Suy Niệm Lời Chúa: CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY C Lc 4,1-13
I. TÌM HIỂU LỜI CHÚA
1) Ý chính : Phấn đấu chống lại ma quỷ cám dỗ
Để nêu gương chiến đấu chống lại ma quỷ cám dỗ cho loài người, Đức Giêsu đã vào trong sa mạc ăn chay cầu nguyện suốt bốn mươi ngày và đã dùng Lời Chúa để chiến thắng 3 cơn cám dỗ của ma quỷ như sau :
- Về thú vui nhục dục : Ma quỷ yêu cầu Đức Giêsu “biến đá thành bánh ăn”. Nhưng Người đáp lại bằng câu Lời Chúa phán : “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”.
- Về quyền lực lợi lộc : Ma quỷ yêu cầu Đức Giêsu thờ lạy nó để được nó ban cho quyền lực và mọi thứ vinh hoa lợi lộc trần gian. Nhưng Người trưng dẫn Lời Kinh Thánh để đáp lại : “Phải thờ lạy Đức Chúa và chỉ tôn thờ một mình Người mà thôi”.
- Về danh vọng thế gian : Ma quỷ yêu cầu Đức Giêsu gieo mình từ nóc Đền Thờ xuống để chứng tỏ được Thiên Chúa phù trợ đặc biệt và nhờ đó sẽ được mọi người ca tụng. Nhưng Người đáp lại bằng câu : “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”.
Cuối cùng ma quỷ thất bại và đành phải bỏ đi để chờ dịp khác.
2) CHÚ THÍCH :
- Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về, và được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói (Lc 4,1-2) :
+ Được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về : Chính Thánh Thần mà Người đã lãnh nhận ở sông Gio-đan hướng dẫn (x. Lc 4,14.18), Đức Giêsu đã đương đầu với ma quỷ.
+ Được Thánh Thần dẫn đi : Thánh Luca hay nói tới tác động của Thánh Thần trong những sự kiện liên quan với Đức Giêsu (x. Lc 1,35; 3,16.22; 4,1.14.18). Vì là Con Thiên Chúa, nên Đức Giêsu luôn được Thần khí Thiên Chúa hướng dẫn (x. Rm 8,14).
+ Vào hoang địa : Hoang địa nói đây là vùng sa mạc Giuđa, một giải đất rộng nằm giữa vùng núi gần thành Giê-ri-cô. Đây là miền đất hoang vu không người ở, không cây cỏ…Gioan Tẩy Giả đã ẩn cư tại đó, và Đức Giêsu cũng được Thánh Thần dẫn vào nơi đây.
+ Bốn mươi ngày : Con số bốn mươi ngày gợi lại bốn mươi năm dân Ítraen đi trong sa mạc để chịu thử thách. Họ đã bị cám dỗ nặng nề : khi thiếu ăn họ đã phàn nàn kêu trách và ước ao được ở lại đất Ai cập bên nồi thịt và được ăn bánh no nê (x. Xh 16,3); Khi thiếu nước uống, họ đã kêu trách Môsê. Họ đã gây sự và thử thách Đức Chúa và nói rằng : “Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không ?” (x. Xh 17,7); Nhất là khi gặp gỡ tà giáo ở đất Canaan, họ đã dễ dàng sa ngã và Đức Chúa đã phải ra nghiêm luật về việc thờ bái ngẫu tượng (x. Xh 23,24.32-33). Còn Đức Giêsu muốn sống lại kinh nghiệm chịu thử thách của dân Ítraen xưa. Nhưng nếu dân Ítraen đã bị vấp ngã, thì Đức Giêsu lại chiến thắng trong cuộc thử thách này.
+ Chịu quỷ cám dỗ : Trong tiếng Do thái, cám dỗ nghĩa là thử thách, giống như trong một cuộc thi cử. Đứng trước cơn cám dỗ, ta phải lựa chọn giữa sự thiện và sự ác, ánh sáng và bóng tối, sự sống và sự chết…Ađam Evà xưa trong vườn Địa Đàng đã phạm tội khi không vâng lời Thiên Chúa, đã chọn làm theo lời ma quỷ xúi giục là ăn quả cây trái cấm để khỏi bị lệ thuộc vào Ngài. Còn Đức Giêsu thì luôn vâng lời và làm theo ý Thiên Chúa.
+ Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó thì Người thấy đói : Nhịn ăn là một trong những hình thức của chay tịnh. Về việc ăn chay, (xin xem chú thích Mt 6,16-18 trong Tin Mừng Thứ Tư Lễ Tro vừa qua).
- Bấy giờ, quỷ nói với Người : “Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi !”. Nhưng Đức Giêsu đáp lại : “Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh” (Lc 4,3-4) :
+ “Nếu ông là con Thiên Chúa” :Câu này có nghĩa là : “ Chính vì ông là Con Thiên Chúa”. Quỷ đã nhằc lại lời Chúa Cha phán sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa : “Con là Con của Cha. Ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con” (Lc 3,22; Tv 2,7).
+ Thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi ! : Đây là cơn cám dỗ về của ăn. Nhịn ăn lâu thì bị đói, chân bị run không đứng vững, mắt bị hoa, nên nhìn thấy các viên đá có hình to tròn giống như ổ bánh mì. Chính vì thế mà quỷ đã nhìn thấy điểm yếu của Đức Giêsu, nên đã xúi giục Người làm phép lạ biến hòn đá thành bánh ăn cho mình ! Đây là cơn cám dỗ xúi giục Đức Giêsu dùng quyền lực để thỏa mãn nhu cầu của bản thân hoặc chiều theo tính đam mê lạc thú.
+ “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh” : Đây là câu trích dẫn lời Môsê dạy dỗ dân Ítraen, sau khi đã đưa họ ra khỏi đất Ai cập (x. Đnl 8,3).
- Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người : “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giêsu đáp lại : “Đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Lc 4,5-8) :
+ Quỷ đem Đức Giêsu lên cao : Có lẽ đây là một vị trí cao hơn mặt đất, như thường ghi trong các khải huyền Do thái.
+ Trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ : Đây là bằng chứng cho thấy cơn cám dỗ chỉ xảy ra trong tâm trí của Đức Giêsu.
+ Nó nói với Người : “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này…” : Ma quỷ tự phụ có quyền hành trên thế gian và đề nghị chia cho Đức Giêsu để biến Người thành vị Mêsia có tính cách trần thế, một “Đấng cứu thế nhất thời” mà người Do thái bấy giờ đang trông đợi, một ông vua của thế gian theo kiểu vua Đavít. Người sẽ liên kết với nhóm Do thái cực đoan để chiếm lại quyền hành và vinh quang, chống lại quân Rôma xâm lược (x. Ga 6,15). Nhưng quyền hành của Xa-tan thì chỉ tồn tại trong một thời hạn ngắn (x. Lc 22,53). Còn Đức Giêsu chỉ nhận quyền hành từ tay Thiên Chúa Cha của Người mà thôi (x. Lc 10,22; 22,29; Mt 28,18b).
+ Đã có lời chép : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” : Bái lạy là một thái độ biểu lộ sự phục tùng tuyệt đối của loài thụ tạo biểu lộ trước Đấng tạo thành (x. Mt 2,2; 8,2; 9,18). Trong thời gian đi trong sa mạc, dân Do thái đã sa ngã phạm tội tôn thờ bò vàng, nên họ đã bị trừng phạt (x. Xh 32,1.31-35). Còn ở đây, Đức Giêsu đã dùng Lời Chúa truyền dạy mà chiến thắng cơn cám dỗ của ma quỷ (x. Đnl 6,13).
- Quỷ đem Đức Giêsu đến Giêrusalem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi ! Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng : Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại : “Đã có lời chép rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”. Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ (Lc 4,9-13) :
+ Quỷ đem Đức Giêsu đến Giêrusalem : Trong Tin Mừng Mátthêu, đây là cơn cám dỗ thứ hai. Còn trong Luca thì là cơn cám dỗ thứ ba, Luca kết thúc các cơn cám dỗ ở Giêrusalem.
+ Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi”: Tại Giêrusalem, quỷ đã tấn công Đức Giêsu mãnh liệt qua lời của các đầu mục Do thái, của lính canh và của tên gian phi trong cuộc thương khó của Người như sau : “Hãy cứu lấy mình đi, nếu thật là Đấng Kitô” (Lc 23,35b.37b.39b); “Hãy bước xuống khỏi thập giá để chúng ta thấy mà tin” (x. Mt 27,42b-44).
+ “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” : Thử thách Thiên Chúa là một đề tài thường gặp trong Cựu ước (x. Xh 17,2-7; Ds 14,22; Đnl 6,16; Tv 78,18). Sự thử thách Thiên Chúa có hai nghĩa bổ túc cho nhau : một là quỷ cám dỗ dân Do thái lẩm bẩm kêu trách và phản đối Đức Chúa, đã giải phóng họ thoát khỏi ách nô lệ cho người Ai cập thay vì lẽ ra phải tạ ơn Chúa và phó thác cậy trông nơi Người; Hai là như trong trường hợp này : quỷ cám dỗ Đức Giêsu lợi dụng lòng tốt của Thiên Chúa để mưu tìm ích riêng cho mình. Nhưng Đức Giêsu đã dùng một Lời Kinh thánh để chống lại cơn cám dỗ này (x. Lc 4,9-11).
+ Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi chờ đợi thời cơ : Thời cơ nói đây chính là cuộc thương khó của Đức Giêsu tại thành Giêrusalem (x. Lc 22,3). Cuộc chiến đấu quyết liệt giữa Đức Giêsu với ma quỷ ấy như sau : Trong vườn Cây Dầu, Người đã bị cám dỗ từ chối uống chén đắng đau khổ, nhưng người đã chiến thắng qua lời cầu xin Cha : “Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Lc 22,42). Trên cây thập giá, Người bị cám dỗ tưởng như bị Chúa Cha bỏ rơi ! (x. Mt 27,46), nhưng Người đã chiến thắng qua lời cầu nguyện phó thác hoàn toàn nơi Chúa Cha : “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (lc 23,46).
II. HỌC SỐNG LỜI CHÚA
Chủ đề 1 : Chống lại ma quỷ cám dỗ
- Lời Chúa : “Đức Giêsu được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày và chịu quỷ cám dỗ” (Lc 4,1b).
- Câu chuyện 1 : Sa chước cám dỗ
Ngày xưa có một thanh niên tính tình hiền lành, luôn ăn ở hiếu thảo với cha mẹ, và rất yêu vợ. Một hôm, một con quỷ đã hiện ra cám dỗ anh ta phạm tội. Quỷ đưa ra 2 điều kiện để anh chọn như sau : Một là anh ta phải làm nô lệ cho nó suốt đời. Hai là anh phải làm một trong ba điều là chửi mắng cha mẹ, giết chết cô vợ thân yêu hoặc phải uống rượu.
Chàng thanh niên suy nghĩ : Chửi mắng cha mẹ là bất hiếu, nên ta quyết không làm; giết vợ là bất nghĩa, ta cũng không thể làm được. Chỉ có uống rượu là có thể làm được vì không phải là điều xấu ! Thế là anh ta chọn sẽ uống rượu. Quỷ liền sai người sẵn sàng cung cấp cho anh ta đủ thứ rượu ngon. Lúc đầu chàng thanh niên còn uống hạn chế mỗi bữa một ly nhỏ, nên không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng dần dần việc uống rượu trở thành thói quen, mỗi bữa anh ta phải tăng đô uống gấp nhiều lần mới đã. Cuối cùng, anh trở thành bợm nhậu : luôn ở trong tình trạng say xỉn ! Một hôm anh ta say đến nỗi không biết trời trăng gì nữa. Trong cơn say, anh ta đập bể tất cả chén bát trong nhà và vất đồ đạc ra ngoài đường. Bị cha mẹ ngăn cản rầy la, anh ta to tiếng cãi lại và buông ra những lời nói thô tục xúc phạm nặng nề đến cha mẹ. Cô vợ thấy chồng vô lễ bất hiếu đã chạy tới khuyên can chồng thì bị anh ta trút hết cơn giận bằng việc đâm một nhát dao khiến chị ta ngã lăn ra chết. Thế là từ việc uống rượu tưởng chừng vô hại lúc đầu, sau đó đã trở thành nguyên nhân dẫn đến tội ác :Tội vô lễ bất hiếu với cha mẹ, và giết ngay chính người vợ thân yêu của mình.
- Suy niệm :
+ Con người “nhân vô thập toàn”, dễ sa ngã phạm tội do hậu quả của tội tổ tông truyền như lời thánh Phaolô đã thú nhận : “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Ngoài ra con người còn bị ma quỷ cám dỗ như nó đã từng cám dỗ loài người phạm nhiều tội ác đáng bị Chúa trừng phạt thời Noe, thờ Ap-ram…Ngay như dân Ítraen đang được cứu khỏi ách nô lệ mà cũng sa ngã phạm tội thử thách chống lại Đức Chúa.
+ Nhưng may mắn thay, loài người chúng ta có Đức Giêsu, đã chiến thắng ma quỷ để làm gương cho chúng ta. Người đã chiến thắng cơn cám dỗ của ma quỷ sau thời gian ăn chay cầu nguyện 40 ngày trong sa mạc. Trong Mùa Chay này, noi gương Đức Giêsu, ta hãy để Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa. Hãy cùng với Đức Giêsu sống trong cô tịch, siêng năng cầu nguyện và ăn chay, để có thể nhận ra các chước cám dỗ của ma quỷ và nhờ ơn Thánh Thần, nhờ việc học sống Lời Chúa, ta sẽ chiến thắng ma quỷ.
+ Ngày nay ma quỷ cũng thường cám dỗ chúng ta giống như nó đã từng cám dỗ Đức Giêsu về ba phương diện : Thú, Lợi và Danh như sau :
* Về Thú : ma quỷ xúi giục Đức Giêsu thỏa mãn sự đói khát cơm bánh vật chất và các đam mê lạc thú. Ngay nay chúng ta cũng thường cảm thấy cồn cào ruột gan và thèm muốn được “ngồi bên nồi thịt và được ăn bánh thỏa thuê”…như dân Ítraen ngày xưa trong sa mạc (x. Xh 16,2tt). Nhưng Đức Giêsu đã chiến thắng cơn cám dỗ này. Người không phủ nhận sự cần thiết của cơm bánh vật chất, nhưng khẳng định : “Người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh”. Tuy lợi nhuận khi làm ăn buôn bán là điều cần thiết, nhưng không được quên dành ưu tiên cho việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, và phó thác nhu cầu của cuộc sống trong tay Chúa quan phòng (x. Mt 6,33).
* Về Lợi : Ma quỷ hứa ban lợi lộc và quyền lực vinh quang cho Đức Giêsu nếu Người chịu tôn thờ nó. Có nhiều người nhẹ dạ đã tin vào lời hứa hão này và đã bán linh hồn cho ma quỷ, trở thành tay sai của nó. Trong lịch sử thế giới, bao nhà độc tài đầy quyền thế, bao đế quốc hùng mạnh đã xuất hiện và lần lượt đều đã bị diệt vong. Còn Đức Giêsu chỉ nhận quyền lực từ nơi Chúa Cha (x. Lc 1,32b; 10,22; 22,29), Chỉ công nhận một mình Chúa Cha là Thiên Chúa duy nhất đáng tôn thờ (x. Lc 4,8; Đnl 6,13). Chỉ Chúa Cha mới ban quyền cai trị cho Chúa Con là Đức Giêsu, và quyền lực ấy sẽ kéo dài mãi mãi, như lời sứ thần Gáp-ri-en : “Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1,33).
* Về Danh : Ma quỷ cám dỗ Đức Giêsu tìm kiếm hư danh, bằng cách xúi Người nhảy xuống từ nóc Đền Thờ vì sẽ được sự can thiệp kịp thời của Thiên Chúa (x. Lc 4,10-11; Tv 91,11-12). Đó chính là tội trông cậy quá lẽ, tội dám thử thách Thiên Chúa do thiếu đức tin thực sự. Đây là tội đưa mình vào tình huống hiểm nghèo để đòi Chúa phải ra tay hành động làm phép lạ để cứu mình. Đức Giêsu đã không chấp nhận thái độ thử thách quyền năng Thiên Chúa đó qua lời Kinh Thánh : “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Lc Đnl 6,16). Người muốn chúng ta có một niềm tin đơn sơ phó thác, như đứa con thơ luôn sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và không đòi phải kiểm chứng tình thương ấy.
- Thảo luận : 1) Hãy kể ra một số cám dỗ bạn thường gặp trong cuộc sống hằng ngày đối với Chúa, cha mẹ, bạn bè…trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. 2) Ma quỷ đã tấn công vào chỗ yếu của Đức Giêsu. Vậy chỗ yếu của bạn hiện nay là gì ? 3) Để chống lại ma quỷ cám dỗ cách hữu hiệu, bạn cần noi gương Đức Giêsu xử dụng những phương thế nào ?
Chủ đề 2 : Mùa sám hối
- Câu chuyện 1 : Tấm gương sám hối.
Theo một bản tin của hãng thông tấn nước Úc truyền đi cách đây ít lâu, thì ông Be-phốp (Bob Hawke) thủ tướng nước Úc, đã bị cảnh sát công lộ phạt 100 Úc kim vì đã vi phạm luật giao thông. Sự kiện xảy ra sau khi đài truyền hình số 9 của Úc trình chiếu cảnh ông Thủ tướng đang ngồi trên chiếc công xa chở ông đến thành phố Brisbane mà không thắt dây an toàn. Theo dõi hình ảnh ấy, nhiều người dân đã gọi điện đến sở cảnh sát của Tiểu bang phản đối. Cũng trong ngày đó, giám đốc sở cảnh sát bang Uyn-len (Queensland) đã nhận được một cú điện thoại của Thủ tướng, người được xem là có quyền lực cao nhất tại Úc, xác nhận lỗi đã không giữ đúng luật giao thông. Ông cũng xin được xử lý như mọi công dân khác. Sau đó, sở cảnh sát của tiểu bang đã xử phạt ông số tiền 100 Úc kim.
- Câu chuyện 2 : Giá trị của sự sám hối.
Mùa Chay là thời kỳ thuận tiện để vào sa mạc mà cầu nguyện và ăn chay, để ăn năn sám hối tội lỗi, quyết tâm hoán cải và canh tân đời sống, để trở nên một con người mới tốt lành thánh thiện hơn. Câu chuyện sau đây cho thấy tầm quan trọng và giá trị của việc sám hối trong đời thường, cũng như trong đời sống đức tin của người tín hữu :
Tại một miền quê Hoa Kỳ vào thời kỳ lập quốc, có hai anh em nhà kia, vì quá nghèo nên đã phải đi ăn trộm cừu của trang trại bên cạnh và một lần kia đã bị bắt quả tang. Dân trong làng đã mở một phiên tòa để xử hành vi trộm cắp của hai người. Sau đó, để cho hai đương sự không còn cơ hội tái phạm. Dân làng quyết định dùng kim xâm trên trán mỗi người hai chữ ST, viết tắt của hai tiếng “Sheep Thief”, nghĩa là “Kẻ trộm cừu”. Người anh vì không thể chịu được sự sỉ nhục của bà con, nên đã bỏ làng sang một miền đất khác làm lại cuộc đời. Nhưng hai chữa ST ghi trên trán kia thì anh ta không làm sao tẩy xóa được. Bất cứ người nào gặp anh cũng đều vặn hỏi về ý nghĩa của hai chữ này, và khi biết được sự thật thì họ tỏ thái độ khinh khi và cảnh giác mỗi khi anh ta xuất hiện. Anh đành phải dời sang sinh sống ở một miền khác và sự việc lại tái diễn như vậy. Cuối cùng, sau khi đã lang thang khắp chốn, anh lâm vào tình cảnh đói khát bệnh tật và đã bỏ xác giữa nơi đất khách quê người.
Còn người em thì tự nhủ : “Ta cần gì phải đi đâu trong khi ta chỉ ăn trộm có vài ba con cừu. Ta cứ ở lại đây và sẽ tìm cách lấy lại lòng tin yêu của mọi người”. Với quyết tâm đó anh ta đã “mũ ni che tai”, phớt lờ những thái độ khinh dể, không để ý tới những lời châm chọc của kẻ khác. Hằng ngày anh ra đồng làm mướn kiếm sống, và gửi vào ngân hàng tất cả số tiền đã tiết kiệm được. Chẳng bao lâu anh ta đã có được một số vốn khá lớn. Anh lấy ra tậu được một vùng đất mầu mỡ và dần dần xây dựng lên một nông trại lớn. Anh đã lấy vợ sinh con và trở thành một người chồng người cha siêng năng, không rượu chè, không gây phiền hà cho ai, nhưng biết quan tâm giúp đỡ người khác, nên anh đã được mọi người chung quanh quí mến. Còn về hai chữ ST trên trán thì sau này chẳng ai nhắc nhở đến nữa.
Hai chục năm sau, vào một buổi chiều, một vị giám đốc của một công ty lớn đến miền đó nghiên cứu để xây dựng cơ sở làm ăn. Ông ta nghe biết về một người rất có uy tín nên đã tìm đến đề nghị hợp tác. Sau buổi gặp gỡ, ông đã hỏi thăm một cụ già về ý nghĩa của hai chữ ST ghi trên trán người này. Ông cụ đã trả lời rằng : Tôi không nhớ rõ gốc tích của hai chữ này. Nhưng cứ nhìn vào đời sống tốt lành của ông ta, thì tôi nghĩ rằng chắc hai chữ ấy có nghĩa là “Một người thánh thiện”
- Thảo luận : Trong Mùa Chay này, tôi quyết tâm ăn năn sám hối về những nết xấu và tội lỗi nào ? Nhất là tu sửa những thiếu sót bổn phận nào đối với Chúa và tha nhân ?
III. HIỆP SỐNG NGUYỆN CẦU
1) Lạy Chúa Giêsu, bị cám dỗ là thân phận của con người. Nhưng thắng được cám dỗ là nhờ ơn của Chúa. Cuộc sống hôm nay cho chúng con bao cám dỗ ngọt ngào, làm khuấy động những thèm khát nơi chúng con : cám dỗ chiếm đoạt của cải và thống trị kẻ khác, cám dỗ sống buông thả theo bản năng tự nhiên. Cám dỗ nào cũng hứa cho chúng con hoan lạc. Nhưng thật ra chúng lại làm chúng con nghèo nàn đi.
Lạy Chúa, xin cho chúng con chiến thắng các cơn cám dỗ nhờ ơn Thánh Thần, nhờ luôn tỉnh thức và cầu nguyện, nhờ sự chay tịnh và làm chủ bản thân. Xin cho chúng con dám lội ngược dòng để đi con đường hẹp của Chúa : Con đường nghèo khó khiêm nhu và hy sinh phục vụ. Ước gì sau những lần chiến đấu vất vả cam go, chúng con sẽ được lớn lên trong tình yêu Chúa. Và ngay cả khi yếu đuối sa ngã, xin cho chúng con can đảm đứng lên cậy trông vào lòng khoan dung tha thứ của Chúa.
X) Hiệp cùng Mẹ Maria. - Đ) Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2) Lạy Mẹ Maria. Con đang chiêm ngưởng Chúa Giêsu người Con yêu của Mẹ vất vả chiến đấu với các cơn cám dỗ, các lời ngọt ngào êm ái của ma quỷ muốn xúi giục Chúa phạm tội. Nhưng Chúa đã chiến thắng các cơn cám dỗ ấy. Còn chúng con hôm nay, đã nhiều phen nghe theo ma quỷ để làm những điều thất nhân ác đức. Nhìn ra chung quanh, con thấy đâu đâu cũng mọc lên những quán bia ôm, những quán cà phê đèn mờ, những quán ăn sang trọng mà khách đến phải là những kẻ quyền cao chức trọng, những kẻ lắm tiền nhiều bạc nhờ sự lừa lọc, nhờ sự tham nhũng bao che tội ác…
Lạy Mẹ. Trong những ngày Mùa Chay này, xin giúp chúng con hồi tâm sám hối. Xin cho chúng con nhìn thấy những thói hư tật xấu cùng những đam mê bất chính của chúng con cần phải tu sửa. Xin cho chúng con nhận ra chỗ yếu trong con người còn dễ bị ma quỷ tấn công, để phòng bị. Xin cho chúng con biết xử dụng Lời Chúa như vũ khí sắc bén đương đầu với ma quỷ. Nhờ ơn Chúa giúp và nhờ lời bầu cử của Mẹ, con hy vọng sẽ trở nên tốt lành thánh thiện hơn, góp phần làm vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi tha nhân.
X) Hiệp cùng Mẹ Maria. - Đ) Xin Chúa nhậm lời chúng con.
I. TÌM HIỂU LỜI CHÚA
1) Ý chính : Phấn đấu chống lại ma quỷ cám dỗ
Để nêu gương chiến đấu chống lại ma quỷ cám dỗ cho loài người, Đức Giêsu đã vào trong sa mạc ăn chay cầu nguyện suốt bốn mươi ngày và đã dùng Lời Chúa để chiến thắng 3 cơn cám dỗ của ma quỷ như sau :
- Về thú vui nhục dục : Ma quỷ yêu cầu Đức Giêsu “biến đá thành bánh ăn”. Nhưng Người đáp lại bằng câu Lời Chúa phán : “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”.
- Về quyền lực lợi lộc : Ma quỷ yêu cầu Đức Giêsu thờ lạy nó để được nó ban cho quyền lực và mọi thứ vinh hoa lợi lộc trần gian. Nhưng Người trưng dẫn Lời Kinh Thánh để đáp lại : “Phải thờ lạy Đức Chúa và chỉ tôn thờ một mình Người mà thôi”.
- Về danh vọng thế gian : Ma quỷ yêu cầu Đức Giêsu gieo mình từ nóc Đền Thờ xuống để chứng tỏ được Thiên Chúa phù trợ đặc biệt và nhờ đó sẽ được mọi người ca tụng. Nhưng Người đáp lại bằng câu : “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”.
Cuối cùng ma quỷ thất bại và đành phải bỏ đi để chờ dịp khác.
2) CHÚ THÍCH :
- Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về, và được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói (Lc 4,1-2) :
+ Được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về : Chính Thánh Thần mà Người đã lãnh nhận ở sông Gio-đan hướng dẫn (x. Lc 4,14.18), Đức Giêsu đã đương đầu với ma quỷ.
+ Được Thánh Thần dẫn đi : Thánh Luca hay nói tới tác động của Thánh Thần trong những sự kiện liên quan với Đức Giêsu (x. Lc 1,35; 3,16.22; 4,1.14.18). Vì là Con Thiên Chúa, nên Đức Giêsu luôn được Thần khí Thiên Chúa hướng dẫn (x. Rm 8,14).
+ Vào hoang địa : Hoang địa nói đây là vùng sa mạc Giuđa, một giải đất rộng nằm giữa vùng núi gần thành Giê-ri-cô. Đây là miền đất hoang vu không người ở, không cây cỏ…Gioan Tẩy Giả đã ẩn cư tại đó, và Đức Giêsu cũng được Thánh Thần dẫn vào nơi đây.
+ Bốn mươi ngày : Con số bốn mươi ngày gợi lại bốn mươi năm dân Ítraen đi trong sa mạc để chịu thử thách. Họ đã bị cám dỗ nặng nề : khi thiếu ăn họ đã phàn nàn kêu trách và ước ao được ở lại đất Ai cập bên nồi thịt và được ăn bánh no nê (x. Xh 16,3); Khi thiếu nước uống, họ đã kêu trách Môsê. Họ đã gây sự và thử thách Đức Chúa và nói rằng : “Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không ?” (x. Xh 17,7); Nhất là khi gặp gỡ tà giáo ở đất Canaan, họ đã dễ dàng sa ngã và Đức Chúa đã phải ra nghiêm luật về việc thờ bái ngẫu tượng (x. Xh 23,24.32-33). Còn Đức Giêsu muốn sống lại kinh nghiệm chịu thử thách của dân Ítraen xưa. Nhưng nếu dân Ítraen đã bị vấp ngã, thì Đức Giêsu lại chiến thắng trong cuộc thử thách này.
+ Chịu quỷ cám dỗ : Trong tiếng Do thái, cám dỗ nghĩa là thử thách, giống như trong một cuộc thi cử. Đứng trước cơn cám dỗ, ta phải lựa chọn giữa sự thiện và sự ác, ánh sáng và bóng tối, sự sống và sự chết…Ađam Evà xưa trong vườn Địa Đàng đã phạm tội khi không vâng lời Thiên Chúa, đã chọn làm theo lời ma quỷ xúi giục là ăn quả cây trái cấm để khỏi bị lệ thuộc vào Ngài. Còn Đức Giêsu thì luôn vâng lời và làm theo ý Thiên Chúa.
+ Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó thì Người thấy đói : Nhịn ăn là một trong những hình thức của chay tịnh. Về việc ăn chay, (xin xem chú thích Mt 6,16-18 trong Tin Mừng Thứ Tư Lễ Tro vừa qua).
- Bấy giờ, quỷ nói với Người : “Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi !”. Nhưng Đức Giêsu đáp lại : “Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh” (Lc 4,3-4) :
+ “Nếu ông là con Thiên Chúa” :Câu này có nghĩa là : “ Chính vì ông là Con Thiên Chúa”. Quỷ đã nhằc lại lời Chúa Cha phán sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa : “Con là Con của Cha. Ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con” (Lc 3,22; Tv 2,7).
+ Thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi ! : Đây là cơn cám dỗ về của ăn. Nhịn ăn lâu thì bị đói, chân bị run không đứng vững, mắt bị hoa, nên nhìn thấy các viên đá có hình to tròn giống như ổ bánh mì. Chính vì thế mà quỷ đã nhìn thấy điểm yếu của Đức Giêsu, nên đã xúi giục Người làm phép lạ biến hòn đá thành bánh ăn cho mình ! Đây là cơn cám dỗ xúi giục Đức Giêsu dùng quyền lực để thỏa mãn nhu cầu của bản thân hoặc chiều theo tính đam mê lạc thú.
+ “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh” : Đây là câu trích dẫn lời Môsê dạy dỗ dân Ítraen, sau khi đã đưa họ ra khỏi đất Ai cập (x. Đnl 8,3).
- Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người : “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giêsu đáp lại : “Đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Lc 4,5-8) :
+ Quỷ đem Đức Giêsu lên cao : Có lẽ đây là một vị trí cao hơn mặt đất, như thường ghi trong các khải huyền Do thái.
+ Trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ : Đây là bằng chứng cho thấy cơn cám dỗ chỉ xảy ra trong tâm trí của Đức Giêsu.
+ Nó nói với Người : “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này…” : Ma quỷ tự phụ có quyền hành trên thế gian và đề nghị chia cho Đức Giêsu để biến Người thành vị Mêsia có tính cách trần thế, một “Đấng cứu thế nhất thời” mà người Do thái bấy giờ đang trông đợi, một ông vua của thế gian theo kiểu vua Đavít. Người sẽ liên kết với nhóm Do thái cực đoan để chiếm lại quyền hành và vinh quang, chống lại quân Rôma xâm lược (x. Ga 6,15). Nhưng quyền hành của Xa-tan thì chỉ tồn tại trong một thời hạn ngắn (x. Lc 22,53). Còn Đức Giêsu chỉ nhận quyền hành từ tay Thiên Chúa Cha của Người mà thôi (x. Lc 10,22; 22,29; Mt 28,18b).
+ Đã có lời chép : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” : Bái lạy là một thái độ biểu lộ sự phục tùng tuyệt đối của loài thụ tạo biểu lộ trước Đấng tạo thành (x. Mt 2,2; 8,2; 9,18). Trong thời gian đi trong sa mạc, dân Do thái đã sa ngã phạm tội tôn thờ bò vàng, nên họ đã bị trừng phạt (x. Xh 32,1.31-35). Còn ở đây, Đức Giêsu đã dùng Lời Chúa truyền dạy mà chiến thắng cơn cám dỗ của ma quỷ (x. Đnl 6,13).
- Quỷ đem Đức Giêsu đến Giêrusalem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi ! Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng : Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại : “Đã có lời chép rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”. Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ (Lc 4,9-13) :
+ Quỷ đem Đức Giêsu đến Giêrusalem : Trong Tin Mừng Mátthêu, đây là cơn cám dỗ thứ hai. Còn trong Luca thì là cơn cám dỗ thứ ba, Luca kết thúc các cơn cám dỗ ở Giêrusalem.
+ Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi”: Tại Giêrusalem, quỷ đã tấn công Đức Giêsu mãnh liệt qua lời của các đầu mục Do thái, của lính canh và của tên gian phi trong cuộc thương khó của Người như sau : “Hãy cứu lấy mình đi, nếu thật là Đấng Kitô” (Lc 23,35b.37b.39b); “Hãy bước xuống khỏi thập giá để chúng ta thấy mà tin” (x. Mt 27,42b-44).
+ “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” : Thử thách Thiên Chúa là một đề tài thường gặp trong Cựu ước (x. Xh 17,2-7; Ds 14,22; Đnl 6,16; Tv 78,18). Sự thử thách Thiên Chúa có hai nghĩa bổ túc cho nhau : một là quỷ cám dỗ dân Do thái lẩm bẩm kêu trách và phản đối Đức Chúa, đã giải phóng họ thoát khỏi ách nô lệ cho người Ai cập thay vì lẽ ra phải tạ ơn Chúa và phó thác cậy trông nơi Người; Hai là như trong trường hợp này : quỷ cám dỗ Đức Giêsu lợi dụng lòng tốt của Thiên Chúa để mưu tìm ích riêng cho mình. Nhưng Đức Giêsu đã dùng một Lời Kinh thánh để chống lại cơn cám dỗ này (x. Lc 4,9-11).
+ Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi chờ đợi thời cơ : Thời cơ nói đây chính là cuộc thương khó của Đức Giêsu tại thành Giêrusalem (x. Lc 22,3). Cuộc chiến đấu quyết liệt giữa Đức Giêsu với ma quỷ ấy như sau : Trong vườn Cây Dầu, Người đã bị cám dỗ từ chối uống chén đắng đau khổ, nhưng người đã chiến thắng qua lời cầu xin Cha : “Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Lc 22,42). Trên cây thập giá, Người bị cám dỗ tưởng như bị Chúa Cha bỏ rơi ! (x. Mt 27,46), nhưng Người đã chiến thắng qua lời cầu nguyện phó thác hoàn toàn nơi Chúa Cha : “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (lc 23,46).
II. HỌC SỐNG LỜI CHÚA
Chủ đề 1 : Chống lại ma quỷ cám dỗ
- Lời Chúa : “Đức Giêsu được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày và chịu quỷ cám dỗ” (Lc 4,1b).
- Câu chuyện 1 : Sa chước cám dỗ
Ngày xưa có một thanh niên tính tình hiền lành, luôn ăn ở hiếu thảo với cha mẹ, và rất yêu vợ. Một hôm, một con quỷ đã hiện ra cám dỗ anh ta phạm tội. Quỷ đưa ra 2 điều kiện để anh chọn như sau : Một là anh ta phải làm nô lệ cho nó suốt đời. Hai là anh phải làm một trong ba điều là chửi mắng cha mẹ, giết chết cô vợ thân yêu hoặc phải uống rượu.
Chàng thanh niên suy nghĩ : Chửi mắng cha mẹ là bất hiếu, nên ta quyết không làm; giết vợ là bất nghĩa, ta cũng không thể làm được. Chỉ có uống rượu là có thể làm được vì không phải là điều xấu ! Thế là anh ta chọn sẽ uống rượu. Quỷ liền sai người sẵn sàng cung cấp cho anh ta đủ thứ rượu ngon. Lúc đầu chàng thanh niên còn uống hạn chế mỗi bữa một ly nhỏ, nên không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng dần dần việc uống rượu trở thành thói quen, mỗi bữa anh ta phải tăng đô uống gấp nhiều lần mới đã. Cuối cùng, anh trở thành bợm nhậu : luôn ở trong tình trạng say xỉn ! Một hôm anh ta say đến nỗi không biết trời trăng gì nữa. Trong cơn say, anh ta đập bể tất cả chén bát trong nhà và vất đồ đạc ra ngoài đường. Bị cha mẹ ngăn cản rầy la, anh ta to tiếng cãi lại và buông ra những lời nói thô tục xúc phạm nặng nề đến cha mẹ. Cô vợ thấy chồng vô lễ bất hiếu đã chạy tới khuyên can chồng thì bị anh ta trút hết cơn giận bằng việc đâm một nhát dao khiến chị ta ngã lăn ra chết. Thế là từ việc uống rượu tưởng chừng vô hại lúc đầu, sau đó đã trở thành nguyên nhân dẫn đến tội ác :Tội vô lễ bất hiếu với cha mẹ, và giết ngay chính người vợ thân yêu của mình.
- Suy niệm :
+ Con người “nhân vô thập toàn”, dễ sa ngã phạm tội do hậu quả của tội tổ tông truyền như lời thánh Phaolô đã thú nhận : “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Ngoài ra con người còn bị ma quỷ cám dỗ như nó đã từng cám dỗ loài người phạm nhiều tội ác đáng bị Chúa trừng phạt thời Noe, thờ Ap-ram…Ngay như dân Ítraen đang được cứu khỏi ách nô lệ mà cũng sa ngã phạm tội thử thách chống lại Đức Chúa.
+ Nhưng may mắn thay, loài người chúng ta có Đức Giêsu, đã chiến thắng ma quỷ để làm gương cho chúng ta. Người đã chiến thắng cơn cám dỗ của ma quỷ sau thời gian ăn chay cầu nguyện 40 ngày trong sa mạc. Trong Mùa Chay này, noi gương Đức Giêsu, ta hãy để Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa. Hãy cùng với Đức Giêsu sống trong cô tịch, siêng năng cầu nguyện và ăn chay, để có thể nhận ra các chước cám dỗ của ma quỷ và nhờ ơn Thánh Thần, nhờ việc học sống Lời Chúa, ta sẽ chiến thắng ma quỷ.
+ Ngày nay ma quỷ cũng thường cám dỗ chúng ta giống như nó đã từng cám dỗ Đức Giêsu về ba phương diện : Thú, Lợi và Danh như sau :
* Về Thú : ma quỷ xúi giục Đức Giêsu thỏa mãn sự đói khát cơm bánh vật chất và các đam mê lạc thú. Ngay nay chúng ta cũng thường cảm thấy cồn cào ruột gan và thèm muốn được “ngồi bên nồi thịt và được ăn bánh thỏa thuê”…như dân Ítraen ngày xưa trong sa mạc (x. Xh 16,2tt). Nhưng Đức Giêsu đã chiến thắng cơn cám dỗ này. Người không phủ nhận sự cần thiết của cơm bánh vật chất, nhưng khẳng định : “Người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh”. Tuy lợi nhuận khi làm ăn buôn bán là điều cần thiết, nhưng không được quên dành ưu tiên cho việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, và phó thác nhu cầu của cuộc sống trong tay Chúa quan phòng (x. Mt 6,33).
* Về Lợi : Ma quỷ hứa ban lợi lộc và quyền lực vinh quang cho Đức Giêsu nếu Người chịu tôn thờ nó. Có nhiều người nhẹ dạ đã tin vào lời hứa hão này và đã bán linh hồn cho ma quỷ, trở thành tay sai của nó. Trong lịch sử thế giới, bao nhà độc tài đầy quyền thế, bao đế quốc hùng mạnh đã xuất hiện và lần lượt đều đã bị diệt vong. Còn Đức Giêsu chỉ nhận quyền lực từ nơi Chúa Cha (x. Lc 1,32b; 10,22; 22,29), Chỉ công nhận một mình Chúa Cha là Thiên Chúa duy nhất đáng tôn thờ (x. Lc 4,8; Đnl 6,13). Chỉ Chúa Cha mới ban quyền cai trị cho Chúa Con là Đức Giêsu, và quyền lực ấy sẽ kéo dài mãi mãi, như lời sứ thần Gáp-ri-en : “Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1,33).
* Về Danh : Ma quỷ cám dỗ Đức Giêsu tìm kiếm hư danh, bằng cách xúi Người nhảy xuống từ nóc Đền Thờ vì sẽ được sự can thiệp kịp thời của Thiên Chúa (x. Lc 4,10-11; Tv 91,11-12). Đó chính là tội trông cậy quá lẽ, tội dám thử thách Thiên Chúa do thiếu đức tin thực sự. Đây là tội đưa mình vào tình huống hiểm nghèo để đòi Chúa phải ra tay hành động làm phép lạ để cứu mình. Đức Giêsu đã không chấp nhận thái độ thử thách quyền năng Thiên Chúa đó qua lời Kinh Thánh : “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Lc Đnl 6,16). Người muốn chúng ta có một niềm tin đơn sơ phó thác, như đứa con thơ luôn sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và không đòi phải kiểm chứng tình thương ấy.
- Thảo luận : 1) Hãy kể ra một số cám dỗ bạn thường gặp trong cuộc sống hằng ngày đối với Chúa, cha mẹ, bạn bè…trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. 2) Ma quỷ đã tấn công vào chỗ yếu của Đức Giêsu. Vậy chỗ yếu của bạn hiện nay là gì ? 3) Để chống lại ma quỷ cám dỗ cách hữu hiệu, bạn cần noi gương Đức Giêsu xử dụng những phương thế nào ?
Chủ đề 2 : Mùa sám hối
- Câu chuyện 1 : Tấm gương sám hối.
Theo một bản tin của hãng thông tấn nước Úc truyền đi cách đây ít lâu, thì ông Be-phốp (Bob Hawke) thủ tướng nước Úc, đã bị cảnh sát công lộ phạt 100 Úc kim vì đã vi phạm luật giao thông. Sự kiện xảy ra sau khi đài truyền hình số 9 của Úc trình chiếu cảnh ông Thủ tướng đang ngồi trên chiếc công xa chở ông đến thành phố Brisbane mà không thắt dây an toàn. Theo dõi hình ảnh ấy, nhiều người dân đã gọi điện đến sở cảnh sát của Tiểu bang phản đối. Cũng trong ngày đó, giám đốc sở cảnh sát bang Uyn-len (Queensland) đã nhận được một cú điện thoại của Thủ tướng, người được xem là có quyền lực cao nhất tại Úc, xác nhận lỗi đã không giữ đúng luật giao thông. Ông cũng xin được xử lý như mọi công dân khác. Sau đó, sở cảnh sát của tiểu bang đã xử phạt ông số tiền 100 Úc kim.
- Câu chuyện 2 : Giá trị của sự sám hối.
Mùa Chay là thời kỳ thuận tiện để vào sa mạc mà cầu nguyện và ăn chay, để ăn năn sám hối tội lỗi, quyết tâm hoán cải và canh tân đời sống, để trở nên một con người mới tốt lành thánh thiện hơn. Câu chuyện sau đây cho thấy tầm quan trọng và giá trị của việc sám hối trong đời thường, cũng như trong đời sống đức tin của người tín hữu :
Tại một miền quê Hoa Kỳ vào thời kỳ lập quốc, có hai anh em nhà kia, vì quá nghèo nên đã phải đi ăn trộm cừu của trang trại bên cạnh và một lần kia đã bị bắt quả tang. Dân trong làng đã mở một phiên tòa để xử hành vi trộm cắp của hai người. Sau đó, để cho hai đương sự không còn cơ hội tái phạm. Dân làng quyết định dùng kim xâm trên trán mỗi người hai chữ ST, viết tắt của hai tiếng “Sheep Thief”, nghĩa là “Kẻ trộm cừu”. Người anh vì không thể chịu được sự sỉ nhục của bà con, nên đã bỏ làng sang một miền đất khác làm lại cuộc đời. Nhưng hai chữa ST ghi trên trán kia thì anh ta không làm sao tẩy xóa được. Bất cứ người nào gặp anh cũng đều vặn hỏi về ý nghĩa của hai chữ này, và khi biết được sự thật thì họ tỏ thái độ khinh khi và cảnh giác mỗi khi anh ta xuất hiện. Anh đành phải dời sang sinh sống ở một miền khác và sự việc lại tái diễn như vậy. Cuối cùng, sau khi đã lang thang khắp chốn, anh lâm vào tình cảnh đói khát bệnh tật và đã bỏ xác giữa nơi đất khách quê người.
Còn người em thì tự nhủ : “Ta cần gì phải đi đâu trong khi ta chỉ ăn trộm có vài ba con cừu. Ta cứ ở lại đây và sẽ tìm cách lấy lại lòng tin yêu của mọi người”. Với quyết tâm đó anh ta đã “mũ ni che tai”, phớt lờ những thái độ khinh dể, không để ý tới những lời châm chọc của kẻ khác. Hằng ngày anh ra đồng làm mướn kiếm sống, và gửi vào ngân hàng tất cả số tiền đã tiết kiệm được. Chẳng bao lâu anh ta đã có được một số vốn khá lớn. Anh lấy ra tậu được một vùng đất mầu mỡ và dần dần xây dựng lên một nông trại lớn. Anh đã lấy vợ sinh con và trở thành một người chồng người cha siêng năng, không rượu chè, không gây phiền hà cho ai, nhưng biết quan tâm giúp đỡ người khác, nên anh đã được mọi người chung quanh quí mến. Còn về hai chữ ST trên trán thì sau này chẳng ai nhắc nhở đến nữa.
Hai chục năm sau, vào một buổi chiều, một vị giám đốc của một công ty lớn đến miền đó nghiên cứu để xây dựng cơ sở làm ăn. Ông ta nghe biết về một người rất có uy tín nên đã tìm đến đề nghị hợp tác. Sau buổi gặp gỡ, ông đã hỏi thăm một cụ già về ý nghĩa của hai chữ ST ghi trên trán người này. Ông cụ đã trả lời rằng : Tôi không nhớ rõ gốc tích của hai chữ này. Nhưng cứ nhìn vào đời sống tốt lành của ông ta, thì tôi nghĩ rằng chắc hai chữ ấy có nghĩa là “Một người thánh thiện”
- Thảo luận : Trong Mùa Chay này, tôi quyết tâm ăn năn sám hối về những nết xấu và tội lỗi nào ? Nhất là tu sửa những thiếu sót bổn phận nào đối với Chúa và tha nhân ?
III. HIỆP SỐNG NGUYỆN CẦU
1) Lạy Chúa Giêsu, bị cám dỗ là thân phận của con người. Nhưng thắng được cám dỗ là nhờ ơn của Chúa. Cuộc sống hôm nay cho chúng con bao cám dỗ ngọt ngào, làm khuấy động những thèm khát nơi chúng con : cám dỗ chiếm đoạt của cải và thống trị kẻ khác, cám dỗ sống buông thả theo bản năng tự nhiên. Cám dỗ nào cũng hứa cho chúng con hoan lạc. Nhưng thật ra chúng lại làm chúng con nghèo nàn đi.
Lạy Chúa, xin cho chúng con chiến thắng các cơn cám dỗ nhờ ơn Thánh Thần, nhờ luôn tỉnh thức và cầu nguyện, nhờ sự chay tịnh và làm chủ bản thân. Xin cho chúng con dám lội ngược dòng để đi con đường hẹp của Chúa : Con đường nghèo khó khiêm nhu và hy sinh phục vụ. Ước gì sau những lần chiến đấu vất vả cam go, chúng con sẽ được lớn lên trong tình yêu Chúa. Và ngay cả khi yếu đuối sa ngã, xin cho chúng con can đảm đứng lên cậy trông vào lòng khoan dung tha thứ của Chúa.
X) Hiệp cùng Mẹ Maria. - Đ) Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2) Lạy Mẹ Maria. Con đang chiêm ngưởng Chúa Giêsu người Con yêu của Mẹ vất vả chiến đấu với các cơn cám dỗ, các lời ngọt ngào êm ái của ma quỷ muốn xúi giục Chúa phạm tội. Nhưng Chúa đã chiến thắng các cơn cám dỗ ấy. Còn chúng con hôm nay, đã nhiều phen nghe theo ma quỷ để làm những điều thất nhân ác đức. Nhìn ra chung quanh, con thấy đâu đâu cũng mọc lên những quán bia ôm, những quán cà phê đèn mờ, những quán ăn sang trọng mà khách đến phải là những kẻ quyền cao chức trọng, những kẻ lắm tiền nhiều bạc nhờ sự lừa lọc, nhờ sự tham nhũng bao che tội ác…
Lạy Mẹ. Trong những ngày Mùa Chay này, xin giúp chúng con hồi tâm sám hối. Xin cho chúng con nhìn thấy những thói hư tật xấu cùng những đam mê bất chính của chúng con cần phải tu sửa. Xin cho chúng con nhận ra chỗ yếu trong con người còn dễ bị ma quỷ tấn công, để phòng bị. Xin cho chúng con biết xử dụng Lời Chúa như vũ khí sắc bén đương đầu với ma quỷ. Nhờ ơn Chúa giúp và nhờ lời bầu cử của Mẹ, con hy vọng sẽ trở nên tốt lành thánh thiện hơn, góp phần làm vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi tha nhân.
X) Hiệp cùng Mẹ Maria. - Đ) Xin Chúa nhậm lời chúng con.