TÂM THƯ GỞI GIỚI TRẺ
GIÁO PHẬN PHAN THIẾT.
Các bạn trẻ thân mến,
Ngày 28-7-2002 sẽ là ngày Đức Thánh Cha cùng với đại diện các bạn trẻ trên thế giới cử hành ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 17 tại Toronto, thủ phủ tỉnh Ontario, nước Canada. Mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng ngài quyết tâm đến Toronto, vì như ngài viết: “Đây sẽ là một dịp may nữa để gặp Đức Kitô, để làm chứng cho sự hiện diện của Ngài trong xã hội hôm nay, và để trở nên những người kiến tạo nên văn minh tình thương và sự thật” (Sứ điệp ngày 25/7/2001 số 1).
Để gặp Đức Kitô.
Trong sứ điệp ngày giới trẻ lần này, Đức Thánh Cha đã viết: “Sự gặp gỡ cá biệt giữa chúng ta với Đức Kitô sẽ tắm đời ta trong ánh sáng mới – đưa ta đi đúng đường ngay nẻo chính – và thúc đẩy ta thành những chứng nhân của Ngài. Thế giới quan và nhân sinh quan, đến từ Ngài, sẽ dẫn đưa ta thâm nhập sâu xa hơn vào mầu nhiệm đức tin - không như một tập hợp những khẳng định lý thuyết được chấp nhận và tán thành bởi trí tuệ – nhưng là một kinh nghiệm phải có, một chân lý phải sống, muối và ánh sáng cho mọi thực tại” (trích Tông huấn Chân lý huy hoàng số 88).
Tin hay đi đạo không chỉ hệ tại ở việc tham dự những nghi thức bên ngoài, cùng với sự chấp nhận những khẳng định lý thuyết được học ở các lớp giáo lý, nhưng tin là “một kinh nghiệm phải có, một chân lý phải sống, muối và ánh sáng cho mọi thực tại” (Tông huấn chân lý huy hoàng). Vì thế, tin là một nếp sống mới, xuất phát từ sự gặp gỡ Chúa Kitô, như Thánh Phaolô sau khi trở lại, như các tông đồ sau lễ Hiện xuống. Tin là một sức sống mới phong phú và đa diện: tin là vươn lên tầm vóc của Thiên Chúa; là ghép trí tuệ mình vào trí tuệ của Thiên Chúa, chia sẻ những kiến thức cao siêu của Người; là để tâm tình mình hoà nhập với tâm tình của Chúa; là muốn những gì Người muốn; là sống theo cung cách của Người; là tham sự chính sự sống thân linh của Người. Do đó, sống đức tin là vươn lên, là thăng tiến, là tiến gần sự trọn hảo của “Thiên Chúa là Đấng trọn hảo” (Mt 6,48). Các bạn trẻ hãy cố gắng vượt lên. Hãy tự hào về niềm tin của mình, và cố gắng sống đúng với niềm tin ấy.
Đức tin của các bạn trẻ phải vươn lên đến mức đó. Để được như vậy, Đức Thánh Cha kêu gọi: “Hãy học hỏi Tin mừng và hãy để Tin mừng soi sáng lòng tin các bạn”; “Hãy kín múc lấy sức mạnh từ ân sủng của Bí Tích Hoà giải và Thánh Thể”; “Hãy thăm viếng Chúa qua sự tiếp xúc ‘giữa tâm hồn và tâm hồn’ nhờ việc Chầu Thánh Thể” (Sứ điệp số 4).
Để làm chứng cho sự hiện hiện của Ngài trong xã hội hôm nay .
Trước khi tạm biệt các Tông đồ để trở về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã hứa: “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Ngài ở lại với Giáo hội và bằng Giáo hội, vì Giáo hội là Hiền thê và là Thân Thể của Ngài. Ngài ở lại trong các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hoà giải. Vì Bí tích Thánh Thể là chính Ngài, và trong Bí tích hoà giải, linh mục mặc lấy ngôi vị của Ngài: “Cha tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Công thức giải tội của Linh mục). “Ngài hiện diện thiết thực trong Lời của Ngài, vì chính Ngài nói khi người ta đọc Thánh Kinh trong Giáo hội” (PV.7). Ngài hiện diện khi Giáo hội cầu nguyện và hát Thánh vịnh, như chính Ngài đã hứa: “Ở đâu có hai, ba người nhân danh Thầy họp lại, Thầy sẽ ở giữa họ” (Mt 18,20). Ngài hiện diện trong tha nhân, nhất là trong những người đói khát, khách lạ, trần truồng, yếu đau, tù tội (Mt 25,35-36). Vì “mỗi lần làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất của Ta đây, là làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Đó là những hình thức hiện diện được nhắc đến của Chúa Kitô. Nhưng còn các bạn trẻ thì sao? Chúa Kitô cần các bạn như là nhân chứng cho sự hiện diện của Ngài. Chúa nói: “Anh em là ánh sáng cho đời” (Mt 5,14), vì Ngài là ánh sáng (Ga 8,5). Trong một xã hội không những nghèo về kinh tế, mà nhất là và những giá trị tinh thần như: đạo lý, công bằng, tình thương sự thật, tự do, độc lập, đoàn kết, hoà bình, lương tâm, tình liên đới, tinh thần trách nhiệm, v.v… Trong cái xã hội mà bóng tối mạnh hơn ánh sáng đó, các bạn trẻ phải là những nhân chứng của sự thật và sự sống, của thánh thiện và ân sủng, của công lý, yêu thương và an bình. Aùnh sáng của các bạn phải mạnh hơn bóng tối của tội lỗi, của ma quỷ, của thế gian. Các bạn phải là những con người thật tốt để xoá bớt sự xấu, những con người thật công bằng để giảm bớt sự bất công, những con người thành thật để diệt trừ sự giả dối. Chúa Kitô đang hiện diện trong các bạn, hãy để Ngài sáng rực trên bản thân và trong đời sống của các bạn
Những người kiến tạo nền văn minh tình thương và sự thật.
Các bạn trẻ thân mến. Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh và như hoạ ảnh của mình (x. St 1,26). Người cũng là Thiên Chúa tình thương (x. 1Ga 4,8). Do đó, con người tự bản chất là tình thương. Đức Gioan Phaolô II đã viết: “Con người không thể sống mà không có tình yêu. Con người sẽ là kẻ không thể hiểu được đối với chính bản thân mình, cuộc sống con người mất nghĩa nếu không nhận lấy mạc khải về tình yêu, nếu không gặp tình yêu, nếu không kinh nghiệm tình yêu và không nhận lấy kinh nghiệm đó làm của mình và dự phần vào đó cách mãnh liệt” (Thông điệp Đấng Cứu Chuộc số 10). Không có tình thương, thế giới không còn là thế giới của con người.
Ý thức về điều căn bản này, các bạn trẻ hãy phấn đấu để trở nên những tông đồ, những sứ giả, những người cổ vũ và kiến tạo nền văn minh tình thương. Hãy thương nhau trong gia đình, trong công sở, xí nghiệp, hội đoàn, khu phố, phường xã và khắp nơi. Vì tình thương là căn tính, là bản chất của con người. Hãy loại bỏ sự đố kỵ, hận thù, ghen ghét và những nguyên nhân làm nhiễu hại tình thương như: bất công, kỳ thị, độc đoán, tham quyền, ích kỷ, kiêu căng, giả dối và các tội ác. Hãy sống đúng với sự thật về căn tính của mình và giúp mọi người sống đúng với căn tính đó: con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa là sự thật và là tình thương.
“Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Gần 2000 năm, lời mời gọi yêu thương của Đức Kitô đã vang lên đều khắp mặt đất, nhưng ghen ghét, oán thù, tranh chấp, giặc giả, chết chóc vẫn còn và khắc nghiệt ở nhiều nơi. Thế giới nghèo tình thương.
Là những người tuần canh của bình minh (Is 21,11) để thông báo sự ló dạng của Chúa Kitô - Mặt trời công chính – các bạn hãy đấu tránh để tận diệt nền văn minh của tội ác và sự chết và thay vào đó bằng nền văn minh của sự sống, sự thật và tình thương.
GIÁO PHẬN PHAN THIẾT.
Các bạn trẻ thân mến,
Ngày 28-7-2002 sẽ là ngày Đức Thánh Cha cùng với đại diện các bạn trẻ trên thế giới cử hành ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 17 tại Toronto, thủ phủ tỉnh Ontario, nước Canada. Mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng ngài quyết tâm đến Toronto, vì như ngài viết: “Đây sẽ là một dịp may nữa để gặp Đức Kitô, để làm chứng cho sự hiện diện của Ngài trong xã hội hôm nay, và để trở nên những người kiến tạo nên văn minh tình thương và sự thật” (Sứ điệp ngày 25/7/2001 số 1).
Để gặp Đức Kitô.
Trong sứ điệp ngày giới trẻ lần này, Đức Thánh Cha đã viết: “Sự gặp gỡ cá biệt giữa chúng ta với Đức Kitô sẽ tắm đời ta trong ánh sáng mới – đưa ta đi đúng đường ngay nẻo chính – và thúc đẩy ta thành những chứng nhân của Ngài. Thế giới quan và nhân sinh quan, đến từ Ngài, sẽ dẫn đưa ta thâm nhập sâu xa hơn vào mầu nhiệm đức tin - không như một tập hợp những khẳng định lý thuyết được chấp nhận và tán thành bởi trí tuệ – nhưng là một kinh nghiệm phải có, một chân lý phải sống, muối và ánh sáng cho mọi thực tại” (trích Tông huấn Chân lý huy hoàng số 88).
Tin hay đi đạo không chỉ hệ tại ở việc tham dự những nghi thức bên ngoài, cùng với sự chấp nhận những khẳng định lý thuyết được học ở các lớp giáo lý, nhưng tin là “một kinh nghiệm phải có, một chân lý phải sống, muối và ánh sáng cho mọi thực tại” (Tông huấn chân lý huy hoàng). Vì thế, tin là một nếp sống mới, xuất phát từ sự gặp gỡ Chúa Kitô, như Thánh Phaolô sau khi trở lại, như các tông đồ sau lễ Hiện xuống. Tin là một sức sống mới phong phú và đa diện: tin là vươn lên tầm vóc của Thiên Chúa; là ghép trí tuệ mình vào trí tuệ của Thiên Chúa, chia sẻ những kiến thức cao siêu của Người; là để tâm tình mình hoà nhập với tâm tình của Chúa; là muốn những gì Người muốn; là sống theo cung cách của Người; là tham sự chính sự sống thân linh của Người. Do đó, sống đức tin là vươn lên, là thăng tiến, là tiến gần sự trọn hảo của “Thiên Chúa là Đấng trọn hảo” (Mt 6,48). Các bạn trẻ hãy cố gắng vượt lên. Hãy tự hào về niềm tin của mình, và cố gắng sống đúng với niềm tin ấy.
Đức tin của các bạn trẻ phải vươn lên đến mức đó. Để được như vậy, Đức Thánh Cha kêu gọi: “Hãy học hỏi Tin mừng và hãy để Tin mừng soi sáng lòng tin các bạn”; “Hãy kín múc lấy sức mạnh từ ân sủng của Bí Tích Hoà giải và Thánh Thể”; “Hãy thăm viếng Chúa qua sự tiếp xúc ‘giữa tâm hồn và tâm hồn’ nhờ việc Chầu Thánh Thể” (Sứ điệp số 4).
Để làm chứng cho sự hiện hiện của Ngài trong xã hội hôm nay .
Trước khi tạm biệt các Tông đồ để trở về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã hứa: “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Ngài ở lại với Giáo hội và bằng Giáo hội, vì Giáo hội là Hiền thê và là Thân Thể của Ngài. Ngài ở lại trong các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hoà giải. Vì Bí tích Thánh Thể là chính Ngài, và trong Bí tích hoà giải, linh mục mặc lấy ngôi vị của Ngài: “Cha tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Công thức giải tội của Linh mục). “Ngài hiện diện thiết thực trong Lời của Ngài, vì chính Ngài nói khi người ta đọc Thánh Kinh trong Giáo hội” (PV.7). Ngài hiện diện khi Giáo hội cầu nguyện và hát Thánh vịnh, như chính Ngài đã hứa: “Ở đâu có hai, ba người nhân danh Thầy họp lại, Thầy sẽ ở giữa họ” (Mt 18,20). Ngài hiện diện trong tha nhân, nhất là trong những người đói khát, khách lạ, trần truồng, yếu đau, tù tội (Mt 25,35-36). Vì “mỗi lần làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất của Ta đây, là làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Đó là những hình thức hiện diện được nhắc đến của Chúa Kitô. Nhưng còn các bạn trẻ thì sao? Chúa Kitô cần các bạn như là nhân chứng cho sự hiện diện của Ngài. Chúa nói: “Anh em là ánh sáng cho đời” (Mt 5,14), vì Ngài là ánh sáng (Ga 8,5). Trong một xã hội không những nghèo về kinh tế, mà nhất là và những giá trị tinh thần như: đạo lý, công bằng, tình thương sự thật, tự do, độc lập, đoàn kết, hoà bình, lương tâm, tình liên đới, tinh thần trách nhiệm, v.v… Trong cái xã hội mà bóng tối mạnh hơn ánh sáng đó, các bạn trẻ phải là những nhân chứng của sự thật và sự sống, của thánh thiện và ân sủng, của công lý, yêu thương và an bình. Aùnh sáng của các bạn phải mạnh hơn bóng tối của tội lỗi, của ma quỷ, của thế gian. Các bạn phải là những con người thật tốt để xoá bớt sự xấu, những con người thật công bằng để giảm bớt sự bất công, những con người thành thật để diệt trừ sự giả dối. Chúa Kitô đang hiện diện trong các bạn, hãy để Ngài sáng rực trên bản thân và trong đời sống của các bạn
Những người kiến tạo nền văn minh tình thương và sự thật.
Các bạn trẻ thân mến. Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh và như hoạ ảnh của mình (x. St 1,26). Người cũng là Thiên Chúa tình thương (x. 1Ga 4,8). Do đó, con người tự bản chất là tình thương. Đức Gioan Phaolô II đã viết: “Con người không thể sống mà không có tình yêu. Con người sẽ là kẻ không thể hiểu được đối với chính bản thân mình, cuộc sống con người mất nghĩa nếu không nhận lấy mạc khải về tình yêu, nếu không gặp tình yêu, nếu không kinh nghiệm tình yêu và không nhận lấy kinh nghiệm đó làm của mình và dự phần vào đó cách mãnh liệt” (Thông điệp Đấng Cứu Chuộc số 10). Không có tình thương, thế giới không còn là thế giới của con người.
Ý thức về điều căn bản này, các bạn trẻ hãy phấn đấu để trở nên những tông đồ, những sứ giả, những người cổ vũ và kiến tạo nền văn minh tình thương. Hãy thương nhau trong gia đình, trong công sở, xí nghiệp, hội đoàn, khu phố, phường xã và khắp nơi. Vì tình thương là căn tính, là bản chất của con người. Hãy loại bỏ sự đố kỵ, hận thù, ghen ghét và những nguyên nhân làm nhiễu hại tình thương như: bất công, kỳ thị, độc đoán, tham quyền, ích kỷ, kiêu căng, giả dối và các tội ác. Hãy sống đúng với sự thật về căn tính của mình và giúp mọi người sống đúng với căn tính đó: con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa là sự thật và là tình thương.
“Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Gần 2000 năm, lời mời gọi yêu thương của Đức Kitô đã vang lên đều khắp mặt đất, nhưng ghen ghét, oán thù, tranh chấp, giặc giả, chết chóc vẫn còn và khắc nghiệt ở nhiều nơi. Thế giới nghèo tình thương.
Là những người tuần canh của bình minh (Is 21,11) để thông báo sự ló dạng của Chúa Kitô - Mặt trời công chính – các bạn hãy đấu tránh để tận diệt nền văn minh của tội ác và sự chết và thay vào đó bằng nền văn minh của sự sống, sự thật và tình thương.