CƯỚP HÔN
Có hai gia đình thông gia, bên nhà gái thì giàu có mà bên nhà trai thì nghèo, cho nên bên nhà trai sợ nhà gái sau này không muốn kết hôn, thế là chọn ngày tốt và mời một vài thanh niên đến nhà gái để cướp hôn.
Trong lúc vội vã lật đật thì bắt lầm em gái của cô dâu, bên nhà gái đuổi phía sau la lớn: "Cướp lầm rồi”.
Cô em gái bị cõng sau lưng vội nói:
- “Đừng nghe họ nói, không sao cả, không sao cả, mau chạy nhanh lên”.
Suy tư:
Ma quỷ vì ghen tức với con người về ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho họ, cho nên chúng nó tìm mọi cách, mọi phương thế để cám dỗ lôi kéo linh hồn con người ta xuống hỏa ngục trầm luân với nó.
Có những người Ki-tô hữu khi lỡ lầm phạm tội thì ngã lòng trông cậy vào lòng nhân từ của Chúa, cho nên không muốn đứng lên trở về với tình yêu của Cha mình, họ nghe rất rõ lời mời gọi của Đức Chúa Giê-su: Nước trời đã đến, hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm, nhưng ma quỷ đã nói với họ rằng đừng nghe lời ấy, không sao cả, không sao cả, cứ ăn chơi cho sướng cái thân…
Ma quỷ không thể khơi khơi đi cướp linh hồn con người, nhưng nó rất sợ những ai cậy trông vào Chúa và tin tưởng ở lời Ngài, nhất là những ai thường xuyên rước lễ và lãnh nhận bí tích hòa giải.
----------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Có hai gia đình thông gia, bên nhà gái thì giàu có mà bên nhà trai thì nghèo, cho nên bên nhà trai sợ nhà gái sau này không muốn kết hôn, thế là chọn ngày tốt và mời một vài thanh niên đến nhà gái để cướp hôn.
Trong lúc vội vã lật đật thì bắt lầm em gái của cô dâu, bên nhà gái đuổi phía sau la lớn: "Cướp lầm rồi”.
Cô em gái bị cõng sau lưng vội nói:
- “Đừng nghe họ nói, không sao cả, không sao cả, mau chạy nhanh lên”.
Suy tư:
Ma quỷ vì ghen tức với con người về ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho họ, cho nên chúng nó tìm mọi cách, mọi phương thế để cám dỗ lôi kéo linh hồn con người ta xuống hỏa ngục trầm luân với nó.
Có những người Ki-tô hữu khi lỡ lầm phạm tội thì ngã lòng trông cậy vào lòng nhân từ của Chúa, cho nên không muốn đứng lên trở về với tình yêu của Cha mình, họ nghe rất rõ lời mời gọi của Đức Chúa Giê-su: Nước trời đã đến, hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm, nhưng ma quỷ đã nói với họ rằng đừng nghe lời ấy, không sao cả, không sao cả, cứ ăn chơi cho sướng cái thân…
Ma quỷ không thể khơi khơi đi cướp linh hồn con người, nhưng nó rất sợ những ai cậy trông vào Chúa và tin tưởng ở lời Ngài, nhất là những ai thường xuyên rước lễ và lãnh nhận bí tích hòa giải.
----------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
