SỨC SỐNG MỚI: MÙA CHAY - MÙA TRỞ VỀ

Mỗi năm mùa chay về, nhắc nhở chúng ta trở về, hoán cải và vươn lên để sống làm người và làm con cái Thiên Chúa cách trọn vẹn hơn hầu có thể trở thành chứng từ cho tình yêu Thiên Chúa trong cuộc sống xã hội hôm nay.

Suy tư về vũ hoàn và các loài thọ tạo trong hoàn vũ được Thiên Chúa tạo dựng trong một sự hoàn mỹ; nhưng chính tội lỗi tạo nên sự hỗn độn trong cấu trúc vũ hoàn mà hậu quả lớn lao là sự chết. May thay lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho con người và vũ hoàn thật lớn lao Ngài đã sai Con Ngài đến cứu chuộc và tái thiết lập lại mối giao hảo giữa đất trời, giữa Thượng Đế và con người và con người với con người.

Cảm nghiệm cuộc đời cho chúng ta hay, chúng ta có thể phát huy được sức mạnh kỳ diệu nếu chúng ta kết hiệp với Đức Kitô. Chính Đức Giêsu đã phán: “Các con sẽ làm được những việc Thầy đã làm và còn làm được những việc lớn lao hơn vì Thầy về cùng Cha...”

Muốn hiệp nhất với Đức Giêsu, muốn được sức mạnh và muốn trở về trạng thái hoàn mỹ trước hết chúng ta cần phải thống nhất được tinh thần và thể xác của mình.

Trong một cảnh ngộ đối diện với tử thần như tai nạn xe cộ, trong một con tầu ngộ nạn, dù đang yếu vì bệnh tật hay đói khát, chúng ta vẫn có thể tận dụng tiềm năng vùng lên tự tồn bằng trốn chạy ra khỏi nơi tử địa ấy.

Có những trường hợp bà mẹ hay người cha không ngần ngại lao mình giữa lửa khói của căn nhà đang cháy để cứu con mình khỏi chết. Hoặc trong tai nạn bị xe cán hay một vật nào nặng đè, một bà mẹ yếu ớt hay một người cha gìa yếu có thể tận dụng sức kiệt kết hợp bằng ý chí tạo thành sức mạnh phi thường có thể nâng xe lên, mà trong cuộc sống bình thường không thể làm được!

Như vậy chúng ta thấy sức mạnh như nguồn phong phú được Thiên Chúa phú bẩm nằm sâu thẳm trong ta như loài thảo mộc và dã thú. Nhìn một cây bị chặt ngang, nó vẫn cố mọc lên những lá xanh để tiếp tục sống. Một con trùng như giun như rết bị ta cắt hai cắt ba vẫn cố lê khúc thân xuống đất ẩm để tự tồn. Chúng ta cũng vậy, dù bị ghì kéo bởi những ươn lười hạ hèn xác thân chúng ta vẫn cố vươn lên và vươn cao hơn nữa để kéo cả hoàn vũ lên cùng chúng ta. Đó là ý nghĩa mùa trở về.

Để kết thúc tôi xin mượn lời của thánh công đồng chung Vatican II trong Hiến chế Mục vụ số 39 công bố rằng:

Tất cả những gì chúng ta gieo vãi trên trái đất để cổ võ cho các giá trị về nhân phẩm, hiệp thông, huynh đệ và tự do, nghĩa là mọi thành quả tốt đẹp do bản tính và hoạt động con người đem lại, chúng ta sẽ gặp lại chúng, sau khi chúng được thanh tẩy mọi tì ố, được chiếu sáng và biến đổi, nghĩa là vào lúc Chúa Giêsu Kitô giao hoàn lại Chúa Cha vương quốc vĩnh cửu và đại đồng: vương quốc của chân lý và sự sống, vương quốc thánh thiện và ân phúc, vương quốc công bình, yêu thương và hòa bình. Vương quốc ấy đã hiển hiện một cách mầu nhiệm ở trần gian này và sẽ được kiện toàn khi Chúa đến.