Cảm nghiệm Sống # 37
KHÔNG THAM - SÂN -- SI
Lâu nay tôi thường nghe nói về Tham-Sân-Si, nhưng chỉ nghe mà không tìm hiếu ý nghĩa răn dạy của 3 chữ này. Từ sau biến cố 9/11 tôi mới dành thì giờ suy tư, để đọc xem mình làm được gì?
1- Không Tham là không ham muốn: (Kinh 10 Điều răn)
Ở đời có 5 món dục lạc thường ai cũng tham muốn nhất là:
Tiền của - Sắc dục - Danh vọng - Ăn uống - Ngủ nghỉ.
Ngũ trần dục lạc này thật ra vui ít mà khổ rất nhiều !
Dục lạc chính là những nguyên nhân chính ràng buộc kiếp người vào vòng sinh tử và sa đoạ. Người ít ham muốn thứ ấy là người biết tu than: Thiểu dục= Muốn ít, và Tri túc= Biết đủ. Ai có hai điều trên thì có một đời sống dản dị, hạnh phúc và bình an.
2- Không Sân là không giận hờn: (Kinh Bẩy mối tội đầu)
Không giận hờn là không nổi nóng, luôn giữ bình tĩnh, điềm đạm, nhu hòa, nhịn nhục trong những lúc nghịch ý, trái lòng.
Giận hờn là một tật xấu rất tai hại, nó như một ngọn lửa dữ đốt cháy cả mình lẫn người chung quanh. * Phật giáo có câu:
“Một niệm giận hờn nổi lên, thì trăm nghìn nghiệp chướng đều mở. Lửa tức giận phát ra, liền đốt cả rừng công đức.”
* Khổng giáo cũng nói:
“Dằn tâm giận xuống một lúc thì khỏi lo sợ (hối hận) cả ngàn ngày. Nên chỉ việc đáng nhịn thì nhịn, chuyện đáng răn thì răn. Nếu chẳng nhịn, chẳng răn thì việc nhỏ hóa ra to. Bao nhiêu điều phiền não đều do chẳng nhịn mà ra.
3- Không Si là không Si-mê: (Bảy ơn Chúa Thánh Thần)
Không Si-mê là biết phán đoán rành rẽ, nhận định rõ ràng, đúng đắn, không cố chấp theo sự hiếu biết của mình. Không tin những thuyết không hợp chân lý, nhất là không mê tín dị đoan. Họ có trí huệ, không tạo tội, luôn làm việc lành phúc đức, diệt trừ vô minh(ngu muội) để tiến tới trên đường nhân đức, thánh thiện.
Ptế: Huyền Đồng
KHÔNG THAM - SÂN -- SI
Lâu nay tôi thường nghe nói về Tham-Sân-Si, nhưng chỉ nghe mà không tìm hiếu ý nghĩa răn dạy của 3 chữ này. Từ sau biến cố 9/11 tôi mới dành thì giờ suy tư, để đọc xem mình làm được gì?
1- Không Tham là không ham muốn: (Kinh 10 Điều răn)
Ở đời có 5 món dục lạc thường ai cũng tham muốn nhất là:
Tiền của - Sắc dục - Danh vọng - Ăn uống - Ngủ nghỉ.
Ngũ trần dục lạc này thật ra vui ít mà khổ rất nhiều !
Dục lạc chính là những nguyên nhân chính ràng buộc kiếp người vào vòng sinh tử và sa đoạ. Người ít ham muốn thứ ấy là người biết tu than: Thiểu dục= Muốn ít, và Tri túc= Biết đủ. Ai có hai điều trên thì có một đời sống dản dị, hạnh phúc và bình an.
2- Không Sân là không giận hờn: (Kinh Bẩy mối tội đầu)
Không giận hờn là không nổi nóng, luôn giữ bình tĩnh, điềm đạm, nhu hòa, nhịn nhục trong những lúc nghịch ý, trái lòng.
Giận hờn là một tật xấu rất tai hại, nó như một ngọn lửa dữ đốt cháy cả mình lẫn người chung quanh. * Phật giáo có câu:
“Một niệm giận hờn nổi lên, thì trăm nghìn nghiệp chướng đều mở. Lửa tức giận phát ra, liền đốt cả rừng công đức.”
* Khổng giáo cũng nói:
“Dằn tâm giận xuống một lúc thì khỏi lo sợ (hối hận) cả ngàn ngày. Nên chỉ việc đáng nhịn thì nhịn, chuyện đáng răn thì răn. Nếu chẳng nhịn, chẳng răn thì việc nhỏ hóa ra to. Bao nhiêu điều phiền não đều do chẳng nhịn mà ra.
3- Không Si là không Si-mê: (Bảy ơn Chúa Thánh Thần)
Không Si-mê là biết phán đoán rành rẽ, nhận định rõ ràng, đúng đắn, không cố chấp theo sự hiếu biết của mình. Không tin những thuyết không hợp chân lý, nhất là không mê tín dị đoan. Họ có trí huệ, không tạo tội, luôn làm việc lành phúc đức, diệt trừ vô minh(ngu muội) để tiến tới trên đường nhân đức, thánh thiện.
Ptế: Huyền Đồng