KHÂM LIỆM
Có một lang băm làm chết con của người khác khi chữa trị, thế là nhận lời bó lại bỏ trong tay áo ôm về khâm liệm. Chủ nhân sợ mình bị lừa, nên sai đầy tớ đi sau canh chừng, quả nhiên đi đến giữa cầu, thì thấy tên lang băm lấy xác đứa nhỏ quăng xuống sông.
Đầy tớ nổi giận tóm cổ ông ta nói:
- “Tại sao ông quăng xác tiểu chủ nhà tôi hử ?”
Lang băm vội vàng chối, nói:
- “Không phải, không phải”.
Vừa lấy tay bỏ vào trong ống tay áo trái vừa nói:
- “Tiểu chủ của anh vẫn còn ở đây !”
Suy tư:
Có những thầy thuốc có lương tâm như từ mẫu, họ yêu thương bệnh nhân và chăm sóc bệnh nhân như những người mẹ hiền, họ hết lòng chữa trị bệnh nhân như chữa trị bản thân mình hoặc con cái của mình; nhưng cũng có những thầy thuốc có lương tâm như những kẻ buôn bán ngoài chợ, họ ngắm nhìn bệnh nhân như con buôn ngắm nhìn món hàng có giá trị hay không, để rồi trả giá hoặc đóng cửa không chữa trị.
Thầy thuốc thì không thể nói dối bệnh nhân, càng không thể kì kèo giá cả với người bệnh, bởi vì sự dối trá là biểu hiện của lòng tham và ích kỷ.
Mạng sống con người rất cao quý mà Thiên Chúa ban cho con người, cho nên Ngài cũng ban cho con người chia sẻ với Ngài trong việc chữa trị bảo vệ mạng sống của con người, đó là những thầy thuốc với một lương tâm như từ mẫu và một trách nhiệm như một người cha.
----------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://blog.yahoo.com/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Có một lang băm làm chết con của người khác khi chữa trị, thế là nhận lời bó lại bỏ trong tay áo ôm về khâm liệm. Chủ nhân sợ mình bị lừa, nên sai đầy tớ đi sau canh chừng, quả nhiên đi đến giữa cầu, thì thấy tên lang băm lấy xác đứa nhỏ quăng xuống sông.
Đầy tớ nổi giận tóm cổ ông ta nói:
- “Tại sao ông quăng xác tiểu chủ nhà tôi hử ?”
Lang băm vội vàng chối, nói:
- “Không phải, không phải”.
Vừa lấy tay bỏ vào trong ống tay áo trái vừa nói:
- “Tiểu chủ của anh vẫn còn ở đây !”
Suy tư:
Có những thầy thuốc có lương tâm như từ mẫu, họ yêu thương bệnh nhân và chăm sóc bệnh nhân như những người mẹ hiền, họ hết lòng chữa trị bệnh nhân như chữa trị bản thân mình hoặc con cái của mình; nhưng cũng có những thầy thuốc có lương tâm như những kẻ buôn bán ngoài chợ, họ ngắm nhìn bệnh nhân như con buôn ngắm nhìn món hàng có giá trị hay không, để rồi trả giá hoặc đóng cửa không chữa trị.
Thầy thuốc thì không thể nói dối bệnh nhân, càng không thể kì kèo giá cả với người bệnh, bởi vì sự dối trá là biểu hiện của lòng tham và ích kỷ.
Mạng sống con người rất cao quý mà Thiên Chúa ban cho con người, cho nên Ngài cũng ban cho con người chia sẻ với Ngài trong việc chữa trị bảo vệ mạng sống của con người, đó là những thầy thuốc với một lương tâm như từ mẫu và một trách nhiệm như một người cha.
----------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://blog.yahoo.com/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
