Chúa.
Thánh Phaolô khuyên như sau: “Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ. Còn những kẻ muốn làm giầu thì sa chước cám dỗ, sa vào nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé.” (I Timôthê 6, 8-10)
Lạy Chúa! Xin giúp con biết dừng lại trước mọi quyến rũ hôm nay.
Ptế GB Nguyễn Định * johndvn@yahoo.com