Thánh lễ mừng kính thánh trẻ Đaminh Saviô

Lúc 10.30 sáng 6/5/2004 tại nhà thờ chính tòa thánh Patrick Melbourne Úc Châu thật tấp nập với các chuyến xe buýt chở học sinh của 4 trường trung học và 1 trường tiểu học thuộc dòng Salesian Don Bosco ở tiểu bang Victoria qui tụ về nhà thờ chính tòa để mừng lễ thánh trẻ Saviô nhaâ ngày lễ của Ngài và cũng là kỷ niệm 50 năm ngày Ngài được phong hiển thánh. Có tới 3000 người trẻ ngồi chật ních nhà thờ chính tòa... Nhưng rất trật tự do sự điều động của các thầy cô và hiệu trưởng cùng ban tổ chức.

Cha giám tỉnh và khoảng 30 linh mục Salesian cùng đông đảo tu sĩ nam nữ thuộc gia đình Salesian Don Bosco cùng các học sinh dâng lễ. Ban nhạc của trường Salesian Chadstone đã phụ trách hát lễ và hòa nhạc cho thánh lễ.

Trong bài giảng thuyết linh mục Ian Murdoch, giám tỉnh đã nhắc lại những cuộc gặp gỡ giữ cha thánh Bosco và cậu học sinh trẻ tuổi. Cậu đã sớm nhận ra mình là tấm vải tốt trong tay người thợ may tài giỏi là cha thánh Bosco, để may thành tấm áo tuyệt vời dâng Chúa. Cậu cũng nhận ra con đưòong nên thánh thật dễ dàng do thánh Gioan Bosco đề ra cho cậu là “Chu toàn bổn phận và phụng sự Chúa trong vui vẻ”. Trong một thời gian ngắn chưa đầy ba năm ở với cha thánh Gioan Bosco mà cậu đã đạt tới đỉnh cao của sự thánh thiện. Đaminh Saviô, một bông hoa tuyệt trần đã được Chúa gọi về điểm tô thiên quốc và trở thành tấm gương soi cho giới trẻ qua mọi thế hệ...

Thánh lễ đầy sức sống của những người trẻ quyết tâm sống thánh và nên người tốt cho xã hội và Giáo hội.