KHÔNG THỂ HẸN TRƯỚC
Có người tính tình rất bủn xỉn, từ trước đến nay chưa hề đãi khách bao giờ.
Một hôm, đầy tớ bưng một rổ chén ra sông để rửa, có người hỏi:
- “Nhà mày hôm nay đãi khách à ?”
Đầy tớ trả lời:
- “Muốn nhà tôi đãi khách thì đợi chủ nhà tạ thế đã !”
Chủ nhân nghe được thì nổi giận mắng đầy tớ:
- “Ai cho phép mày thay tao hẹn ngày mời khách vậy hử ?”
Suy tư:
Ở đời có những người chưa bao giờ mời người khác một bữa ăn hay một ly nước, thì đúng là chuyện lạ, đúng là người keo kiết bủn xỉn, nhưng càng lạ hơn là có những người rất thích tiếp đãi khách đến nhà mình, nhưng chưa bao giờ họ mời một người nghèo làm khách nhà mình, đúng là họ càng bủn xỉn keo kiết hơn người khác rất nhiều…
Sống ở đời ai cũng biết câu “có qua có lại mới toại lòng nhau”, nhưng Đức Chúa Giê-su lại dạy chúng ta rằng, khi làm tiệc đãi khách thì hãy nên mời những người nghèo, những người bần cùng đói rách đến làm khách của mình, bởi vì họ không có gì để mời trả lại cho chúng ta (1) . Mà khi những người nghèo, người bần cùng đói rách không có gì để mời lại chúng ta, thì chính Thiên Chúa sẽ thay mặt họ để mời lại chúng ta, do đó mà khi được Thiên Chúa mời lại thì -quả thật- hạnh phúc gấp trăm ngàn lần vua chúa trần gian tiếp đãi chúng ta vậy.
“Vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại” (2) .
Căn cứ vào câu nói này của Đức Chúa Giê-su, thì chính Ngài đã hẹn tiếp đãi chúng ta trên Nước thiên đàng, nếu chúng ta biết tiếp đãi mọi người…
(1) Lc 14, 12-14.
(2) Lc 14, 14b.
-----------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Có người tính tình rất bủn xỉn, từ trước đến nay chưa hề đãi khách bao giờ.
Một hôm, đầy tớ bưng một rổ chén ra sông để rửa, có người hỏi:
- “Nhà mày hôm nay đãi khách à ?”
Đầy tớ trả lời:
- “Muốn nhà tôi đãi khách thì đợi chủ nhà tạ thế đã !”
Chủ nhân nghe được thì nổi giận mắng đầy tớ:
- “Ai cho phép mày thay tao hẹn ngày mời khách vậy hử ?”
Suy tư:
Ở đời có những người chưa bao giờ mời người khác một bữa ăn hay một ly nước, thì đúng là chuyện lạ, đúng là người keo kiết bủn xỉn, nhưng càng lạ hơn là có những người rất thích tiếp đãi khách đến nhà mình, nhưng chưa bao giờ họ mời một người nghèo làm khách nhà mình, đúng là họ càng bủn xỉn keo kiết hơn người khác rất nhiều…
Sống ở đời ai cũng biết câu “có qua có lại mới toại lòng nhau”, nhưng Đức Chúa Giê-su lại dạy chúng ta rằng, khi làm tiệc đãi khách thì hãy nên mời những người nghèo, những người bần cùng đói rách đến làm khách của mình, bởi vì họ không có gì để mời trả lại cho chúng ta (1) . Mà khi những người nghèo, người bần cùng đói rách không có gì để mời lại chúng ta, thì chính Thiên Chúa sẽ thay mặt họ để mời lại chúng ta, do đó mà khi được Thiên Chúa mời lại thì -quả thật- hạnh phúc gấp trăm ngàn lần vua chúa trần gian tiếp đãi chúng ta vậy.
“Vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại” (2) .
Căn cứ vào câu nói này của Đức Chúa Giê-su, thì chính Ngài đã hẹn tiếp đãi chúng ta trên Nước thiên đàng, nếu chúng ta biết tiếp đãi mọi người…
(1) Lc 14, 12-14.
(2) Lc 14, 14b.
-----------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
