LỜI CHÚA LÀ TRUNG TÂM ĐỜI SỐNG CỦA CỘNG ĐOÀN GIÁO HỘI CƠ BẢN
I. MỤC ĐÍCH
1. Giúp các học viên hiểu rõ tầm quan trọng của Lời Chúa đối với Giáo hội và Kitô hữu nói chung, đối với các Cộng đoàn Giáo hội cơ bản nói riêng, nhờ đọc kỹ và nghiên cứu một bản văn của Công đồng Vatican II là Chương VI Hiến chế Mạc Khải.
2. Giúp các học viên thêm lòng yêu mến Lời Chúa và tăng cường các nỗ lực cá nhân và cộng đoàn trong việc đón nhận, sống và rao giảng Lời Chúa.
II. TIẾP CẬN VẤN ĐỀ
Phải khiêm nhường thú nhận rằng Thánh Kinh đã không được trân trọng một cách tương xứng suốt nhiều thế kỷ trong Giáo hội Công giáo chúng ta. Đã có một thời gian dài, người giáo dân không được phép đọc Thánh Kinh, và Sách Thánh chỉ toàn bằng tiếng La tinh, một cổ ngữ mà chỉ có các giám mục, linh mục và một số ít tu sĩ có thể đọc và hiểu. Trào lưu trở về nguồn được Chúa Thánh Thần khơi dậy trong Giáo hội trước, trong và sau Công đồng Vatican II bao gồm cả một nỗ lực nhìn nhận tầm quan trọng của Thánh Kinh, -cùng với Thánh Truyền- là nguồn Mạc khải của Kitô giáo. Hiến chế Lời Thiên Chúa (Dei Verbum) hay còn gọi là Hiến chế Mạc Khải của Công đồng Vatican II là kết quả “nhãn tiền” của Chúa Thánh Thần cộng với nỗ lực không mệt mỏi của không biết bao nhiêu người trong Giáo hội.
1. Vậy các bạn biết gì về những thay đổi lớn lao trong suy nghĩ và hành động của Giáo hội Công giáo đối với Thánh Kinh không?
2. Các bạn đã học hay ít là đã đọc Hiến chế Mạc Khải của Công đồng Vatican II bao giờ chưa? Các bạn khám phá được điều gì?
3. Các bạn có biết tại sao các Cộng đoàn Giáo hội cơ bản lại coi Lời Chúa là trung tâm đời sống của họ không? Và họ làm gì với Lời Chúa?
III. HỌC HỎI TÌM HIỂU:
1. Tầm quan trọng của Lời Chúa đối với Giáo hội và người Công giáo nói chung.
Về tầm quan trọng của Lời Chúa đối với Giáo hội và đối với Ki-tô hữu chúng ta, Công Đồng Va-ti-can II đã xác định một cách mạnh mẽ và rõ ràng trong Chương VI của Hiến Chế Mạc Khải, như sau:
“ 21. Giáo Hội luôn tôn kính Kinh Thánh như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong Phụng Vụ Thánh, Giáo Hội không ngừng lấy Bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như từ bàn tiệc Mình Chúa Ki-tô để ban phát cho các tín hữu. Cùng với Thánh Truyền, Kinh Thánh đã và đang được Giáo Hội xem như là quy luật tối cao hướng dẫn đức tin, được Thiên Chúa linh ứng và đã được ghi chép một lần cho muôn đời, Kinh Thánh phân phát cách bất di bất dịch Lời của chính Chúa và làm vang dội tiếng nói của Chúa Thánh Thần qua các Tiên Tri cùng các Tông Đồ”.
“Bởi vậy, mọi lời giảng dạy trong Giáo Hội cũng như chính đạo thánh Chúa Ki-tô phải được Kinh Thánh nuôi dưỡng và hướng dẫn. Thực thế, trong các sách Thánh, Chúa Cha trên trời bằng tất cả lòng trìu mến đến gặp gỡ con cái mình và ngỏ lời với họ. Lời Chúa còn có một sức mạnh và quyền năng có thể nâng đỡ và tăng cưông Giáo Hội, ban sức mạnh đức tin cho con cái Giáo Hội, là lương thực linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái Giáo Hội. Bởi thế, lời nói sau đây thật xứng hợp cho Kinh Thánh: «Thực vậy, Lời Thiên Chúa sống động và linh nghiệm» (1) , «Có khả năng gây dựng và ban gia tài cho mọi người đã được thánh hóa» (2).
“22. Phải mở rộng lối vào Kinh Thánh cho các Ki-tô hữu. Chính vì thế mà từ buổi đầu, Giáo Hội đã công nhận như của riêng mình bản dịch Cựu Ước bằng tiếng Hy lạp, một bản văn rất cổ và được gọi là bản dịch do 70 người. Ngoài ra Giáo Hội còn luôn tôn trọng các bản dịch của Đông Phương hay các bản dịch La tinh, nhất là bản thường gọi là bản «Phổ Thông». Vì phải đem Lời Chúa đến cho mọi thời đại, Giáo Hội như một người mẹ ân cần lo liệu cho các Sách Thánh được dịch ra các thứ tiếng thích hợp và đứng đắn, đặc biệt dịch từ nguyên bản. Mọi Ki-tô hữu có thể sử dụng những bản dịch được thực hiện chung với cả những anh em ly khai trong trường hợp thuận tiện và được giáo quyền chấp nhận”.
“23. Hiền thê của Ngôi Lời nhập thể, tức Giáo Hội, được Chúa Thánh Thần dạy dỗ, hằng cố gắng hiểu biết Thánh Kinh ngày càng sâu rộng hơn, hầu không ngừng lấy Lời Chúa nuôi dưỡng con cái mình. Do đó, Giáo Hội có lý khi khuyến khích việc học hỏi các thánh Giáo Phụ Đông Phương và Tây Phương cũng như các Phụng Vụ thánh”.
“Phần các nhà chú giải Kinh Thánh công giáo và những người chuyên về Thần Học Thánh phải ân cần lo lắng, dưới sự trông nom của Quyền Giáo Huấn thánh, và dùng những phương thế thích hợp, để nghiên cứu và trình bày Kinh Thánh,để cung ứng nhiều Thừa Tác Viên Lời Chúa hết sức có thể, hầu lương thực Kinh Thánh được dồi dào ban bố cho dân Chúa, để soi sáng trí khôn, kiên trì ý trí và nung đốt lòng người yêu Chúa. Thánh Công Đồng khuyến khích các con cái Giáo Hội đang chuyên cần học hỏi những khoa học Kinh Thánh, hãy tiếp tục theo đuổi công trình đã khởi sự cách tốt đẹp với những năng lực ngày được đổi mới, và tất cả hăng say hợp với cảm thức của Giáo Hội”.
“24. Khoa thần học dựa trên Kinh Thánh và Thánh Truyền như dựa vào một nền tảng vĩnh viễn. Trên nền tảng này, thần học được củng cố hết sức chắc chắn và mãi mãi được trẻ trung trong khi tìm kiếm,dưới ánh sáng đức tin, mọi chân lý tiềm ẩn trong mầu nhiệm Chúa Ki-tô. Kinh Thánh chứa đựng Lời Chúa và thực sự là Lời của Chúa, vì được linh ứng”.
“Nên nghiên cứu Kinh Thánh phải là linh hồn của khoa Thần Học thánh. Thừa tác vụ Lời Chúa - nghĩa là việc rao giảng thuộc mục vụ, dạy giáo lý và huấn dụ Kitô giáo, trong đó bài giảng phụng vụ phải chiếm một chỗ quan trọng - phải được nuôi dưỡng cách an lành và gia tăng sinh lực cách thánh thiện nhờ lời Kinh Thánh”.
“25.Vì thế, tất cả các giáo sĩ, trước hết là các linh mục của Chúa Ki-tô và những người có bổn phận phục vụ Lời Chúa, như các phó tế và những người dạy giáo lý, phải gắn bó với Kinh Thánh nhờ việc chăm đọc và ân cần học hỏi, để khi họ phải truyền đạt kho tàng bao la của Lời Chúa, nhất là trong phụng vụ thánh, cho các giáo hữu được ủy thác cho họ, không ai trong họ sẽ trở thành «Kẻ huênh hoang rao giảng lời Thiên Chúa ngoài môi miệng bởi không lắng nghe lời Thiên Chúa trong lòng». Thánh Công Đồng cũng tha thiết và đặc biệt khuyến khích mọi Kitô hữu, cách riêng các tu sĩ hãy năng đọc Kinh Thánh để học biết «khoa học siêu việt của Chúa Giêsu Ki-tô» (3). «Vì không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô» (4).
“Vậy, ước gì họ hăng hái tiếp xúc với chính bản văn Kinh Thánh, nhờ Phụng Vụ Thánh dồi dào Lời Thiên Chúa, hoặc nhờ sốt sắng đọc Kinh Thánh hay nhờ những tổ chức học hỏi thích hợp, hoặc bất cứ phương thế nào mà ngày nay đã được các Chủ Chăn trong Giáo Hội chấp thuận và ân cần phổ biến khắp nơi. Nhưng mọi người cũng nên nhớ rằng kinh nguyện phải đi đôi với việc đọc Kinh Thánh, để có sự đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, vì «Chúng ta ngỏ lời với Ngài khi cầu nguyện, và chúng ta nghe Ngài nói lúc chúng ta đọc các sấm ngôn thần linh»”.
“Các Giám Mục là những người «gìn giữ giáo lý tông truyền» có bổn phận tùy nghi dạy các tín hữu đã được ủy thác cho các Ngài, cho biết cách sử dụng đúng đắn sách thánh, nhất là Tân Ước và trước tiên các sách Phúc Âm, nhờ các bản dịch, và các bản dịch này phải được kèm theo những lời giải thích cần thiết và đầy đủ,để con cái Giáo Hội có thể sử dụng Kinh Thánh cách bảo đảm và ích lợi, và được thấm nhuần tinh thần Kinh Thánh”.
“Hơn nữa, cũng cần thực hiện những ấn bản Kinh Thánh với lời chú giải thích hợp cho cả những người ngoài Ki-tô giáo và thích hợp với hoàn cảnh của họ. Các vị Chủ Chăn linh hồn cũng như các Ki-tô hữu, dù trong bậc sống nào, cũng phải ân cần lo lắng phổ biến các ấn bản ấy”.
“26. Vì thế, ước gì nhờ việc đọc và học hỏi sách thánh, «Lời Thiên Chúa được trôi chảy và sáng sủa» (5), và ước gì kho tàng Mạc Khải, đã được ủy thác cho Giáo Hội, ngày một tràn ngập tâm hồn con người. Nếu đời sống Giáo Hội được tăng triển nhờ năng nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể, thì cũng thế, có thể hy vọng đời sống thiêng liêng được đổi mới nhờ thêm lòng sùng kính Lời Chúa, là lời «hằng tồn tại muôn đời»” (6).
2. Tầm quan trọng của Lời Chúa đối với Cộng đoàn Giáo hội cơ bản nói riêng.
Chúng ta đã biết hoạt động trung tâm của Cộng đoàn Giáo hội cơ bản là chia sẻ Lời Chúa (7). Đối với các thành viên của Cộng đoàn Giáo hội cơ bản, Lời Chúa không chỉ được cử hành, chú giải trong Phụng vụ Lời Chúa trong cộng đoàn giáo xứ mà còn được chia sẻ trong Cộng đoàn. Dù sử dụng phương pháp nào (phương pháp bẩy bước hay xem-xét-làm) để chia sẻ Lời Chúa, thì mục đích của việc chia sẻ ấy vẫn là nối kết Lời Chúa và Cuộc Sống lại với nhau. Nói cách khác là nối kết đức Tin với việc làm hay làm cho đức tin có hành động cụ thể. Nhờ đó mà những dấn thân cho / trong Giáo hội hay cho/trong xã hội của Cộng đoàn Giáo hội cơ bản đều xuất phát từ việc lắng nghe, cảm nghiệm và chia sẻ Lời Chúa trong Cộng đoàn.
IV. ÁP DỤNG
1. Đọc Chương VI Hiến chế Mạc Khải của Công đồng Vatican II ở trên, các bạn chú ý đến câu nào, đoạn nào? Đề nghị các bạn hãy lấy bút mầu đánh dấu những câu ấy, đoạn ấy và chia sẻ với người khác lý do tại sao các bạn chú ý đến câu ấy, đoạn ấy.
2. Công đồng Vatican II xác định: “Giáo hội luôn tôn kính Thánh Kinh như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong Phụng Vụ Thánh, Giáo Hội không ngừng lấy Bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như từ bàn tiệc Mình Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu.” (Rước Lời và rước Mình Chúa). Khẳng định trên đã được thực hiện như thế nào trong cộng đoàn giáo xứ và trong trường hợp riêng của các bạn?
3. Các Nghị phụ Công đồng Vatican II kêu gọi: “Phải mở rộng lối vào Kinh Thánh cho các Kitô hữu”. Theo các bạn thì có những lối nào giúp các Kitô hữu đi vào kho tàng Thánh Kinh? Làm thế nào để mở rộng lối vào Kinh Thánh cho giáo dân?
V. CHIA SẺ
1. Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng các bạn dành bao nhiêu thời gian cho việc đọc và lắng nghe, suy niệm và cầu nguyện với Lời Chúa?
2. Trong cuộc sống, Lời Chúa có thật sự là nguồn cảm hứng, là động lực, là ánh sáng soi đường và là điểm qui chiếu cho mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của các bạn không?
3. Đã có lần nào bạn cảm thấy sức mạnh của Lời Chúa chưa? Bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng ấy?
------------------
Chú thích :
(1) Dt 4,12
(2) Cv 20,32; x. 1 Tx 2,13.
(3) Ph 3,8.
(4) Lời của Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội thánh (340-420).
(5) 2 Th 3,1.
(6) Is 10,8; 1 Pr 1,23-25.
(7) Đọc lại: Đề tài 01: Thế nào là Cộng đoàn Giáo hội cơ bản?
I. MỤC ĐÍCH
1. Giúp các học viên hiểu rõ tầm quan trọng của Lời Chúa đối với Giáo hội và Kitô hữu nói chung, đối với các Cộng đoàn Giáo hội cơ bản nói riêng, nhờ đọc kỹ và nghiên cứu một bản văn của Công đồng Vatican II là Chương VI Hiến chế Mạc Khải.
2. Giúp các học viên thêm lòng yêu mến Lời Chúa và tăng cường các nỗ lực cá nhân và cộng đoàn trong việc đón nhận, sống và rao giảng Lời Chúa.
II. TIẾP CẬN VẤN ĐỀ
Phải khiêm nhường thú nhận rằng Thánh Kinh đã không được trân trọng một cách tương xứng suốt nhiều thế kỷ trong Giáo hội Công giáo chúng ta. Đã có một thời gian dài, người giáo dân không được phép đọc Thánh Kinh, và Sách Thánh chỉ toàn bằng tiếng La tinh, một cổ ngữ mà chỉ có các giám mục, linh mục và một số ít tu sĩ có thể đọc và hiểu. Trào lưu trở về nguồn được Chúa Thánh Thần khơi dậy trong Giáo hội trước, trong và sau Công đồng Vatican II bao gồm cả một nỗ lực nhìn nhận tầm quan trọng của Thánh Kinh, -cùng với Thánh Truyền- là nguồn Mạc khải của Kitô giáo. Hiến chế Lời Thiên Chúa (Dei Verbum) hay còn gọi là Hiến chế Mạc Khải của Công đồng Vatican II là kết quả “nhãn tiền” của Chúa Thánh Thần cộng với nỗ lực không mệt mỏi của không biết bao nhiêu người trong Giáo hội.
1. Vậy các bạn biết gì về những thay đổi lớn lao trong suy nghĩ và hành động của Giáo hội Công giáo đối với Thánh Kinh không?
2. Các bạn đã học hay ít là đã đọc Hiến chế Mạc Khải của Công đồng Vatican II bao giờ chưa? Các bạn khám phá được điều gì?
3. Các bạn có biết tại sao các Cộng đoàn Giáo hội cơ bản lại coi Lời Chúa là trung tâm đời sống của họ không? Và họ làm gì với Lời Chúa?
III. HỌC HỎI TÌM HIỂU:
1. Tầm quan trọng của Lời Chúa đối với Giáo hội và người Công giáo nói chung.
Về tầm quan trọng của Lời Chúa đối với Giáo hội và đối với Ki-tô hữu chúng ta, Công Đồng Va-ti-can II đã xác định một cách mạnh mẽ và rõ ràng trong Chương VI của Hiến Chế Mạc Khải, như sau:
“ 21. Giáo Hội luôn tôn kính Kinh Thánh như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong Phụng Vụ Thánh, Giáo Hội không ngừng lấy Bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như từ bàn tiệc Mình Chúa Ki-tô để ban phát cho các tín hữu. Cùng với Thánh Truyền, Kinh Thánh đã và đang được Giáo Hội xem như là quy luật tối cao hướng dẫn đức tin, được Thiên Chúa linh ứng và đã được ghi chép một lần cho muôn đời, Kinh Thánh phân phát cách bất di bất dịch Lời của chính Chúa và làm vang dội tiếng nói của Chúa Thánh Thần qua các Tiên Tri cùng các Tông Đồ”.
“Bởi vậy, mọi lời giảng dạy trong Giáo Hội cũng như chính đạo thánh Chúa Ki-tô phải được Kinh Thánh nuôi dưỡng và hướng dẫn. Thực thế, trong các sách Thánh, Chúa Cha trên trời bằng tất cả lòng trìu mến đến gặp gỡ con cái mình và ngỏ lời với họ. Lời Chúa còn có một sức mạnh và quyền năng có thể nâng đỡ và tăng cưông Giáo Hội, ban sức mạnh đức tin cho con cái Giáo Hội, là lương thực linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái Giáo Hội. Bởi thế, lời nói sau đây thật xứng hợp cho Kinh Thánh: «Thực vậy, Lời Thiên Chúa sống động và linh nghiệm» (1) , «Có khả năng gây dựng và ban gia tài cho mọi người đã được thánh hóa» (2).
“22. Phải mở rộng lối vào Kinh Thánh cho các Ki-tô hữu. Chính vì thế mà từ buổi đầu, Giáo Hội đã công nhận như của riêng mình bản dịch Cựu Ước bằng tiếng Hy lạp, một bản văn rất cổ và được gọi là bản dịch do 70 người. Ngoài ra Giáo Hội còn luôn tôn trọng các bản dịch của Đông Phương hay các bản dịch La tinh, nhất là bản thường gọi là bản «Phổ Thông». Vì phải đem Lời Chúa đến cho mọi thời đại, Giáo Hội như một người mẹ ân cần lo liệu cho các Sách Thánh được dịch ra các thứ tiếng thích hợp và đứng đắn, đặc biệt dịch từ nguyên bản. Mọi Ki-tô hữu có thể sử dụng những bản dịch được thực hiện chung với cả những anh em ly khai trong trường hợp thuận tiện và được giáo quyền chấp nhận”.
“23. Hiền thê của Ngôi Lời nhập thể, tức Giáo Hội, được Chúa Thánh Thần dạy dỗ, hằng cố gắng hiểu biết Thánh Kinh ngày càng sâu rộng hơn, hầu không ngừng lấy Lời Chúa nuôi dưỡng con cái mình. Do đó, Giáo Hội có lý khi khuyến khích việc học hỏi các thánh Giáo Phụ Đông Phương và Tây Phương cũng như các Phụng Vụ thánh”.
“Phần các nhà chú giải Kinh Thánh công giáo và những người chuyên về Thần Học Thánh phải ân cần lo lắng, dưới sự trông nom của Quyền Giáo Huấn thánh, và dùng những phương thế thích hợp, để nghiên cứu và trình bày Kinh Thánh,để cung ứng nhiều Thừa Tác Viên Lời Chúa hết sức có thể, hầu lương thực Kinh Thánh được dồi dào ban bố cho dân Chúa, để soi sáng trí khôn, kiên trì ý trí và nung đốt lòng người yêu Chúa. Thánh Công Đồng khuyến khích các con cái Giáo Hội đang chuyên cần học hỏi những khoa học Kinh Thánh, hãy tiếp tục theo đuổi công trình đã khởi sự cách tốt đẹp với những năng lực ngày được đổi mới, và tất cả hăng say hợp với cảm thức của Giáo Hội”.
“24. Khoa thần học dựa trên Kinh Thánh và Thánh Truyền như dựa vào một nền tảng vĩnh viễn. Trên nền tảng này, thần học được củng cố hết sức chắc chắn và mãi mãi được trẻ trung trong khi tìm kiếm,dưới ánh sáng đức tin, mọi chân lý tiềm ẩn trong mầu nhiệm Chúa Ki-tô. Kinh Thánh chứa đựng Lời Chúa và thực sự là Lời của Chúa, vì được linh ứng”.
“Nên nghiên cứu Kinh Thánh phải là linh hồn của khoa Thần Học thánh. Thừa tác vụ Lời Chúa - nghĩa là việc rao giảng thuộc mục vụ, dạy giáo lý và huấn dụ Kitô giáo, trong đó bài giảng phụng vụ phải chiếm một chỗ quan trọng - phải được nuôi dưỡng cách an lành và gia tăng sinh lực cách thánh thiện nhờ lời Kinh Thánh”.
“25.Vì thế, tất cả các giáo sĩ, trước hết là các linh mục của Chúa Ki-tô và những người có bổn phận phục vụ Lời Chúa, như các phó tế và những người dạy giáo lý, phải gắn bó với Kinh Thánh nhờ việc chăm đọc và ân cần học hỏi, để khi họ phải truyền đạt kho tàng bao la của Lời Chúa, nhất là trong phụng vụ thánh, cho các giáo hữu được ủy thác cho họ, không ai trong họ sẽ trở thành «Kẻ huênh hoang rao giảng lời Thiên Chúa ngoài môi miệng bởi không lắng nghe lời Thiên Chúa trong lòng». Thánh Công Đồng cũng tha thiết và đặc biệt khuyến khích mọi Kitô hữu, cách riêng các tu sĩ hãy năng đọc Kinh Thánh để học biết «khoa học siêu việt của Chúa Giêsu Ki-tô» (3). «Vì không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô» (4).
“Vậy, ước gì họ hăng hái tiếp xúc với chính bản văn Kinh Thánh, nhờ Phụng Vụ Thánh dồi dào Lời Thiên Chúa, hoặc nhờ sốt sắng đọc Kinh Thánh hay nhờ những tổ chức học hỏi thích hợp, hoặc bất cứ phương thế nào mà ngày nay đã được các Chủ Chăn trong Giáo Hội chấp thuận và ân cần phổ biến khắp nơi. Nhưng mọi người cũng nên nhớ rằng kinh nguyện phải đi đôi với việc đọc Kinh Thánh, để có sự đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, vì «Chúng ta ngỏ lời với Ngài khi cầu nguyện, và chúng ta nghe Ngài nói lúc chúng ta đọc các sấm ngôn thần linh»”.
“Các Giám Mục là những người «gìn giữ giáo lý tông truyền» có bổn phận tùy nghi dạy các tín hữu đã được ủy thác cho các Ngài, cho biết cách sử dụng đúng đắn sách thánh, nhất là Tân Ước và trước tiên các sách Phúc Âm, nhờ các bản dịch, và các bản dịch này phải được kèm theo những lời giải thích cần thiết và đầy đủ,để con cái Giáo Hội có thể sử dụng Kinh Thánh cách bảo đảm và ích lợi, và được thấm nhuần tinh thần Kinh Thánh”.
“Hơn nữa, cũng cần thực hiện những ấn bản Kinh Thánh với lời chú giải thích hợp cho cả những người ngoài Ki-tô giáo và thích hợp với hoàn cảnh của họ. Các vị Chủ Chăn linh hồn cũng như các Ki-tô hữu, dù trong bậc sống nào, cũng phải ân cần lo lắng phổ biến các ấn bản ấy”.
“26. Vì thế, ước gì nhờ việc đọc và học hỏi sách thánh, «Lời Thiên Chúa được trôi chảy và sáng sủa» (5), và ước gì kho tàng Mạc Khải, đã được ủy thác cho Giáo Hội, ngày một tràn ngập tâm hồn con người. Nếu đời sống Giáo Hội được tăng triển nhờ năng nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể, thì cũng thế, có thể hy vọng đời sống thiêng liêng được đổi mới nhờ thêm lòng sùng kính Lời Chúa, là lời «hằng tồn tại muôn đời»” (6).
2. Tầm quan trọng của Lời Chúa đối với Cộng đoàn Giáo hội cơ bản nói riêng.
Chúng ta đã biết hoạt động trung tâm của Cộng đoàn Giáo hội cơ bản là chia sẻ Lời Chúa (7). Đối với các thành viên của Cộng đoàn Giáo hội cơ bản, Lời Chúa không chỉ được cử hành, chú giải trong Phụng vụ Lời Chúa trong cộng đoàn giáo xứ mà còn được chia sẻ trong Cộng đoàn. Dù sử dụng phương pháp nào (phương pháp bẩy bước hay xem-xét-làm) để chia sẻ Lời Chúa, thì mục đích của việc chia sẻ ấy vẫn là nối kết Lời Chúa và Cuộc Sống lại với nhau. Nói cách khác là nối kết đức Tin với việc làm hay làm cho đức tin có hành động cụ thể. Nhờ đó mà những dấn thân cho / trong Giáo hội hay cho/trong xã hội của Cộng đoàn Giáo hội cơ bản đều xuất phát từ việc lắng nghe, cảm nghiệm và chia sẻ Lời Chúa trong Cộng đoàn.
IV. ÁP DỤNG
1. Đọc Chương VI Hiến chế Mạc Khải của Công đồng Vatican II ở trên, các bạn chú ý đến câu nào, đoạn nào? Đề nghị các bạn hãy lấy bút mầu đánh dấu những câu ấy, đoạn ấy và chia sẻ với người khác lý do tại sao các bạn chú ý đến câu ấy, đoạn ấy.
2. Công đồng Vatican II xác định: “Giáo hội luôn tôn kính Thánh Kinh như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong Phụng Vụ Thánh, Giáo Hội không ngừng lấy Bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như từ bàn tiệc Mình Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu.” (Rước Lời và rước Mình Chúa). Khẳng định trên đã được thực hiện như thế nào trong cộng đoàn giáo xứ và trong trường hợp riêng của các bạn?
3. Các Nghị phụ Công đồng Vatican II kêu gọi: “Phải mở rộng lối vào Kinh Thánh cho các Kitô hữu”. Theo các bạn thì có những lối nào giúp các Kitô hữu đi vào kho tàng Thánh Kinh? Làm thế nào để mở rộng lối vào Kinh Thánh cho giáo dân?
V. CHIA SẺ
1. Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng các bạn dành bao nhiêu thời gian cho việc đọc và lắng nghe, suy niệm và cầu nguyện với Lời Chúa?
2. Trong cuộc sống, Lời Chúa có thật sự là nguồn cảm hứng, là động lực, là ánh sáng soi đường và là điểm qui chiếu cho mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của các bạn không?
3. Đã có lần nào bạn cảm thấy sức mạnh của Lời Chúa chưa? Bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng ấy?
------------------
Chú thích :
(1) Dt 4,12
(2) Cv 20,32; x. 1 Tx 2,13.
(3) Ph 3,8.
(4) Lời của Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội thánh (340-420).
(5) 2 Th 3,1.
(6) Is 10,8; 1 Pr 1,23-25.
(7) Đọc lại: Đề tài 01: Thế nào là Cộng đoàn Giáo hội cơ bản?