Ý CẦU NGUYỆN

- Ý chung: Cầu nguyện cho nền kinh tế thế giới phục vụ mọi người. Xin cho các nhà cầm quyền và những người có trách nhiệm về kinh tế và tài chính toàn cầu biết cố gắng tìm ra những biện pháp để bảo đảm cho mỗi dân tộc những phương tiện sống xứng đáng.

- Ý truyền giáo: Cầu nguyện cho các bệnh nhân AIDS tại châu Phi. Xin cho các người châu Phi mắc bệnh AIDS hay những bệnh nặng khác được nghiệm thấy Thiên Chúa yêu thương và an ủi mình, qua các bác sĩ và những người phục vụ họ với lòng yêu mến.

GỢI Ý SÁM HỐI.

Tôi xử dụng tiền của cách quá phung phí, hoặc quá hà tiện.

Tôi thiếu âu lo phục vụ mọi người, kể cả bản thân và gia đình, nhất là người nghèo.

Tôi có mặc cảm không tốt, đối với các bệnh nhân AIDS và không góp phần an ủi họ.

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Chúng ta gặp thấy nhiều lần trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy cách sử dụng tiền của để phục vụ con người; và nhiều lần hơn Chúa Giêsu chữa lành các bệnh nhân. Hiệp ý với Hội Thánh, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho mọi người:

1. Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho đám đông dân chúng ăn no nê. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà cầm quyền và những người có trách nhiệm kinh tế trên thế giới, biết chăm lo đời sống xứng đáng cho mọi người, và dành sự chăm sóc đặc biệt đối với những người nghèo khổ.

2. “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong cảnh nghèo, thiếu phương tiện sinh sống, khi nhận được sự trợ giúp của người khác, cũng biết sử dụng món quà tình thương cách thích hợp.

3. Khi chữa bệnh, Chúa Giêsu thường phán: “Đức tin của con đã cứu chữa con”. Chúng ta cầu nguyện cho các bệnh nhân AIDS tại châu Phi, đặt niềm tin và hy vọng nơi ơn cứu độ của Chúa Cứu Thế, để được an tâm và dễ gặp phương thuốc mà bình phục.

4. Chúa Giêsu sai các môn đệ đi và dặn rằng: “Anh em hãy chữa lành những người đau yếu”. Chúng ta cầu nguyện cho ngành y dược, tìm được phương thuốc và phương cách chữa trị hiệu quả chứng bệnh AIDS, đang hoành hành tại châu Phi và trên thế giới.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng, Chúa dựng nên mọi loài đều tốt lành. Loài người đã phá hủy sự tốt lành ấy, mà làm cho xã hội mất cân đối về mức sống, lại gặp phải những bệnh tật khó trị. Xin Chúa đoái thương tha thứ tội lỗi, và cho nhân loại phục hồi tình trạng nguyên thủy. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.