ĐI NHÀ KHÁC MÀ ĐAU
Người nọ trên chân có mọc cái mụt (nhọt) độc đau không thể tả được, bèn nói với người nhà:
- “Mấy người giúp tôi khoét một cái lổ trên bức tường”.
Cái lổ trên tường vừa khoét xong, anh ta bèn lấy cái chân đau bỏ vào đưa chân qua nhà hàng xóm, người nhà hỏi:
- “Anh bỏ cái chân qua bên nhà hàng xóm là có ý gì ?”
Anh ta trả lời:
- “Cái chân của tôi đau chịu không thấu, bây giờ tôi để nó qua nhà bên kia mà đau !”
Suy tư:
Không chữa trị tận căn thì không thể lành bệnh được, cái chân đau không chịu chữa trị thì dù có thòng cả hai chân qua nhà hàng xóm thì vẫn cứ đau như thường.
Có nhiều người Ki-tô hữu khi đi xưng tội, tức là đi chữa bệnh cho linh hồn mình, nhưng bệnh mình không chữa lại đem bệnh của người khác nói với cha giải tội, họ làm như thế thì chẳng khác gì lợi dụng tòa cáo giải để “hành tội” tha nhân. Bởi vì, có những người Ki-tô hữu đi xưng tội thì đổ tội cho người khác, nào là: tại vì nó cám dỗ con nên con mới phạm tội; nào là vì ông ta chửi con nên con mới chửi lại ông ta; nào là nó mồm mép xỉa xói con nên con mới tức lên mà đánh nó.v.v… Đi xưng tội là cáo tội của mình chứ không phải cáo tội của người khác, là thành thật thú tội của mình đã phạm chứ không phải vì lý do này hay lý do nọ mà mình phạm tội.
Bỏ cái chân đau hướng qua nhà người khác để nó đi chỗ khác mà đau, thì chẳng khác gì đi xưng tội mà cáo tội người khác vậy, không những tội không được tha mà còn mắc thêm tội nói hành nói tỏi người khác.
----------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Người nọ trên chân có mọc cái mụt (nhọt) độc đau không thể tả được, bèn nói với người nhà:
- “Mấy người giúp tôi khoét một cái lổ trên bức tường”.
Cái lổ trên tường vừa khoét xong, anh ta bèn lấy cái chân đau bỏ vào đưa chân qua nhà hàng xóm, người nhà hỏi:
- “Anh bỏ cái chân qua bên nhà hàng xóm là có ý gì ?”
Anh ta trả lời:
- “Cái chân của tôi đau chịu không thấu, bây giờ tôi để nó qua nhà bên kia mà đau !”
Suy tư:
Không chữa trị tận căn thì không thể lành bệnh được, cái chân đau không chịu chữa trị thì dù có thòng cả hai chân qua nhà hàng xóm thì vẫn cứ đau như thường.
Có nhiều người Ki-tô hữu khi đi xưng tội, tức là đi chữa bệnh cho linh hồn mình, nhưng bệnh mình không chữa lại đem bệnh của người khác nói với cha giải tội, họ làm như thế thì chẳng khác gì lợi dụng tòa cáo giải để “hành tội” tha nhân. Bởi vì, có những người Ki-tô hữu đi xưng tội thì đổ tội cho người khác, nào là: tại vì nó cám dỗ con nên con mới phạm tội; nào là vì ông ta chửi con nên con mới chửi lại ông ta; nào là nó mồm mép xỉa xói con nên con mới tức lên mà đánh nó.v.v… Đi xưng tội là cáo tội của mình chứ không phải cáo tội của người khác, là thành thật thú tội của mình đã phạm chứ không phải vì lý do này hay lý do nọ mà mình phạm tội.
Bỏ cái chân đau hướng qua nhà người khác để nó đi chỗ khác mà đau, thì chẳng khác gì đi xưng tội mà cáo tội người khác vậy, không những tội không được tha mà còn mắc thêm tội nói hành nói tỏi người khác.
----------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
