Trong lời mở đầu của thông điệp về Bí Tích Thánh Thể “Ecclesia De Eucharistia”,Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã xác tín “Giáo hội múc nguồn sự sống từ Bí Tích Thánh Thể.Sự thật này không đơn thuần diễn tả một kinh nghiệm thường nhật của đức tin,nhưng tóm kết cốt lõi của mầu nhiệm Giáo hội.Trong niềm hân hoan,Giáo hội kinh nghiệm,dưới nhiều hình thức,sự thực hiện liên lỉ lời hứa “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Kể từ ngày Lễ Ngũ Tuần,Giáo hội bắt đầu cuộc hành trình đi về Quê Trời,bí tích thần thiêng tiếp tục ấn dấu trên ngày sống,bằng cách tuôn đổ trên họ niềm hy vọng tin tưởng.
Công đồng Vatican II tuyên bố cách xác đáng rằng Hi Tế Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô Giáo.Giáo hội khám phá sự biểu lộ trọn vẹn của tình yêu vô biên Thiên Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể.
Thánh Thể Chúa chính là nguồn tình yêu,nguồn sự sống,nguồn hiệp nhất cho cộng đoàn tín hữu.Đến kín múc từ Thánh Thể qua các giờ Chầu,mỗi người cũng như cộng đoàn sẽ đón nhận sự sống dồi dào Chúa ban.
"THÁNH THỂ : Nguồn Tình yêu !"
Vâng, dấu chỉ tuyệt diệu nhất của Tình yêu Thiên Chúa là sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô - Con Thiên Chúa, Đấng Cứu độ duy nhất của chúng ta - nơi BÍ TÍCH THÁNH THỂ. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình để những ai tin vào Người thì không bị hư mất, nhưng được sống đời đời" (Ga 3,16). Thiên Chúa yêu chúng ta nên đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu Kitô; Chúa Giêsu Kitô yêu chúng ta nên đã "Chấp nhận thân phận tôi đòi" (Phl 2,7), đã chịu nạn, chịu chết và Phục Sinh vinh hiển để đem lại Sự sống cho chúng ta, Ngài còn "Ở lại cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20) nơi Bí tích Thánh Thể; tất cả chỉ vì yêu chúng ta !
"THÁNH THỂ : Nguồn Sự sống !"
"Ta là Bánh Hằng sống từ Trời xuống, ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời. Và Bánh Ta sẽ ban chính là Thịt Ta, để thế gian được sống." (Ga 6,51). Hoá thân trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã trở nên Bánh Hằng sống, Bánh “cho thế gian được sống dồi dào" (Ga 10,10).
Quả thật, "…Nơi Bí Tích Thánh Thể Chí Thánh chứa đựng Tình yêu tuyệt hảo của Thiên Chúa, chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của Giáo Hội là chính Chúa Giêsu Kitô - Chiên Vượt qua của chúng ta" (Vat.II). Hiện thân trong Bí tích huyền diệu này để ở cùng chúng ta "…mọi ngày cho đến tận thế" Chúa Giêsu tiếp tục ban phát cho chúng ta cách nhưng không An sủng thiêng liêng của Ngài, ban cho chúng ta sự bình an, duy trì nơi chúng ta sự hiệp nhất, thúc đẩy chúng ta sống chứng tá Lời Chúa và loan truyền Phúc âm … Ngài mời gọi chúng ta hãy đáp trả lại Tình yêu của Ngài bằng chính tình yêu của chúng ta, Ngài khao khát được chúng ta đến với Ngài, tâm sự với Ngài, trút mọi nỗi lo, mọi ưu phiền thậm chí cả tội lỗi của chúng ta cho Ngài…
Viếng Thánh Thể Chúa vì thế không chỉ đơn thuần là hành vi Phụng tự mà còn là phương thế để chúng ta đáp trả lại Tình Chúa, để chúng ta trông cậy, phó thác hoàn toàn nơi Chúa.
Đức Cha Nicolas - Giám mục khả kính của Giáo phận Phan thiết đã có một kho tàng quý giá kinh nghiệm sống liên kết với Thánh Thể Chúa, nhất là trong thời kỳ đầy đau khổ, đen tối khi Ngài thực thi sứ vụ Chủ chăn trước đây. Để chuẩn bị đón mừng Năm thánh 2000, đón mừng Thiên niên kỷ mới, Ngài đã thiết lập "Trung tâm Thánh Thể", thực hiện việc Chầu Thánh Thể liên tục 24/24 ngay tại Nhà Nguyện Toà Giám mục, Đức Cha mời gọi các Giáo xứ trong Giáo phận hãy sốt sắng sống Thánh Thể, duy trì việc Chầu Thánh Thể Chúa.
Hiệp thông trong vâng phục Vị Chủ chăn Giáo phận, thấy được An huệ của Chúa trên giáo xư; để khơi dậy nơi cộng đoàn lòng yêu mến, sùng kính Thánh Thể Chúa, giáo xứ đã thiết lập và duy trì việc Chầu Thánh Thể Chúa liên tục tại Nhà Thờ vào các ngày thứ Năm hàng tuần.
Phiên Chầu Thánh Thể liên tục đầu tiên của Giáo xứ là Thứ Năm Đầu Tháng (07/10/1999) trùng khớp ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Giáo xứ. Chọn ngày này khởi đầu với ý nghĩa : Giáo xứ vốn có truyền thống sùng kính Đức Mẹ, thì giờ đây lại cùng Mẹ, qua Trái tim vẹn sạch của Mẹ, trong ơn Mẹ bầu cử đến và thờ lạy Thánh Thể Chúa.
Từ ngày Chầu đầu tiên, các giờ Chầu được chia đều cho các Giáo khu luân phiên nhau; Sau Thánh Lễ sáng cho đến 6 giờ chiều Chầu bế mạc với Phép lành Mình Thánh Chúa. Có giờ Chầu rất đông người tham dự, cũng có giờ Chầu thưa thớt … nhưng điều đáng kể ở đây là Thánh Thể Chúa đã được suy tôn, được thờ lạy liên tục trong ngày.
Phiên Chầu liên tục của giáo xứ lần thứ 100 diễn ra ngày 16/08/2001 - Sau ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời 1 ngày, và trong bối cảnh Giáo xứ đang nô nức chuẩn bị mừng 40 năm hình thành và phát triển. Đây cũng là một biến cố quan trọng trong đời sống của Giáo xứ : Giáo xứ sống, hưởng nhờ ân huệ từ Tình yêu của Chúa đều có sự bầu cử của Đức Mẹ.
Hôm nay,ngày 3 tháng7,thứ năm đầu tháng là ngày Chầu liên tục thứ 200.Sau thánh lễ cả cộng đoàn đi kiệu Thánh Thể.Mỗi người với ngọn nến sáng trên tay,vừa đi vừa hát lên những bài ca suy tôn Thánh Thể.Mặt trời đang lên đỏ ửng chiếu những ánh nắng ấm ban mai.Thánh Thể trong hào quang được linh mục đưa cao ban tặng bình an, ơn lành.Một khung cảnh thật đẹp,thật đáng nhớ trong tâm tư mỗi người.
Phiên Chầu đặc biệt này lại trùng vào ngày lễ kính Thánh Tôma Tông đồ. Câu nói của Chúa Giêsu với Tôma : "Tôma, vì anh đã xem thấy Thầy nên anh đã tin, phúc cho những ai đã không thấy mà tin" (Ga 21,29), giờ đây không những được coi là lời cảnh tỉnh niềm tin cho mọi người, mà còn được coi như lời chúc phúc, lời hứa ban hạnh phúc cho những ai đã từng tin, yêu, siêng năng đến và thờ lạy Thánh Thể Chúa.
Ước mong sao mọi người trong Cộng đoàn Giáo xứ xứng đáng lãnh nhận lời chúc phúc này qua việc chăm chuyên, sốt sắng tham dự các giờ Chầu Thánh Thể Chúa liên tục mỗi ngày thứ năm hàng tuần, không chỉ trong 200 phiên Chầu đã qua mà còn trong "nhiều trăm" phiên Chầu sắp tới.An huệ Chúa vẫn tiếp tục trao ban cho giáo xứ, cho mỗi gia đình,cho mỗi người.Lòng yêu mến Thánh Thể ngày mỗi thiết tha gắn bó nơi mỗi con cái của Chúa.
Công đồng Vatican II tuyên bố cách xác đáng rằng Hi Tế Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô Giáo.Giáo hội khám phá sự biểu lộ trọn vẹn của tình yêu vô biên Thiên Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể.
Thánh Thể Chúa chính là nguồn tình yêu,nguồn sự sống,nguồn hiệp nhất cho cộng đoàn tín hữu.Đến kín múc từ Thánh Thể qua các giờ Chầu,mỗi người cũng như cộng đoàn sẽ đón nhận sự sống dồi dào Chúa ban.
"THÁNH THỂ : Nguồn Tình yêu !"
Vâng, dấu chỉ tuyệt diệu nhất của Tình yêu Thiên Chúa là sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô - Con Thiên Chúa, Đấng Cứu độ duy nhất của chúng ta - nơi BÍ TÍCH THÁNH THỂ. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình để những ai tin vào Người thì không bị hư mất, nhưng được sống đời đời" (Ga 3,16). Thiên Chúa yêu chúng ta nên đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu Kitô; Chúa Giêsu Kitô yêu chúng ta nên đã "Chấp nhận thân phận tôi đòi" (Phl 2,7), đã chịu nạn, chịu chết và Phục Sinh vinh hiển để đem lại Sự sống cho chúng ta, Ngài còn "Ở lại cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20) nơi Bí tích Thánh Thể; tất cả chỉ vì yêu chúng ta !
"THÁNH THỂ : Nguồn Sự sống !"
"Ta là Bánh Hằng sống từ Trời xuống, ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời. Và Bánh Ta sẽ ban chính là Thịt Ta, để thế gian được sống." (Ga 6,51). Hoá thân trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã trở nên Bánh Hằng sống, Bánh “cho thế gian được sống dồi dào" (Ga 10,10).
Quả thật, "…Nơi Bí Tích Thánh Thể Chí Thánh chứa đựng Tình yêu tuyệt hảo của Thiên Chúa, chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của Giáo Hội là chính Chúa Giêsu Kitô - Chiên Vượt qua của chúng ta" (Vat.II). Hiện thân trong Bí tích huyền diệu này để ở cùng chúng ta "…mọi ngày cho đến tận thế" Chúa Giêsu tiếp tục ban phát cho chúng ta cách nhưng không An sủng thiêng liêng của Ngài, ban cho chúng ta sự bình an, duy trì nơi chúng ta sự hiệp nhất, thúc đẩy chúng ta sống chứng tá Lời Chúa và loan truyền Phúc âm … Ngài mời gọi chúng ta hãy đáp trả lại Tình yêu của Ngài bằng chính tình yêu của chúng ta, Ngài khao khát được chúng ta đến với Ngài, tâm sự với Ngài, trút mọi nỗi lo, mọi ưu phiền thậm chí cả tội lỗi của chúng ta cho Ngài…
Viếng Thánh Thể Chúa vì thế không chỉ đơn thuần là hành vi Phụng tự mà còn là phương thế để chúng ta đáp trả lại Tình Chúa, để chúng ta trông cậy, phó thác hoàn toàn nơi Chúa.
Đức Cha Nicolas - Giám mục khả kính của Giáo phận Phan thiết đã có một kho tàng quý giá kinh nghiệm sống liên kết với Thánh Thể Chúa, nhất là trong thời kỳ đầy đau khổ, đen tối khi Ngài thực thi sứ vụ Chủ chăn trước đây. Để chuẩn bị đón mừng Năm thánh 2000, đón mừng Thiên niên kỷ mới, Ngài đã thiết lập "Trung tâm Thánh Thể", thực hiện việc Chầu Thánh Thể liên tục 24/24 ngay tại Nhà Nguyện Toà Giám mục, Đức Cha mời gọi các Giáo xứ trong Giáo phận hãy sốt sắng sống Thánh Thể, duy trì việc Chầu Thánh Thể Chúa.
Hiệp thông trong vâng phục Vị Chủ chăn Giáo phận, thấy được An huệ của Chúa trên giáo xư; để khơi dậy nơi cộng đoàn lòng yêu mến, sùng kính Thánh Thể Chúa, giáo xứ đã thiết lập và duy trì việc Chầu Thánh Thể Chúa liên tục tại Nhà Thờ vào các ngày thứ Năm hàng tuần.
Phiên Chầu Thánh Thể liên tục đầu tiên của Giáo xứ là Thứ Năm Đầu Tháng (07/10/1999) trùng khớp ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Giáo xứ. Chọn ngày này khởi đầu với ý nghĩa : Giáo xứ vốn có truyền thống sùng kính Đức Mẹ, thì giờ đây lại cùng Mẹ, qua Trái tim vẹn sạch của Mẹ, trong ơn Mẹ bầu cử đến và thờ lạy Thánh Thể Chúa.
Từ ngày Chầu đầu tiên, các giờ Chầu được chia đều cho các Giáo khu luân phiên nhau; Sau Thánh Lễ sáng cho đến 6 giờ chiều Chầu bế mạc với Phép lành Mình Thánh Chúa. Có giờ Chầu rất đông người tham dự, cũng có giờ Chầu thưa thớt … nhưng điều đáng kể ở đây là Thánh Thể Chúa đã được suy tôn, được thờ lạy liên tục trong ngày.
Phiên Chầu liên tục của giáo xứ lần thứ 100 diễn ra ngày 16/08/2001 - Sau ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời 1 ngày, và trong bối cảnh Giáo xứ đang nô nức chuẩn bị mừng 40 năm hình thành và phát triển. Đây cũng là một biến cố quan trọng trong đời sống của Giáo xứ : Giáo xứ sống, hưởng nhờ ân huệ từ Tình yêu của Chúa đều có sự bầu cử của Đức Mẹ.
Hôm nay,ngày 3 tháng7,thứ năm đầu tháng là ngày Chầu liên tục thứ 200.Sau thánh lễ cả cộng đoàn đi kiệu Thánh Thể.Mỗi người với ngọn nến sáng trên tay,vừa đi vừa hát lên những bài ca suy tôn Thánh Thể.Mặt trời đang lên đỏ ửng chiếu những ánh nắng ấm ban mai.Thánh Thể trong hào quang được linh mục đưa cao ban tặng bình an, ơn lành.Một khung cảnh thật đẹp,thật đáng nhớ trong tâm tư mỗi người.
Phiên Chầu đặc biệt này lại trùng vào ngày lễ kính Thánh Tôma Tông đồ. Câu nói của Chúa Giêsu với Tôma : "Tôma, vì anh đã xem thấy Thầy nên anh đã tin, phúc cho những ai đã không thấy mà tin" (Ga 21,29), giờ đây không những được coi là lời cảnh tỉnh niềm tin cho mọi người, mà còn được coi như lời chúc phúc, lời hứa ban hạnh phúc cho những ai đã từng tin, yêu, siêng năng đến và thờ lạy Thánh Thể Chúa.
Ước mong sao mọi người trong Cộng đoàn Giáo xứ xứng đáng lãnh nhận lời chúc phúc này qua việc chăm chuyên, sốt sắng tham dự các giờ Chầu Thánh Thể Chúa liên tục mỗi ngày thứ năm hàng tuần, không chỉ trong 200 phiên Chầu đã qua mà còn trong "nhiều trăm" phiên Chầu sắp tới.An huệ Chúa vẫn tiếp tục trao ban cho giáo xứ, cho mỗi gia đình,cho mỗi người.Lòng yêu mến Thánh Thể ngày mỗi thiết tha gắn bó nơi mỗi con cái của Chúa.