QUAN THAM PHÁT THỆ

Có một tên quan sứ, vì tham ô nên bị ngồi tù, sau đó gặp dịp đại xá mới được phóng thích, thế là hắn ta phát thệ : ”Từ nay về sau nếu vẫn tiếp tục nhận của cải của người ta, thì hãy gọi ta là mụn nhọt sống trên tay”.

Không lâu sau, có một người đến kiện cáo, đem tiền đút lót cho hắn ta với hi vọng thắng kiện. Tên quan tham ô bèn nghĩ đến lời phát thệ, nên không dám đưa tay nhận tiền. Nghĩ ngợi một lúc sau, bèn nói : “Ông đã nhiệt tình như thế, thì tạm thời đem tiền bỏ vào trong chiếc ủng của ta đây vậy !”

(Giải Uẩn thiên)

Suy tư :

Có người vì thấy mình cứ phạm lỗi hoài nên bực mình mà hứa, nhưng sau đó thì không giữ được lời hứa vì hết bực nhọc; có người vì một chớp loé hối hận nên động lòng mà hứa, nhưng rồi sau đó thì quên mất lời mình đã hứa vì chớp loé hối hận ấy đã tắt ngũm; lại có người vì sợ bị bỏ tù, bị sợ roi vọt nên đã hứa, nhưng sau đó thì chối bai bãi vì đã được thăng quan tiến chức...

Tất cả những lời hứa trên đều là hứa...cuội.

Chỉ có những ai sống đơn sơ, thật thà, có nói có, không nói không, thì mới thật sự là con cái của ánh sáng, mà ánh sáng thì ai cũng thấy, cần gì phải hứa với không hứa chứ, chỉ sợ ánh sáng bị gian dối lừa bịp che mất mới phải hứa cuội hứa suông...