Lần Hạt Mân Côi Dâng Mẹ Tháng 10

Tháng 10, tháng Mân Côi gần đến với mọi người chúng ta, nhất là những người Công giáo Việt Nam thì lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria thật sâu đậm từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Chuỗi Mân Côi đã bắt đầu ngay từ thế kỷ thứ 2 qua việc lập đi lập lại kinh Lạy Cha 150 lần, và do thánh Phaolô ẩn tu đã dùng những hạt sỏi để lần.

Vào thế kỷ thứ 12, Đức Mẹ đã đích thân hiện ra với thánh Đa Minh (1170-1221) trao cỗ tràng hạt Mân Côi cho thánh nhân, và nhờ kinh Mân Côi mà thánh nhân đi đến đâu đều đầu phục được những người theo lạc giáo Albigense đang hoành hành tại miền Nam nước Pháp. Phương pháp này được gọi là 150 thánh vịnh về Đức Mẹ.

Chính thánh Đa Minh đã nói rằng sau thánh lễ, sau kinh nhật tụng thì không gì quí hơn là tràng chuỗi Mân côi. Vì ngay từ lúc đầu, thánh Đa Minh đã lập Dòng Ba mà những anh chị em trong các huynh đoàn Đa Minh Giáo dân nếu không có giờ để đọc kinh nhật tụng sáng chiều, thì tốt hơn hết 50 kinh vẫn là cách tốt nhất để thay thế. Qua nhiều thế kỷ, Giáo hội đã gặp nhiều những khó khăn, kể cả những cuộc chiến chống Công giáo từ các tôn giáo khác, nhưng nhờ kinh Mân côi, Giáo hội đã vượt qua được.

Ngày hôm nay, nhìn lên màn ảnh hằng ngày những chiến tranh, khủng bố, loạn lạc, tai họa đang đến với nhân loại. Một lời mời gọi khẩn thiết nhân tháng Mân côi và tháng các Linh hồn sắp đến, chúng ta cùng dâng lên Mẹ những tràng chuỗi Mân côi luân phiên (hay liên tiếp), vì Chúa nói, ở đâu có 2, 3 người họp nhau lại nhân Danh Ta mà cầu nguyện, thì Ta sẽ ở đó. Thì chúng ta cũng có thể nói đâu có sự đoàn kết một lòng, một ý để cầu nguyện thì chắc chắn Mẹ sẽ thương bầu cử trước mặt Chúa cho chúng ta.

Xin Quý vị cùng nhau ghi danh cầu nguyện bằng kinh Mân côi qua địa chỉ trên internet của Mạng Lưới Cầu Nguyện www.thanhlinh.net .

Xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu La Vang xuống muôn vàn ơn phúc trên Quý vị. Tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, VA sẽ dâng thánh lễ 8 giờ sáng thứ Bảy hằng tuần để dâng kính giáo xứ qua vòng tay yêu thương của Thánh Mẫu La Vang, và dĩ nhiên trong tháng 10 này, chúng tôi cũng dâng tất cả những chuỗi Mân Côi và những ý nguyện của những người tham dự chương trình này nữa.