Ngày 13/5: lễ kính Thánh Maria Domenica Mazzarello, đồng sáng lập dòng nữ Salesian (1837-1881)





Mẹ được phong Chân phước ngày 20-11-38 và Hiển thánh ngày 12-6-51 Mẹ Maria Domenica sinh ra chào đời ngày 9/5/1837, tại làng Mornese thuộc tỉnh Alessandria, nước Ý. Ngay từ thơ bé Maria đã hấp thụ được một nền đạo đức vững chắc, một sự cần cù lam lũ và một khả năng đối xử bén nhậy với một phán đoán sâu sắc mà Mẹ sẽ xử dụng khi trở thành Mẹ cả của Hội Dòng. Lúc 15 tuổi Mẹ tham gia vào Hội Con Đức Mẹ và xả thân làm việc hoạt động tông đồ trong phạm vi giáo xứ.

Năm 23 Mẹ bị một cơn bệnh thương hàn trầm trọng gây nguy tử cho Mẹ, chính cơn bệnh ngặt nghèo này đã ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc sống thiêng liêng của Mẹ. Ý thức sức khỏe mong manh của mình, nhưng tín thác trọn vẹn vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Mẹ đã can đảm mở những lớp học may để giáo dục cho các thanh thiếu nữ, cùng nhau cầu nguyện nguyện và thăng tiến tình yêu Thiên Chúa.

Tận dụng mọi ơn thánh Chúa ban qua đời sống bí tích và dưới sự linh hướng đầy khôn ngoan của linh mục Pestarino, Mẹ đã tiến nhanh tiến mạnh trên con đường thiêng liêng. Trong dịp gặp Cha Thánh Bosco nhân dịp Ngài ghé thăm giáo xứ ở Mornese ngày 10-8-1864, Mẹ nói về cha Thánh như sau: "Don Bosco là một vị thánh, tôi cảm được điều ấy!”

Năm 1872 Don Bosco đã chọn Mẹ để khởi sự thành lập Tu Hội Con Cái Mẹ Phù Hộ hay được gọi là các sơ Salesian. Là Mẹ cả của Tu Hội, Mẹ chứng tỏ là một người đào tạo đầy năng khiếu và một người thầy sâu sắc về đường thiêng liêng. Mẹ luôn vui tươi hồn nhiên, phát tỏa một sự an bình cho các nơi Mẹ tới. Mẹ trao ban niềm vui và hết lòng yêu mến thanh thiếu niên nữ hầu giáo dục chúng nên người. Tu Hội của Mẹ đã bành trướng rất nhanh. Khi Mẹ tắt thở Mẹ đã để lại cho Tu Hội một truyền thống giáo dục thấm nhuần các giá trị Phúc Âm: tìm kiếm Thiên Chúa, ham học hỏi về Ngài qua việc tìm hiểu giáo lý với một tình yêu hăng nồng, ý thức trách nhiệm trong mọi công việc, khiêm hạ và hy sinh hãm mình tự hiến một cách vui vẻ quảng đại.

Mẹ qua đời tại Nizza Monferratô ngày 14/5/1881. Xác của Mẹ được an táng tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ ở Torinô. Lễ của Mẹ được mừng kính vào ngày 13/5 hàng năm.