CHÚA THÁNH THẦN LÀ TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay, chúng ta xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mỗi người chúng ta và biến đổi tâm hồn của mỗi người trở nên chứng nhân của Tin Mừng. Biến cố này đã được xảy ra trong ngày lễ Ngũ Tuần nhưng luôn luôn là mới, luôn luôn là hiện tại và luôn là sức sống của Giáo Hội. Sức sống này được lấy từ chính Thiên Chúa Ba Ngôi, vì Thánh Thần là sự sống, là tình yêu nhiệm hiệp giữa Chúa Cha và Chúa Con. Hội Thánh được sống bằng chính sự sống Chúa Thánh Thần và nói một cách cụ thể hơn là sống bằng sự sống của chính Thiên Chúa Ba Ngôi.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu khai sinh Hội Thánh ở trần gian, với một sứ mệnh duy nhất: “Các con hãy trở nên chứng nhân của Tin Mừng Nước Chúa”(Mc 24,48). Tin Mừng chú trọng tới việc tin nhận Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa nhập thể làm người và chính Ngài đã cứu độ trần gian bằng của lễ hiến tế trên Thập Giá. Sau của lễ Hiến Tế, Ngài đã sống lại và lên trời. Ngài sẽ tiếp tục trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết trong ngày quang lâm. Một Tin Mừng Nước Chúa được trải dài theo cuộc đời của Đức Giêsu Kitô, nói một cách cụ thể, là được thâm nhập vào trong cuộc đời chúng ta với danh hiệu người Kitô hữu. Việc Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trên các tông đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần năm xưa luôn luôn được tái hiện trong mọi thời đại. Hôm nay, khi Giáo Hội đón nhận ơn trọng đại này thì chúng ta thấy hai đặc tính rất nổi bật:

- Đặc tính thứ nhất: Quy tụ trong Giáo Hội;

- Đặc tính thứ hai: Tri thức được trao ban nơi Giáo Hội.

Phân tích đặc tính thứ nhất, chúng ta thấy rõ Thánh Thần quy tụ con cái khắp toàn cầu nên một trong Đức Giêsu Kitô, vì chính sứ mệnh được trao phó cho mỗi người để từng người trở nên chứng nhân của Tin Mừng Nước Chúa. Thánh Thần quy tụ con cái khắp nơi. “Đức Giê su đã thổi hơi trên các tông đồ và nói: Các con hãy lãnh nhận Thánh Thần”(x.Ga 20,22). Như vậy, mỗi người chúng ta được mời gọi, được trao ban và được sống bằng sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Sự sống này luôn luôn là một sự hiệp nhất đi tới duy nhất. Vì thế, quy tụ ở đây còn có nghĩa là sự sống, phân chia là chết!. Thánh Thần quy tụ để chúng ta đi vào trong sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, nên mỗi người đều được tăng thêm sức sống mới, được canh tân, được biến đổi trong giây lát. Từ tạo vật, chúng ta được đưa vào trong sự sống của Đấng Tạo Thành; từ bùn đất, chúng ta được đưa vào sự sống của Con Thiên Chúa. Sự quy tụ này không phải là một cuộc họp mặt mà sự quy tụ này chính là “Máu chảy về tim” hay “Nước đổ về nguồn” để chúng ta tìm thấy giá trị của con người trong sự sống của Thiên Chúa. Ai cố tình đi ra ngoài Thiên Chúa, người đó như cành nho lìa cây, sẽ bị khô héo. Trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống thì không còn ai là người bên ngoài và sống theo một ý riêng. Tất cả mọi người đều có thể hiểu những tiếng lạ. Ai cũng nói tiếng mẹ đẻ của mình nhưng lại cũng hiểu tiếng người khác. Đó là một sự thông truyền, giống như cơ thể của chúng ta. Tay có ngôn ngữ của bàn tay. Chân có ngôn ngữ của bàn chân. Ví như chúng ta gọi “Chân đi, miệng nói, tay làm” là ngôn ngữ riêng của mỗi chi thể, nhưng tất cả hiểu nhau để làm nên một thân thể. Hôm nay Thánh Thần Chúa làm cho cả trần gian vui mừng vì liên kết trong tình yêu và hội nhập trong các nền văn hoá.

Phân tích tới đặc tính thứ hai của Giáo Hội, khi Giáo Hội được phú cho những tri thức mà thế giới không có. Mọi người hiểu nhau vì được nâng cao giá trị đời sống tâm linh để mọi người làm chứng cho thế giới biết rằng không chỉ có vật chất, không chỉ có hưởng thụ và cũng không chỉ có một cuộc sống của thế giới mà người ta gọi là văn minh – tiện nghi – khoa học. Còn một thế giới tâm linh, thế giới đó đã làm cho tất cả mọi người hiểu nhau và tất cả mọi người sẽ phục vụ nhau. Thế giới đó là thế giới của Thánh Thần tình yêu hôm nay đã thực hiện. Một tri thức thiêng liêng được phú xuống cho con người, được trao ban cho thế giới, để tất cả mọi người không phân biệt mầu da và chủng tộc, không phân biệt ngôn ngữ, không phân biệt đẳng cấp. Tất cả nên một trong Chúa Kitô. Thật là lạ lùng! Không một trường nào, không một triết thuyết nào có thể vừa chủ trương lại vừa thực hiện được điều đó. Vì thế Thánh Thần đang làm nên một điều kỳ diệu trong một thế giới khoa học thông tin bùng nổ. Càng thông tin nhiều thì con người lại càng không hiểu nhau. Nhiều những thông tin khiến cho người ta nghi ngờ tính sự thật của nó và khoa học hiện đại đang làm cho thế giới sợ hãi vì chiến tranh nguyên tử. Còn tiếng nói của lương tâm, tiếng nói của tri thức nhân loại và tiếng nói của tình yêu thì hai nghìn năm, ba nghìn năm, cho đến tận thế vẫn luôn luôn vừa sâu thẳm, vừa cần thiết, vừa hiện hữu, lại vừa quy tụ. Tiếng nói của lương tâm, không có một quốc gia nào, không có một triết thuyết nào lại có thể có được. Bởi vậy, ngày hôm nay Hội Thánh nói lên cùng một thứ tiếng là TÌNH YÊU.

Hội Thánh khẳng định cho thế giới, rằng thế giới này được sống là nhờ Tình Yêu. Vì vậy, ngôn ngữ mà Thánh Thần đem đến cho thế giới là ngôn ngữ Tình Yêu và sự sống. Mới đầu nghe, chúng ta thấy tình yêu khác, sự sống khác. Nhưng trong Thánh Thần chúng ta hiểu rằng sự sống và tình yêu là một. Vì Thánh Thần là tình yêu, nhiệm xuất từ Chúa Cha yêu Chúa Con mà ra và chúng ta tuyên xưng Ngài là sự sống. Trong Thánh Thần, sự sống và tình yêu là một. Thánh Thần Chúa hôm nay được trao ban cho Giáo Hội, trao ban cho mỗi người Kitô hữu để chúng ta nên một và làm chứng nhân cho sự thật, làm chứng nhân cho Tin Mừng, cũng có nghĩa là sống trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Bởi vậy, điều mà chúng ta đón nhận Thánh Thần không phải cho riêng ai, vì Thánh Thần quy tụ toàn thế giới của mọi thời đại và đồng thời ban phát tình yêu và sự sống. Có thể ví như trái đất hấp thụ năng lượng từ mặt trời, rồi lại tỏa ra để cho vạn vật trên trái đất này sống. Chúng ta cũng vậy, người Kitô hữu hấp thụ tình yêu và sự sống từ Thánh Thần không phải cho riêng mình, nhưng tỏa ra thành nhân chứng. Tỏa ra đến đâu? Chúa Giêsu trả lời rõ ràng: “Hãy đi khắp thế gian và loan báo Tin Mừng cho mọi loài tạo vật”(Mc 16,15).

Người Ki tô hữu hôm nay được mời gọi lãnh nhận Thánh Thần để trao ban cho thế giới, và đặc tính này chính là phát xuất từ tình yêu.

Tình yêu như một dòng sông

Nước vào lại chảy mới không đọng tù.

Rõ ràng, chúng ta lãnh nhận tình yêu, rồi chúng ta lại cho tình yêu đi. Một tình yêu luôn luôn đổi mới, một tình yêu luôn luôn trao ban, một tình yêu luôn luôn được cập nhật. Đó là sự sống. Bây giờ, chúng ta hiểu, sự sống và tình yêu quan trọng như thế cho nên, Chúa Giê su nói với các tông đồ: “Còn nhiều điều Thầy muốn nói với các con nhưng bây giờ các con chưa lĩnh hội được. Khi nào Thánh Thần – Đấng từ Cha Thầy mà đến – Người sẽ dạy cho các con biết tất cả sự thật”(Ga 16,12-13).

Sự thật hôm nay được biểu lộ ra và được công khai trước mặt tất cả mọi người, chúng ta khám phá ra sự thật đó chính là được sống trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Giờ đây, khi đã nhận lãnh, khi đã lĩnh hội thì chúng ta trở nên những chứng nhân giữa thời đại chúng ta đang sống. Chúng ta ra đi để làm chứng cho sự thật. Chúng ta sống bằng sự sống của Chúa Kitô. Chúng ta phục vụ và hiến thân. Đó chính là một Hội Thánh được thiết lập, một Hội Thánh được sai đi và một thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô đang lớn lên mỗi ngày trong mỗi thời đại và sẽ tới ngày viên mãn trong Nước Trời.

Lạy Thánh Thần Tình Yêu,
Mỗi người chúng con trong những nỗ lực của mình,
khi cố gắng hoàn thiện bản thân, sống thánh thiện
là chúng con đang làm cho Hội Thánh lớn lên.
Vậy nên, điều mà chúng con lãnh nhận được
trong lễ hôm nay
là hãy làm cho thân mình mầu nhiệm của Chúa
lớn lên trong Thánh Thần
để với sức sống của Thánh Thần liên kết toàn thể Giáo Hội,
Hội Thánh hôm nay tiếp tục làm chứng nhân cho Tin Mừng,
vừa phong phú đa dạng lại vừa quy tụ duy nhất trong Đức Kitô.
Xin Thánh Thần Tình Yêu hãy đến
để tiếp tục thực hiện những điều kỳ diệu
trong môi trường xã hội hiện đại hóa của thời đại chúng con.
Xin biến đổi mỗi người chúng con nên chứng nhân của Nước Chúa
để chúng con ra đi làm tông đồ,
làm chứng nhân cho Chúa Kitô.
Làm chứng nhân cho một Tin Mừng
và nhờ Tin Mừng ấy mà tất cả mọi người sẽ được ơn cứu độ.
Lạy Chúa Thánh Thần,
Xin Ngài hãy đến và canh tân bộ mặt thế giới.
Xin Ngài hãy đến để canh tân gia đình và cá nhân mỗi người chúng con. Amen.