KHÔNG THẤY HAI THƯỚC
Trong nước Ngô nước lụt ngập cả thành, quan dân hoảng loạn cả lên.
Đột nhiên nhìn thấy một thầy pháp sư đi đến nói mình có thể làm cho nước rút lui, người ta chỉ thấy pháp sư chân bước thất tinh bộ, miệng niệm bùa chú, một chặp sau, lớn tiếng hô : “Lui gấp !” người giữ thành đến báo cáo nói : “Không thấy một thước ạ !”
Một lúc sau, pháp sư lại làm như lần trước, hô lớn : “Lui gấp!”
Người giữ thành lại báo cáo : “Lại không thấy một thước ạ !”
Huyện trưởng cười nói : “Đó không phải là pháp sư, mà là một tên thợ may ăn cướp, cặp mắt nó nhìn không thấy hai thước”.
(Giải Uẩn thiên)
Suy tư :
Người bịp bợm là người xảo trá, ma giáo, chuyên lừa bịp người khác để làm lợi cho mình, tóm lại họ là người không có lòng thật thà.
Có giáo dân lừa cả cha sở để “móc túi” của ngài, vì ngài quá thương người và đơn sơ khi có người đến năn nỉ xin ngài giúp đỡ với nhiều lí do giả tạo thật lâm li bi đát.
Có nhiều hạng lừa bịp :
Có người vì túng tiền uống rượu chích choác nên lừa bịp, có người vì ham tiền của nên lừa bịp, có người vì ham đua đòi mà không có tiên nên lừa bịp, có người vì mắc nợ qúa nhiều nên lừa bịp, lại có người túng tiền đi hát karaôkê, cà phê ôm mà lừa bịp.v.v...
Người bịp bợm thì cặp mắt họ không những là không nhìn thấy “hai thước” là hậu quả gần, mà còn phát ra một nét gian xảo ai nhìn cũng biết và ghê rợn, bởi vì ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, mà ánh mắt gian xảo thì biểu lộ một tâm hồn không lương thiện thật thà vậy.
Người Kitô hữu không vì tư lợi cho mình mà hại người, không vì một chút vật chất chóng qua mà lừa bịp người khác để rồi đánh mất lương tâm thật thà của mình trong cuộc sống.
Trong nước Ngô nước lụt ngập cả thành, quan dân hoảng loạn cả lên.
Đột nhiên nhìn thấy một thầy pháp sư đi đến nói mình có thể làm cho nước rút lui, người ta chỉ thấy pháp sư chân bước thất tinh bộ, miệng niệm bùa chú, một chặp sau, lớn tiếng hô : “Lui gấp !” người giữ thành đến báo cáo nói : “Không thấy một thước ạ !”
Một lúc sau, pháp sư lại làm như lần trước, hô lớn : “Lui gấp!”
Người giữ thành lại báo cáo : “Lại không thấy một thước ạ !”
Huyện trưởng cười nói : “Đó không phải là pháp sư, mà là một tên thợ may ăn cướp, cặp mắt nó nhìn không thấy hai thước”.
(Giải Uẩn thiên)
Suy tư :
Người bịp bợm là người xảo trá, ma giáo, chuyên lừa bịp người khác để làm lợi cho mình, tóm lại họ là người không có lòng thật thà.
Có giáo dân lừa cả cha sở để “móc túi” của ngài, vì ngài quá thương người và đơn sơ khi có người đến năn nỉ xin ngài giúp đỡ với nhiều lí do giả tạo thật lâm li bi đát.
Có nhiều hạng lừa bịp :
Có người vì túng tiền uống rượu chích choác nên lừa bịp, có người vì ham tiền của nên lừa bịp, có người vì ham đua đòi mà không có tiên nên lừa bịp, có người vì mắc nợ qúa nhiều nên lừa bịp, lại có người túng tiền đi hát karaôkê, cà phê ôm mà lừa bịp.v.v...
Người bịp bợm thì cặp mắt họ không những là không nhìn thấy “hai thước” là hậu quả gần, mà còn phát ra một nét gian xảo ai nhìn cũng biết và ghê rợn, bởi vì ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, mà ánh mắt gian xảo thì biểu lộ một tâm hồn không lương thiện thật thà vậy.
Người Kitô hữu không vì tư lợi cho mình mà hại người, không vì một chút vật chất chóng qua mà lừa bịp người khác để rồi đánh mất lương tâm thật thà của mình trong cuộc sống.