NÓI VỚI CHÚA LÀ QUAN TRỌNG

Từ trước tới nay tôi đặt trọng tâm vào việc rao giảng, chia sẻ, nói về Chúa thật nhiều mà ít nói với Chúa, haỳ nói cách khác: tôi cần cầu nguyện liên tục như là hơi mình thở ra hít vào để sống vậy. Có nhiều Tín hũu Kitô rất giỏi về mọi mặt như diễn giảng, suy luận, dạy bảo, viết lách về Chúa, nhưng sau dần dần lại yếu đi, đam mê đủ thứ, rồi mất Đức Tin, vì sao vậy? Vì họ nói về Chúa nhiều mà quên nói với Chúa, nên đời sống thân mật với Chúa bị giảm sút hẳn, bị sa ngã và bỏ cuộc.

Để là môn đệ trung thành của Chúa, tôi mời bạn cùng tôi nhớ thực hành liên tục những điểm sau đây:

1- Chết đi cho thế gian và xác thịt:

Tôi cần chết đi một cách rõ ràng, có thể hiểu là không tham-sân-si. Điều quan trọng là phải chết thật sự, như Lời thánh Phaolô nói: “Dùng như không dùng, hưởng như không hưởng, có vợ như không có vợ... Hiện nay tôi sống không phải là tôi sống nữa; nhưng Chúa sống trong tôi. Cái tôi chết đi là có ích cho tôi bội phần..v..v...”

2- Được mạc khải trực tiếp từ Chúa:

Tôi không chỉ rao giảng suông; nhưng cần nói những dụ ngôn mà chính Chúa Giêsu đã mạc khải cho biết bởi con tim, tấm lòng, rồi bộc phát bằng hành động và trong cuộc sống với tha nhân nữa.

3- Ăn và nuốt Lời Chúa:

Bạn không dùng trí khôn để đọc Lời Chúa, cũng không dùng tri thức thần học để nghiên cứu Kinh Thánh. Nhưng Lời Chúa cần được thực sự trở nên của ăn để nuôi dưỡng tâm hồn và máu thịt của thân xác bạn. Cơ thể bạn lúc đó có đầy chất Chúa là Đạo để diễn đạt Lời Ngài.

4- Gặp gỡ, tâm sự và lắng nghe:

Trong lúc cầu nguyện tôi cần nghe được tiếng Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong Thánh Kinh. Khi gần gũi với Chúa tôi có thể tương giao với Ngài một cách thân mật. Lúc mặt đối mặt với Chúa, tôi sẽ nhận được quyền năng của Chúa Thánh Thần để chống lại Xa-tan.

5- Thánh Linh tràn ngập bạn:

Đôi chân được hướng dẫn chạy theo Chúa. Đầu gối biết đầu phục cầu nguyện như hơi thở. Tâm trí luôn thấy Chúa hiện diện là hạnh phúc. Cái lưng thấm nhuần sự ngay thẳng, làm chứng cho chânl ý. Bàn tay vâng phục ý chỉ Chúa Cha. Môi miệng có lời nói xuyên thấu lòng người. Đôi mắt biết phân biệt mọi sự. Lỗ tai nghe được tiếng phán êm dịu của Chúa. Mặt mũi thấm nhuần Thánh Linh luôn tươi sáng. Đầu óc trong sạch không còn thành kiến xấu. Tầm lòng sẽ đầy nhân từ như Chúa. Toàn thân sẽ phản chiếu vinh quang của Chúa.

6- Tấm lòng đầy tình thương:

Nhìn thấy tha nhân đang bị hư vong, thì lòng nóng cháy lên thương xót. Bắt chước Chúa liều mạng sống mình vì anh em. Thà mất hết mọi sự để được Chúa. Noi gương Phaolô: Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. Anh em là bức thư của Đức Kitô được giao cho tôi viết.

7- Hợp tác với mọi người:

Cùng xây dựng Nước Chúa, không tự xây cho mình một tháp Ba-ben. Không chia bè lập phái, thấy những việc tốt đẹp hãy tích tực tham gia. Không kể việc này là của kẻ kia người nọ, chỉ vui mừng khi thấy Phúc âm của Chúa được mở rộng là vui rồi.

8- Noi gương Đức Maria:

Trong Chúa Thánh Thần, bạn hãy cùng Mẹ Maria khi thăm bà I-sa-ve được tràn đầy Thánh Thần, Mẹ đã ca ngợi những việc làm của Chúa từ trước tới nay cho nhân loại và chính mình, trong tâm tình khiêm tốn và gặp Chúa thật sự.

Là môn đệ của Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh, sau khi làm mọi việc, bạn và tôi nên tìm dịp đến những nơi thanh vắng và cùng với anh em suy gẫm, học hỏi, chia sẻ Lời Chúa để nói với Ngài những gì tôi đã thấy và những gì Chúa muốn bạn sẽ làm.

Như vậy bạn và tôi cũng cần có thì giờ, ngồi lại đúc kết lượng giá cuộc sống, lắng nghe Chúa nói để sửa chữa và đem ra thi hành.

Phó tế: GB Nguyễn văn Định * johndvn@yahoo.com